PDA

View Full Version : Sinh con bị bệnh Down, cha mẹ bỏ con lại bệnh viện lặn mất tiêu


therealrtz
08-15-2015, 14:12
Khi lọt lòng mẹ, bé Huỳnh Ngọc Thúy đã bị phát hiện là mắc bệnh Down. Cha mẹ và gia đình tỏ ra rất buồn phiền, một tháng sau bé lại phải trở lại bệnh viện vì viêm đường hô hấp. Nhưng một điều đặc biệt là cha mẹ cháu gửi con cho bệnh viện chăm sóc rồi lặn mất tiêu luôn.

Ngày 14-8, điều dưỡng Phan Thị Thu Thúy, Trưởng Khoa nhi của Bệnh viện Đa khoa Hậu Giang, cho biết nơi đây đang chăm sóc bé gái tên Huỳnh Ngọc Thúy (sinh ngày 3-5-2015).

Các bác sĩ phát hiện bé mắc bệnh Down từ khi lọt lòng mẹ. Khoảng 1 tháng sau khi xuất viện, bé bị bệnh đường hô hấp nên mẹ của bé (ngụ Kiên Giang) và người thân mang bé trở lại bệnh viện chữa trị và rồi gửi bé cho bệnh viện chăm sóc, hứa khi nào bé khỏe sẽ đến đón về. Về lý do gửi con cho bệnh viện, người phụ nữ này nói rằng do nhà quá nghèo, không đủ tiền mua sữa và trị bệnh cho bé.

http://vietbf.com/forum/attachment.php?attachmentid=798119&stc=1&d=1439647733
Bé gái Huỳnh Ngọc Thúy

Tuy nhiên, sau khi sức khỏe của bé tiến triển, Bệnh viện Đa khoa Hậu Giang liên lạc với người thân của bé đến đón thì số điện thoại không thể liên lạc được. Từ đó đến nay, các điều dưỡng của khoa nhi thay phiên chăm sóc bé.

Điều dưỡng Thu Thúy cho biết hiện sức khỏe của bé Thúy khá tốt, bé rất ngoan, ít quấy khóc. Tuy nhiên, do đường hô hấp còn yếu nên đứa trẻ này phải nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt và thở bằng máy ôxy. Mỗi lần bú bình, bé chỉ có thể bú được khoảng 100 ml, các điều dưỡng phải dùng ống dẫn sữa vào bao tử cho bé.

“Những ngày qua, một số nhà hảo tâm cũng đã đến thăm và tặng sữa, tã, quần áo… cho bé. Sắp tới, nếu bé khỏi bệnh hẳn, bệnh viện sẽ tiếp tục liên lạc với người nhà đến đón về. Nếu họ tiếp tục từ chối, chúng tôi sẽ đề xuất bệnh viện đưa bé vào trung tâm bảo trợ xã hội” - điều dưỡng Thu Thúy, cho biết.

therealrtz © VietBF

corumstation
08-15-2015, 14:38
May your life be better w/o those awful irresponsible AHOLE so called parents!