Log in

View Full Version : Hồi ký của ca sĩ Khánh Ly "gây bão" cùng với hàng loạt các nghệ sĩ nổi tiếng khác


sunshine1104
05-13-2016, 16:42
Nhiều nghệ sĩ Việt Nam đã đi hết gần nửa cuộc đời cống hiến cho nghệ thuật. Và họ viết lại hồi ký để lại cho con cháu. Hãy cùng vietbf khám phá nha!

http://intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=885100&stc=1&d=1463157701

Ca sĩ Khánh Ly - Đằng sau những nụ cười
Cuốn "Đằng sau những nụ cười" của Khánh Ly tập hợp những trang tản mạn của nữ danh ca hàng chục năm qua - đây gần như là những ghi chép mang tính tự truyện về cuộc đời Khánh Ly. Chân dung "người đàn bà hát" hiện rõ qua từng trang sách, từ tính cách đến các sự kiện, nhân vật quan trọng xoay quanh cuộc đời đầy thăng trầm của bà.

Khánh Ly đã chia sẻ trong cuốn tự truyện này những bài học về cuộc sống, từ thế thái nhân tình, từ những lần vấp ngã đau đớn và những phút thăng hoa. Các bài học xương máu lẫn quả ngọt đến từ nghiệp ca hát góp phần hình thành nên diện mạo một nhân vật thú vị của làng âm nhạc Việt Nam.

Danh ca Ái Vân - Để gió cuốn đi
Không nhờ ai chấp bút mà chính ca sĩ Ái Vân đã tự viết về cuộc đời mình ở quyển tự truyện "Để gió cuốn đi". Trong sách, Ái Vân kể về những lý do vì sao chị buộc phải rời khỏi Tổ quốc vào năm 1990 khi sự nghiệp đang ở đỉnh cao với bao nhiêu đãi ngộ từ Nhà nước. Chị cũng cho biết chính bản thân chị đã tự xóa trắng 8.808 chữ về giai đoạn vượt biên của mình bởi bản thân quá đau đớn và sợ đem lại sự đau đớn cho những người liên quan.

Nghệ sĩ Kim Cương - Sống cho người sống cho mình
Trong cuốn "Sống cho người sống cho mình" - nữ nghệ sĩ Kim Cương giễu mình là người có cuộc đời "phức tạp" với rất nhiều mối quan hệ, nhiều thăng trầm, sướng khổ, buồn vui qua hơn 40 năm gắn bó với sân khấu, nghệ thuật. Tuy vậy, dường như những rưng rưng, xúc động và nước mắt đã được nén vào các trang sách.

vietbf @ sưu tầm

thangbomngo
05-13-2016, 16:55
vãi lồn 3 con điếm vẹm

laughster
05-13-2016, 17:17
Haha, và chính mầy cũng đang ngồi suy nghĩ để viết hồi ký, nói về sự ngu si & dốt nát của mình khi viết tiếng Việt :nana::nana::nana::n ana::nana::nana:

http://i67.tinypic.com/24ci7t5.png

hahaha thật là một sự tương phản khó thể nín cười. Một người ngồi chồm hỗm trên cầu cá tra, for rent, no less, using a hello kitty smartphone hahahaha Chuyện khó tin nhưng mà là có thật LMAO only in Việt Lam hahaha

kwok
05-13-2016, 17:42
bon xuong ca vo loai

thangbomvietnam
05-13-2016, 18:44
Người ta đã chửi Trịnh Công Sơn chưa đủ bây giờ lại muốn làm chuyện tào lao cuối đời cho người ta chửi chung với Trịnh nữa hả...Nói thương chồng, mà chồng chết đéo về làm tang ở Việt nam hát và chơi...Đúng là con đàn bà lưỡi ko xuơng...Hề ai đúng đến bà ngoại thì bà ngoại chửi lại...Còn bà ngoại làm mấy chuyện tào lao này thì có muốn ngồi nghe thiên hạ chửi ko...

phokhuya
05-13-2016, 23:07
Một tên là VC chính gốc.
Một tên là VC nằm vùng cho đến sau khi miền Nam bị cưỡng chiếm.
Còn lại một tên là Việt Gian vừa bán linh hồn cho quỉ đỏ.
Những hạng người này thì có dám để lại gì cho con cháu?
Những việc làm của những hạng người này chỉ khiến cho chính con cháu của chúng khinh bỉ.

tungdao47
05-14-2016, 04:39
con điếm già này hết thuốc chữa rồi, chỉ vì thiếu sái và tiền để đi đánh bạc mà lê lết về Việt Nam kiếm chút cháo trước khi nhắm mắt

chickie
05-16-2016, 02:04
Kinh. Cũng để lại hồi ký cho con cháu.