Romano
05-18-2016, 10:21
VBF-Do quá đau buồn khi chi gái mất và bố mẹ không quan tâm vì đi làm ăn xa đã khiến cho bé gái học lớp 6 đi đến quyết định dại dột. Say khi viết 4 bức thư cho người thân bé đã tự nahỷ từ tầng cao của trường học tự sát.Trong thư tuyệt mệnh để lại, sau khi kể về nỗi buồn vì chuyện gia đình, T cho biết mình muốn “về” với người chị gái đã qua đời vì tai nạn giao thông.
Chiều nay (18.5), ông Lê Đức Chính, Hiệu trưởng Trường THCS Lộc An (huyện Phú Lộc, Thừa Thiên - Huế) cho biết vừa xảy ra vụ một học sinh nữ của trường này nhảy lầu tự tử.http://intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=886777&stc=1&d=1463566853
Nạn nhân là em N.T. K.T, học sinh lớp 6. Trước đó, chiều 17.5, T đang học ở trường thì bất ngờ trèo qua lan can tầng 2 của dãy nhà cao tầng, nhảy xuống sân bê tông tự tử.
Hậu quả, T bị chấn thương cột sống nhưng nhờ được thầy cô đưa đi cấp cứu kịp thời nên không nguy hiểm tính mạng.
Theo ông Chính, nguyên nhân do T buồn chuyện gia đình. Nhiều năm nay, bố mẹ T làm ăn ở Lào, T và chị gái sống cùng ông bà nội.
Cách đây một thời gian, chị gái T qua đời vì tai nạn giao thông. Nỗi đau mất người thân cùng việc phải sống xa cách bố mẹ đã khiến T buồn phiền dẫn đến hành vi tự tử.
Ông Chính cũng cho biết, T để lại 4 bức thư tuyệt mệnh, trong đó có 2 bức thư gửi cho bạn bè, 1 bức gửi cho mẹ và 1 bức gửi cho ông Chính.
Trong những bức thư này, sau khi kể về nỗi buồn vì không được bố mẹ quan tâm, T cho biết mình “muốn về với chị gái”. Trong thư T cũng gửi lời xin lỗi đến bạn bè, thầy cô và bố mẹ.
Chiều nay (18.5), ông Lê Đức Chính, Hiệu trưởng Trường THCS Lộc An (huyện Phú Lộc, Thừa Thiên - Huế) cho biết vừa xảy ra vụ một học sinh nữ của trường này nhảy lầu tự tử.http://intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=886777&stc=1&d=1463566853
Nạn nhân là em N.T. K.T, học sinh lớp 6. Trước đó, chiều 17.5, T đang học ở trường thì bất ngờ trèo qua lan can tầng 2 của dãy nhà cao tầng, nhảy xuống sân bê tông tự tử.
Hậu quả, T bị chấn thương cột sống nhưng nhờ được thầy cô đưa đi cấp cứu kịp thời nên không nguy hiểm tính mạng.
Theo ông Chính, nguyên nhân do T buồn chuyện gia đình. Nhiều năm nay, bố mẹ T làm ăn ở Lào, T và chị gái sống cùng ông bà nội.
Cách đây một thời gian, chị gái T qua đời vì tai nạn giao thông. Nỗi đau mất người thân cùng việc phải sống xa cách bố mẹ đã khiến T buồn phiền dẫn đến hành vi tự tử.
Ông Chính cũng cho biết, T để lại 4 bức thư tuyệt mệnh, trong đó có 2 bức thư gửi cho bạn bè, 1 bức gửi cho mẹ và 1 bức gửi cho ông Chính.
Trong những bức thư này, sau khi kể về nỗi buồn vì không được bố mẹ quan tâm, T cho biết mình “muốn về với chị gái”. Trong thư T cũng gửi lời xin lỗi đến bạn bè, thầy cô và bố mẹ.