Log in

View Full Version : Bố sát thủ ở Bình Phước lao xe vào cầu tự tử, mẹ hóa điên cứ như có ai đó nhập vào!


Hanna
07-13-2015, 01:04
VBF-Cả 2 gia đình của tên Dương và Tiến đều rất sốc khi biết đúng là con mình gây ra vụ thảm sát ở Bình Phước. Nhất là bố mẹ họ ai cũng đều cảm thấy vô cùng tuyệt vọng vì đưa con của mình đã gây ra chuyện tày đình.Không chịu nổi cú sốc con trai là nghi can trong vụ thảm án kinh hoàng, ông H. đã tông xe vào cầu tự tử còn bà Th. nhiều lần lao đầu vào tường định quyên sinh.
Bố nghi can Tiến tông xe vào cầu định tự tử
Trưa ngày 12/7, cả gia đình ông Vũ Duy H. (cha nghi can Vũ Văn Tiến) tập trung trong căn phòng trọ ở cầu Nhum, xã Nhị Bình, huyện Hóc Môn, TP HCM).http://vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=786494&stc=1&d=1436749324Ông H., bố nghi can đồng phạm Vũ Văn Tiến, vừa quẫn trí vì sốc bởi con út bị bắt.
Chị gái của nghi can Tiến chia sẻ trên trang Gia đình và xã hội, do không chịu nổi cú sốc về thông tin con trai mình là kẻ tham gia vào vụ trọng án giết 6 người ở Bình Phước nên trên đường đi làm về ông H. đã quẫn trí lái xe đâm vào cầu định tự tử.
Sau khi tông xe, ông H, bị bất tỉnh một lúc lâu nhưng may mắn được người dân phát hiện và đưa về nhà.
Ông H. bị trầy xước, mắt trái đỏ bầm, vùng da quanh mắt trầy xước nhiều. Mặc dù hiện tại tình hình sức khỏe đã ổn định nhưng mọi người trong gia đình vẫn phải để ý sợ ông H. tiếp tục nghĩ quẩn.
"Trong kế hoạch trả thù của mình, hắn (Hải Dương) đã lựa chọn thằng Bé (tên ở nhà của út Tiến) nhà tôi mà không lựa chọn ai khác vì tính cách kín miệng. Thằng Bé tánh chân chất ít học nên dại dột sập bẫy hắn rồi", ông H. chia sẻ trên trang Gia đình và xã hội.
Ông H. là bộ đội phục viên và hiện đang chỉ huy lực lượng bảo vệ. Do làm công nhân bảo vệ nên thời gian ở phòng không cố định, đêm về phòng đêm thì ở lại chỗ làm nên không hay biết việc con đi lại.
Những ngày qua khi người trong xóm trọ bàn tán về vụ thảm sát ở Bình Phước, Tiến không hề có dấu hiệu bất thường nên ông không nghi ngờ gì.
Tối ngày 10/7, công an ập vào phòng trọ bắt Tiến khi ông H. đang đi làm. Nhận được tin báo ông bỏ việc chạy về nhà.
Người cha nghi can vẫn mặc bộ quần áo bảo vệ, khuôn mặt nhiều nếp nhăn hiện rõ sự khắc khổ, khi nói về đứa con trai vốn hiền lành, không rượu chè, cờ bạc hay chơi bời gì. Ông H. vẫn luôn không tin Tiến là kẻ tham gia vào thảm án kinh hoàng vừa qua.
Mẹ nghi can Tiến và Dương sốc khi nghe tin con trai giết người
Trước đó, khi hay tin con trai bị bắt, mẹ của nghi can Dương và Tiến cũng chết lặng vì đau đớn.http://vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=786496&stc=1&d=1436749381Mẹ Dương khóc và ngất xỉu nhiều lần khi hay tin con trai bị bắt vì giết người.

Bà Trần Thị Kim Th. (SN 1970, mẹ nghi can Nguyễn Hải Dương) tin đứa con trai duy nhất của mình bị bắt đã khiến người mẹ này ngất xỉu, nhiều người thân phải túc trực chăm sóc cho bà.
"Bốn ngày qua tôi khóc thương 'con dâu' Ánh Linh với những người thân trong gia đình sắp kết thông gia với mình đã bị ai đó sát hại.
Sáng nay, chồng gọi điện về thì tim tôi như ngừng đập khi hay tin 'con dâu' của mình chết dưới tay con trai", bà Th. nói với phóng viên trang Zing.vn.
"Lúc ở quê nó ngoan lắm, lễ phép với ông bà, cha mẹ và không để xảy ra mâu thuẫn với người hàng xóm nào", mẹ nghi can Dương sụt sùi nói.
Một người cô của nghi can Dương cho hay, sáng 11/7, khi được thông báo tin đứa con trai chính là kẻ đã sát hại cả gia đình ông Mỹ, bà Th. nhiều lần lao đầu vào tường, đập đầu xuống đất định quyên sinh vì không thể chấp nhận được sự thật đó.
Căn nhà bà Th. tại ấp Long Hạ, xã Kiến An, huyện Chợ Mới (An Giang) cũng đã khoá chặt cửa không tiếp bất kỳ ai.
Người mẹ của nghi can Vũ Văn Tiến cũng chung tâm trạng khi biết tin đứa con trai gây trọng án:
"Khi biết con chính là nghi phạm của vụ thảm sát, tôi chỉ biết chết đứng, không còn gì để sống nữa. Lúc đó tôi chỉ muốn chết để khỏi thấy cái cảnh đó. Tôi cứ tưởng tượng cái cảnh cắt cổ gà con mình không dám cắt mà sao cắt cổ tới 6 mạng người".
"Tôi hỏi con có thương mẹ không? Khi tôi vừa bước về thì nó ghé tai nói nhỏ là thương như sợ người ta nghe thấy. Đến phút cuối nó mới nói thương tôi. Nghe xong tôi đau lòng quá trời, không đành lòng bước đi", người mẹ nghi can Tiến chia sẻ trên ĐS&PL.
Diễn biến vụ thảm sát ở Bình Phước:
Ngày 7/7
- Rạng sáng 7/7, hung thủ đột nhập vào nhà ông Lê Văn Mỹ (47 tuổi, Giám đốc công ty Quốc Anh, ở xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước), sát hại 6 người. Các nạn nhân đều bị cắt cổ.
- Cơ quan điều tra nhận định đây là vụ giết người, cướp tài sản. Khám nghiệm hiện trường, nhà chức trách thu được một số mẫu vân tay nghi của hung thủ.
- Cuối ngày, cảnh sát thu được lời khai 2 nhân chứng cho biết, thời điểm xảy ra vụ án, bà Ánh Nga (vợ ông Mỹ) và Tố Như (cháu ông Mỹ) họ có gọi điện cho người thân quen. Trong đó, Tố Như gọi cầu cứu chú.
Ngày 8/7
- Bộ trưởng Công an Trần Đại Quang chỉ đạo Tổng Cục Cảnh sát cử lãnh đạo đơn vị, huy động các điều tra viên kinh nghiệm tham gia điều tra vụ thảm án.
- Cơ quan công an bàn giao thi thể 6 người trong vụ thảm sát cho gia đình tổ chức an táng theo phong tục địa phương.
- Bộ trưởng Bộ Công an trực tiếp xuống hiện trường thắp hương cho các nạn nhân, chia buồn, động viên người thân trong gia đình. Ông chỉ đạo các đơn vị khẩn trường truy bắt hung thủ.
- Cơ quan điều tra khởi tố vụ án, công bố số điện thoại nhận tin báo tố giác tội phạm từ nhân dân.
Ngày 9/7
- Công an Bình Phước phát tờ rơi thông báo, kêu gọi người dân cung cấp thông tin về vụ thảm sát.
- Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) và Phó vụ trưởng Vụ trật tự xã hội VKSND Tối cao đến kiểm tra hiện trường vụ thảm sát, chỉ đạo phá án.
Ngày 10/7
- Cảnh sát mặc thường phụ lục tung khắp khu vực vườn cây, thùng rác quanh ngôi biệt thự để tìm manh mối. Trong hiện trường chính, việc khám nghiệm vẫn riển khai.
- Tối cùng ngày 2 nghi phạm vụ thảm sát đã bị bắt.
vk

tctd
07-13-2015, 01:27
đây là ket quả của trăm năm trồng người đây . trồng làm sao toàn là một đám thúi hoắc , chẳng ai ngửi được cả

kuti
07-13-2015, 18:00
Ừ , cặp đôi này có thể coi là " hạt giống " của việt cộng , hoặc " hạt ne " của MInhRau nhà ta không?

hagan
07-13-2015, 18:25
Thật đau lòng cho bậc làm cha mẹ, bận kế mưu sinh khg giám sát được con cái chúng sa ngã gây tội tày trời!!!! Ai đã là cho mẹ rồi thì mới thấu hiểu nổi đau này

longhue
07-13-2015, 18:37
Thật đau lòng cho bậc làm cha mẹ, bận kế mưu sinh khg giám sát được con cái chúng sa ngã gây tội tày trời!!!! Ai đã là cho mẹ rồi thì mới thấu hiểu nổi đau này

Cũng không hẳn thế đâu ông bạn nhỏ, cha mẹ sinh con Trời sinh tánh mà.Có những đứa con tuy xa cha mẹ bôn ba xứ người nhưng vẫn giữ được cái bản chất hiền hòa hiếu hạnh đó sao.Mặt người, hình dáng con người nhưng phần hồn nó là súc sanh hay ma quỉ thì sao, khó nói lắm.....Hành động của nó có khác chi hơn nè.....đã vậy lại được giáo dục thề uống máu phanh thây, đấu tranh không khoan nhượng thì làm sao có lòng khoan dung độ lượng của một người nhân đức được.Thù thì phải trả cho nên mới có cái cảnh nầy xảy ra hằng ngày ở VN, không thấy bóng dáng của chữ thương yêu hay tha thứ mà chỉ thấy sát khí đằng đằng qua những khuôn mặt hằng ngày.Đây mới đích thực là thiên đường đáng sống đây của VN ngày hôm nay.Xin lỗi có khi hơi quá lời một tí.

hagan
07-13-2015, 19:15
Cũng không hẳn thế đâu ông bạn nhỏ, cha mẹ sinh con Trời sinh tánh mà.Có những đứa con tuy xa cha mẹ bôn ba xứ người nhưng vẫn giữ được cái bản chất hiền hòa hiếu hạnh đó sao.Mặt người, hình dáng con người nhưng phần hồn nó là súc sanh hay ma quỉ thì sao, khó nói lắm.....Hành động của nó có khác chi hơn nè.....đã vậy lại được giáo dục thề uống máu phanh thây, đấu tranh không khoan nhượng thì làm sao có lòng khoan dung độ lượng của một người nhân đức được.Thù thì phải trả cho nên mới có cái cảnh nầy xảy ra hằng ngày ở VN, không thấy bóng dáng của chữ thương yêu hay tha thứ mà chỉ thấy sát khí đằng đằng qua những khuôn mặt hằng ngày.Đây mới đích thực là thiên đường đáng sống đây của VN ngày hôm nay.Xin lỗi có khi hơi quá lời một tí.

Bác nói rất đúng nhưng bác có nhớ thập niên 80 ở Mỹ nhất là cali và TX không? lúc đó phần đông người Việt mình chân ướt chân ráo lập nghiệp xứ người này phải tranh đấu ngầy đêm cực khổ để có đồng tiền mà lo cho con cái nên khg ai chăm sóc dạy dổ chúng, chúng sa đọa.
Ban ngày vẩn đi học mà học giỏi nữa chứ, nhưng về đêm lại vào băng đản hút sách cướp của giết người. Cha mẹ đâu có biết vẩn hãnh diên mà khoe với bạn bè là con tôi ngoan lắm, chừng con vào tù mới hởi ơi!!

Ý cháu đây là nếu ch mẹ có thời gian được nhiều cho con caais thì bất cứ ở xã hội nào chúng nó vẩn khá hơn nhiều

Và cháu nêu lên đây để có người thông cãm vì cháu xin lổi trước có nhiều câu "phán" trên mục này khá khắc nghiệt với cha mẹ của người này thế thôi
Vì như bác nói" cha mẹ sinh con, ông trời sinh tánh" vậy sao nở chi chỉ trích cah mẹ người này khắc nghiệt vậy?? họ đã đau khổ khg muốn sống nữa rồi. Nếu cho là họ có tội thì sự đau khổ này ghê gớm hơn mọi hình phạt có phải khg?