Romano
03-24-2016, 01:42
VBF-Vậy là những người hâm mộ đã vĩnh viên mất đi một nghệ sĩ tài hoa Trần Lập.Tất cả còn lại chỉ là những bài rock kinh điển do chính anh sáng tác mà thôi và chúng sẽ còn vang mãi trong cuộc đời mỗi người.Chiếc xe đã từng gắn bó với Trần Lập trong suốt bao năm tháng như cũng nghẹn lời trước việc chủ nhân của nó đã ra đi vĩnh viễn.
Ngày hôm nay, hàng vạn con người đã cùng thương xót hướng về Trần Lập, hướng về nơi anh an nghỉ cuối cùng. Tất cả đều chung một cảm xúc xót xa, tiếc thương cho một người đàn ông mạnh mẽ, thủ lĩnh kiên cường, một người chồng, người cha đầy trách nhiệm.
Trong đám tang của người nhạc sĩ 42 tuổi, mọi người dường như chết lặng để tưởng nhớ đến anh. Và ngay cả chiếc xe đã từng gắn bó với anh trong suốt bao năm tháng cuộc đời như cũng không muốn chấp nhận thực tại đó.http://intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=868212&stc=1&d=1458783737
Theo nguyện vọng của gia đình, MC Anh Tuấn - người bạn thân của Trần Lập lúc đương thời, sẽ lái chiếc xe con cưng Royal Enfield Bullet 500 để đưa anh về với cõi vĩnh hằng. Và cũng chính lúc này, điều kỳ lạ đã xảy ra.
Qua chia sẻ của người dùng H., chiếc xe Royal Enfield Bullet 500 đã không thể khởi động để chuẩn bị đưa tiễn anh nhưng đến đúng giờ đưa linh cữ ra, động cơ lại hoạt động bình thường.
Người dùng H. có viết: "Tôi đã từng đưa tang 2 người quan trọng với nhiều người là Đại tướng Võ Nguyên Giáp và nhạc sĩ Trần Lập...
Mỗi lần là một cảm xúc khác nhau... Nếu Đại tướng được đưa tiễn trong không khí trầm lắng của cả dân tộc thì nhạc sĩ Trần Lập được tiễn đưa trong âm thanh huyên náo của động cơ và ống xả ....
Có một chuyện không rõ có tâm linh hay không.... nhưng chiếc xe Royal Enfield Bullet 500 của anh Lập đã không thể khởi động để chuẩn bị tiễn anh đi... Nhưng đến sát giờ đưa linh cữu ra, chiếc xe lại hoạt động bình thường...
Và Mc Anh Tuấn - theo nguyện vọng của gia đình anh Trần Lập - đã cầm lái chiếc xe Royal Enfield Bullet 500 để cùng đoàn xe đưa anh Trần Lập về qua nhà" Biểu tượng cảm xúc smile
Ngày hôm nay, hàng vạn con người đã cùng thương xót hướng về Trần Lập, hướng về nơi anh an nghỉ cuối cùng. Tất cả đều chung một cảm xúc xót xa, tiếc thương cho một người đàn ông mạnh mẽ, thủ lĩnh kiên cường, một người chồng, người cha đầy trách nhiệm.
Trong đám tang của người nhạc sĩ 42 tuổi, mọi người dường như chết lặng để tưởng nhớ đến anh. Và ngay cả chiếc xe đã từng gắn bó với anh trong suốt bao năm tháng cuộc đời như cũng không muốn chấp nhận thực tại đó.http://intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=868212&stc=1&d=1458783737
Theo nguyện vọng của gia đình, MC Anh Tuấn - người bạn thân của Trần Lập lúc đương thời, sẽ lái chiếc xe con cưng Royal Enfield Bullet 500 để đưa anh về với cõi vĩnh hằng. Và cũng chính lúc này, điều kỳ lạ đã xảy ra.
Qua chia sẻ của người dùng H., chiếc xe Royal Enfield Bullet 500 đã không thể khởi động để chuẩn bị đưa tiễn anh nhưng đến đúng giờ đưa linh cữ ra, động cơ lại hoạt động bình thường.
Người dùng H. có viết: "Tôi đã từng đưa tang 2 người quan trọng với nhiều người là Đại tướng Võ Nguyên Giáp và nhạc sĩ Trần Lập...
Mỗi lần là một cảm xúc khác nhau... Nếu Đại tướng được đưa tiễn trong không khí trầm lắng của cả dân tộc thì nhạc sĩ Trần Lập được tiễn đưa trong âm thanh huyên náo của động cơ và ống xả ....
Có một chuyện không rõ có tâm linh hay không.... nhưng chiếc xe Royal Enfield Bullet 500 của anh Lập đã không thể khởi động để chuẩn bị tiễn anh đi... Nhưng đến sát giờ đưa linh cữu ra, chiếc xe lại hoạt động bình thường...
Và Mc Anh Tuấn - theo nguyện vọng của gia đình anh Trần Lập - đã cầm lái chiếc xe Royal Enfield Bullet 500 để cùng đoàn xe đưa anh Trần Lập về qua nhà" Biểu tượng cảm xúc smile