Log in

View Full Version : Nghịch tử giết cha rồi đốt nhà còn gì để nói nữa đây


Hanna
12-06-2015, 08:38
VBF-Đã từ lâu lối sống và đạo đức làm con người ở VN đã trở nên xuống cấp trầm trọng.Xã hội ngày càng xuất hiện nhiều nghịch tử giải quyết mâu thuẫn với cha mẹ họ bằng nắm đấm.

Cự cãi trong lúc nhậu, nghịch tử lấy khúc gỗ tre đánh vào đầu làm cha chết tại chỗ rồi tạo hiện trường giả đốt nhà phi tang xác.
Sáng 6-12, công an tỉnh Cà Mau cho biết đang điều tra vụ án “con giết cha trong lúc nhậu” xảy ra tại xã Khánh Hội, huyện U Minh. Nghi phạm là Nguyễn Chí Nguyện, 29 tuổi.
http://vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=835985&stc=1&d=1449391076
Thông tin ban đầu, chiều 5-12, ông Nguyễn Hồng Chí Sơn, 51 tuổi tổ chức nhậu cùng con là Nguyện tại nhà.

Sau khi say, hai cha con xảy ra cự cãi. Trong lúc nóng giận, Nguyện lấy khúc gỗ tre đánh mạnh vào đầu cha ruột khiến ông này tử vong tại chỗ.

Khi phát hiện cha mình chết, Nguyện tạo hiện trường giả bằng cách đốt nhà, phi tang xác. Tuy nhiên, vụ việc được người dân phát hiện và chữa cháy kịp thời.

Trước cái chết bất thường của ông Sơn, người dân đã báo công an. Qua khám nghiệm tử thi cho thấy ông Sơn chết do bị chấn thương đầu.


Vây bắt nghi can đâm chết mẹ vợ rồi tự sát

Mâu thuẫn với vợ đã lâu nên khi vợ bỏ về nhà mẹ đẻ, Nguyễn Trọng Tường đến gây sự, đâm chết mẹ vợ, làm bị thương hai người khác rồi dùng dao đâm vào ngực mình tự sát.
Theo thông tin ban đầu từ UBND xã Quảng Văn, huyện Quảng Xương, Thanh Hóa, ngày 4-12 chị L.T.H. và chồng là anh Nguyễn Trọng Tường (trú xã Quảng Vọng, huyện Quảng Xương) cãi nhau do mâu thuẫn lâu nay. Sau khi cãi lộn, chị H bỏ về nhà mẹ đẻ ở thôn Văn Lâm, xã Quảng Văn.

Tối 4-12, Tường sang nhà mẹ vợ nói chuyện và mang theo một con dao. Trong lúc nói chuyện với mẹ vợ là bà Trần Thị Huệ (58 tuổi), em vợ là Lê Sỹ Hùng (32 tuổi) thì xảy ra mâu thuẫn, to tiếng, Tường rút dao đâm mẹ và em vợ rồi bỏ chạy.

Đang chạy trên đường làng, gặp bà Nguyễn Thị Quý, hàng xóm đang đi ngược chiều, Tường vung dao chém bà Quý bị thương.

Nhận được tin báo, Công an xã Quảng Văn đã tăng cường lực lượng, bao vây các tuyến đường trong xã đuổi bắt Tường. Đến khoảng 2g sáng 5-12, công an bắt được nghi phạm tại khu Đồng Lạc, giáp bờ đê sông Hoàng ở thôn Văn Lâm trong tình trạng con dao gây án đang cắm vào ngực.

Hiện Hùng, Quý và Tường đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, còn bà Huệ đã tử vong do vết thương quá nặng.

NongDan
12-06-2015, 08:44
đây là hậu quả của các bậc cha mẹ không biết dạy con đến nơi đến chốn.