PinaColada
07-22-2015, 02:44
Nhìn bức ảnh dưới đây người ta cứ nghĩ là ảnh vui hay ảnh ghép, nhưng đó lại hoàn toàn là sự thật. Cậu bé vắt mũi chưa sạch này dù mới chỉ lên một tuổi nhưng đã nghiện rượu sau khi được chính ông bố quý hóa của mình huấn luyện mỗi ngày. Ai nhìn cảnh này chắc cũng phải "choáng"
Trường hợp nói trên là cậu bé Đường Vương ở Trùng Khánh, Tứ Xuyên, Trung Quốc 1 tuổi 7 tháng. Cậu bé có thể một hơi tu hết nửa cốc bia.
Hiện anh Đường, 31 tuổi, đang hối hận vì con trai thành “bợm rượu” mà nguyên nhân chính là do anh gây ra. Được biết anh Đường thích rượu bia. Một năm trước đây, trong một lần gia đình tụ họp, mọi người ăn uống vui vẻ, cậu bé Đường Vương khi ấy mới 7 tháng tuổi nhưng cứ chằm chằm nhìn bố uống bia. Lúc này anh Đường bất ngờ chấm bia trong cốc rồi cho con trai mút thử rồi đòi ăn tiếp. Đường Vường sau đó còn được cả nhà cho mút thêm vài giọt.
http://vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=789793&stc=1&d=1437532964
Cậu bé Tiểu Đường Đường.
Sau đó, mỗi ngày nhìn thấy bố ngồi uống bia, uống rượu, Tiểu Đường Vường đều nhào đến đòi “nếm” cùng. Bố cậu bé thấy con trai có “tố chất” lại thấy thích thú, muốn “bồi dưỡng tửu lượng” cho con từ bé. Hệ quả là trong vòng vài tháng sau, cậu bé được nếm đủ các thể loại bia rượu rồi bị nghiện lúc nào không hay.
Và giờ tửu lượng của Đường Vương đã đạt đến mức một hơi có thể tu hết nửa cốc bia khiến cả nhà phải hoảng sợ, còn anh Đường nhận ra sai lầm của mình cũng đã muộn. Bây giờ, mọi người muốn uống chút bia rượu cũng phải uống lén lút sau lưng Tiểu Đường Đường vì sợ cậu bé nhìn thấy lại khóc lóc vật vã đòi uống.
Vy Anh/Theo Khỏe & Đẹp
Trường hợp nói trên là cậu bé Đường Vương ở Trùng Khánh, Tứ Xuyên, Trung Quốc 1 tuổi 7 tháng. Cậu bé có thể một hơi tu hết nửa cốc bia.
Hiện anh Đường, 31 tuổi, đang hối hận vì con trai thành “bợm rượu” mà nguyên nhân chính là do anh gây ra. Được biết anh Đường thích rượu bia. Một năm trước đây, trong một lần gia đình tụ họp, mọi người ăn uống vui vẻ, cậu bé Đường Vương khi ấy mới 7 tháng tuổi nhưng cứ chằm chằm nhìn bố uống bia. Lúc này anh Đường bất ngờ chấm bia trong cốc rồi cho con trai mút thử rồi đòi ăn tiếp. Đường Vường sau đó còn được cả nhà cho mút thêm vài giọt.
http://vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=789793&stc=1&d=1437532964
Cậu bé Tiểu Đường Đường.
Sau đó, mỗi ngày nhìn thấy bố ngồi uống bia, uống rượu, Tiểu Đường Vường đều nhào đến đòi “nếm” cùng. Bố cậu bé thấy con trai có “tố chất” lại thấy thích thú, muốn “bồi dưỡng tửu lượng” cho con từ bé. Hệ quả là trong vòng vài tháng sau, cậu bé được nếm đủ các thể loại bia rượu rồi bị nghiện lúc nào không hay.
Và giờ tửu lượng của Đường Vương đã đạt đến mức một hơi có thể tu hết nửa cốc bia khiến cả nhà phải hoảng sợ, còn anh Đường nhận ra sai lầm của mình cũng đã muộn. Bây giờ, mọi người muốn uống chút bia rượu cũng phải uống lén lút sau lưng Tiểu Đường Đường vì sợ cậu bé nhìn thấy lại khóc lóc vật vã đòi uống.
Vy Anh/Theo Khỏe & Đẹp