Hanna
05-04-2016, 14:15
Ở Mỹ cũng dám để hình cờ đỏ sao vàng và anh Dũng Taylor tất nhiên phải giải thích cho con nghe. Câu chuyện là ở Hoa Kỳ là xứ tự do nên mọi điều đều có thể. Cùng vietbf.com khám phá thêm.
30 tháng Tư.
Lúc đó tuổi của tôi bằng con trai Barry bây giờ, bảy tuổi, nhưng tất cả vẫn còn in trong tâm trí của tôi như ngày hôm qua.
http://intermati.com/hanna/2016/05m/04d/22.jpg
http://intermati.com/hanna/2016/05m/04d/23.jpg
Trong ngày sự kiện tổng hợp phụ huynh học sinh trường Barrry,cả lớp gặp nhau từ 5 giờ chiều đến 7 giờ tối. Hoa Kỳ là hợp chủng quốc nên có rất nhiều học sinh đến từ những quốc gia khác hoặc tiếng Anh không phải là ngôn ngữ đầu tiên của các em. Cô giáo đã đưa ra cho các em một dự án từ đầu năm nói về bản thân và quê hương nơi bố mẹ hoặc ông bà sinh ra. Lớp của Barry có hai bạn đến từ Việt Nam, nhìn lên dự án của một em về quê hương của mẹ mình, bắt mắt và sự hiếu kỳ của tôi nên phải dừng lại đọc cho kỷ, sau đó cháu Barry hỏi tôi sao nước Việt Nam của mình lại có hai lá cờ vậy bố?
Đây là dự án của các em bé lớp một tại trường học của Mỹ. Trong quá trình nghiên cứu về Việt Nam, các em chỉ ghi nhận lại những gì trên trang mạng. Khi con tôi hỏi câu đó làm tôi suy ngẫm phải trả lời thế nào với cháu để không phân chia dân tộc? Nếu có thời gian tôi muốn cùng con tham gia ct "Bố ơi mình đi đâu thế" để con hiểu thêm về con người và quê hương của bố mẹ và ông bà của cháu.
30 tháng Tư.
Lúc đó tuổi của tôi bằng con trai Barry bây giờ, bảy tuổi, nhưng tất cả vẫn còn in trong tâm trí của tôi như ngày hôm qua.
http://intermati.com/hanna/2016/05m/04d/22.jpg
http://intermati.com/hanna/2016/05m/04d/23.jpg
Trong ngày sự kiện tổng hợp phụ huynh học sinh trường Barrry,cả lớp gặp nhau từ 5 giờ chiều đến 7 giờ tối. Hoa Kỳ là hợp chủng quốc nên có rất nhiều học sinh đến từ những quốc gia khác hoặc tiếng Anh không phải là ngôn ngữ đầu tiên của các em. Cô giáo đã đưa ra cho các em một dự án từ đầu năm nói về bản thân và quê hương nơi bố mẹ hoặc ông bà sinh ra. Lớp của Barry có hai bạn đến từ Việt Nam, nhìn lên dự án của một em về quê hương của mẹ mình, bắt mắt và sự hiếu kỳ của tôi nên phải dừng lại đọc cho kỷ, sau đó cháu Barry hỏi tôi sao nước Việt Nam của mình lại có hai lá cờ vậy bố?
Đây là dự án của các em bé lớp một tại trường học của Mỹ. Trong quá trình nghiên cứu về Việt Nam, các em chỉ ghi nhận lại những gì trên trang mạng. Khi con tôi hỏi câu đó làm tôi suy ngẫm phải trả lời thế nào với cháu để không phân chia dân tộc? Nếu có thời gian tôi muốn cùng con tham gia ct "Bố ơi mình đi đâu thế" để con hiểu thêm về con người và quê hương của bố mẹ và ông bà của cháu.