06/03/20
NYT: Trump Denies, Then Admits, Going to White House Bunker During Protest
https://www.nytimes.com/2020/06/03/u...-protests.html
President Trump returning to the White House after walking to the Historic St. John’s Church on Monday.Credit...Doug Mills/The New York Times
WASHINGTON, DC (NV) – Tổng Thống Donald Trump lúc đầu chối rồi sau đó thừa nhận có xuống hầm Ṭa Bạch Ốc khi đang xảy ra biểu t́nh vụ ông George Floyd gần đó, nhưng cho hay ông xuống hầm để “kiểm tra,” chứ không phải lo sợ, theo nhật báo New York Times.
“À, tin đó hoàn toàn sai,” ông Trump khẳng định trong buổi phỏng vấn với nhà báo Brian Kilmeade của đài phát thanh Fox News vào Thứ Tư, 3 Tháng Sáu. Ông Kilmeade hỏi Tổng Thống Trump rằng ông có được đưa xuống hầm cùng gia đ́nh khi xảy ra biểu t́nh hay không.
Nhưng sau đó, ông Trump đổi ư hoàn toàn, thừa nhận ông có xuống hầm. Tuy nhiên, ông không nói rơ ông xuống hầm khi nào và cùng với ai.
“Tôi không xuống – Tôi có xuống trong ngày hôm đó, và tôi ở dưới đó một khoảng thời gian ngắn, chủ yếu là để kiểm tra. Hôm đó không có vấn đề ǵ.’
Tổng Thống Trump cho biết thêm rằng, trước đó, ông từng xuống hầm “hai lần hoặc hai lần rưỡi” v́ ông “làm nhiều thứ khác nhau” liên quan để việc kiểm tra hầm.
Lời kể của ông Trump mâu thuẫn với một nguồn tin biết về vụ này. Trong bản tin đăng hôm Chủ Nhật qua, nguồn tin này nói với tờ NY Times rằng tối Thứ Sáu tuần trước, v́ lo ngại cho sự an toàn của ông Trump, nên nhân viên Sở Mật Vụ hối hả đưa ông xuống căn hầm từng dùng để tránh tấn công khủng bố.
Một giới chức khác cũng biết về vụ này cho hay mật vụ phải ra tay sau khi Ṭa Bạch Ốc nâng t́nh trạng an ninh đến mức “đỏ” trong lúc xảy ra biểu t́nh. Đây là mức cảnh báo có mối đe dọa rất cao.
Các giới chức cho biết, hôm đó, Tổng Thống Trump không bao giờ thực sự gặp nguy hiểm, nhưng ông và gia đ́nh cũng hồi hộp trước những cuộc biểu t́nh gần Ṭa Bạch Ốc mà đôi lúc rất bạo lực.
Ông Trump rất lo bị người dân nghĩ rằng ông đi trốn, nên hôm Thứ Hai, ông yêu cầu nhân viên của ḿnh sắp xếp cho ông làm hành động nào đó để “gỡ thể diện.”
Sau khi thảo luận về việc có nên điều quân đội đến các thành phố hay không, thay vào đó, ông quyết định đi bộ băng qua Lafayette Square đến một nhà thờ bị cháy trong đêm trước .
Nhưng trước khi ông lên đường, cảnh sát phải dùng biện pháp trấn áp bạo động, như xịt hơi cay, để giải tán người biểu t́nh trên tuyến đường ông đi.
(Th.Long)