HOME

24h

Shows

GOP

Phim Bộ

Phim-Online

News-Clips

Breaking
News Library Technology Giải Trí Portals Tin Sốt Home

Go Back   VietBF > Entertainment News | Tin Tức Giải Trí > Comedy Stories | Chuyện Hài


Reply
 
Thread Tools
  #1  
Old  Default Một Xác Ba Linh Hồn
Người lái máy xúc châm điếu thuốc để hút xong anh ta trả lời.
- Vậy mày gọi thêm vài thằng nữa, xuống kéo lên đi.
Rồi anh ta làu bàu trong miệng .
“ Mẹ kiếp! Ai rảnh mà đi chôn khối bê tông tận dưới này? “
Nghe tiếng người kia gọi thì trên đường 3 người nữa nhảy chính vì khối bê tông mới hở một nửa nên họ phải dùng xẻng và quốc để bới xung quanh cho lộ hẳn ra bên ngoài mới kéo được lên. Hì hục mãi cuối cùng khối bê tông đã hở hết, cả 4 người nhìn nhau thở mệt nhọc. Lúc này một người mới lên tiếng.
- Hai thằng hai đầu và 2 thằng ôm khúc giữa rồi khiêng lên, bà mẹ nó sao nó dài thế này?
Một người khác lại nói tiếp!
- Mẹ kiếp! Mỗi khối bê tông mà mệt bở hơi tai.
Loay hoay mãi họ chẳng khiêng lên được , cả đám nặng quá quăng khối bê tông xuống chỗ cũ thở phì phì , người lái máy xúc thấy vậy cười ha hả nhìn mấy người dưới hố nói.
- Bọn mày ngu bỏ mẹ! Người ta sản xuất ra máy xúc để làm gì? Để giúp con người đỡ mệt đó các bố. Lạy các bố, làm ơn lấy dây thừng cột vòng lại sau đó thòng nó vào đầu chỗ cái thùng múc đất của máy. Tao cẩu lên cho.
Cả đám phá lên cười, có vậy mà họ không nghĩ ra. Họ lại loay hoay cột dây thừng quanh khối bê tông và làm như người lá xe nói. Khối bê tông vừa được cẩu lên lưng chừng thì một người đứng dưới đất hốt hoảng hét lớn khi anh ta phát hiện trong khối bê tông có bàn chân người lộ ra.
- Trời ơi! Trong... trong... trong đó có người!
Cả đám hốt hoảng ngạc nhiên nhìn theo hướng tay chỉ của người kia để nhìn, người lái máy xúc cũng nghe anh ta đột nhiên tắt máy, vậy là khối bê tông vẫn lơ lửng trên không trung, anh lái xe quát lại .
- Mày điên ah? Làm tao hết hồn, người ở đâu mà mày phát biểu linh tinh thế hả.?
Mấy người ở dưới lúc này cũng nhìn thấy , mặt người nào người đó sợ xanh mắt, họ há hốc miệng định bỏ chạy thì gặp ngay ông sếp đi tới hỏi.
- Các cậu làm xong chưa? Chiều di chuyển xuống phía dưới làm nữa đó. Trời bữa nay nắng nóng quá, làm cho nhanh về mà nghỉ.
Cả đám quay lại mặt người nào người ấy nhăn nhó chỉ lên khối bê tông ấp úng nói.
- Sếp... sếp ... nhìn kìa...?
Ông ta chẳng hiểu gì nhưng cũng nhìn theo tay người chỉ, ngước mắt nhìn lên ông ta hết hồn. Sợ quá ông ta ôm ngực thở dốc , lấy lại bình tĩnh ông ấy bảo với người lái xe.
- Cậu đặt nó lên mặt đường đi, chúng ta sẽ xem lại nếu trong đó xoa người thật thì đây chắc là một vụ giết người giấu xác.
Người lái xe gật đầu. Anh ta điều khiển xe định đặt nhẹ khối bê tông xuống nhưng chẳng may chiếc dây thừng bị tuột nên cả khối bê tông từ không trung rơi đập mạnh xuống đất bể tung.
“ Rầm..”
Họ tò mò chạy lại cả đám ngó đầu vào xem rồi thi nhau hét lớn định bỏ chạy. Ông sếp quát lớn.
- Đứa nào bỏ chạy, tao đuổi việc đứa đó.
Câu nói của sếp làm họ trùn chân đứng lại. , ông sếp nhìn vào chiếc xác thì nói.
- Ai mà ác như vậy nhỉ? Giết xong lại đem đổ bê tông thế này?
Người lái xe lúc ấy chạy lại , anh nhìn thấy một xác người còn phân hủy trưa hết, chỗ thì còn ít thịt thối bám vào vẫn chảy nước đen xì rỉ ra ngoài .
Anh ta nhìn sếp hỏi.
- Nhưng bê tông thường rất chắc , ít khi nào mặt bở ra như vậy, rớt trên một khoảng không cao lắm mà lại vỡ tung nhỉ?
Ông sếp gật gù phân tích.
- tôi nghĩ là họ đổ bê tông xong chôn vội, bê tông chưa kịp khô đã đem chôn, gặp chôn vào chỗ nước chảy qua nên là bê tông non nắng lại gặp nước thành ra rơi từ cao xuống sẽ vỡ.
Mọi người gật đẦu tán thành giả thiết này. Người lái xe thấy trên trán tử thi có cái tờ giấy màu vàng đính trên đó, anh ta tò mò gỡ nó ra đưa lên đọc nhưng chẳng hiểu trong đó viết gì? Vì toàn là chữ tàu lại loằng ngoằng , bực mình anh ta vò nát ném xuống ruộng.
Lá bùa vừa được xé ra thì trời đất đang yên bỗng mây đen kéo về ngập trời, giông gió nổi lên và mưa trắng xoá cả cánh đồng. Mưa khoảng 30p thì trời tạnh. Bầu trời lại hửng nắng bình thường , Hết mưa
Ông gọi điện báo cho công an để họ xuống hiện trường kiểm tra . Một lúc sau công an tới,, họ làm những việc mình cần làm , và cho người đem xác về để phân tích mẫu ADN. Chẳng mấy chốc tin đào được khối bê tông có người chết bên trong lại lan truyền đi khắc xã, hết xã này lại qua xã khác.
bà Yên hôm sau đi chợ vô tình nghe mấy bà bán thịt kháo nhau rằng xã bên hôm qua phát hiện ra một thi thể được đổ bê tông và chôn cạnh con đường làng. Bà linh tính đó là con mình , bà liền chạy về để nói với chồng. Vừa tới nhà bà gọi chồng thật lớn .
- Mình ơi! Mình... ra đây tôi kể ông nghe chuyện này.
Ông Trọng thấy vợ gọi liền buông cái quốc trên tay xuống chạy vào nhà.
- Có gì mà bà hốt hoảng thế hả?
Bà Yên kể lại những gì mà bà vừa nghe thấy trên chợ, ghe xong ông Trọng gật gù.
- Vậy tôi sẽ lên gặp công an để xác mình xem thực hư thế nào?
Lúc này họ không biết Hoài đã đứng ngoài cổng nhìn họ, mặt cô buồn rười rượi.
Cô quay lưng bước đi, nở nụ cười ma quái.
“ Ta đã quay trở lại, các người sẽ phải chết!”
...
Bà thầy bói đang ngồi gieo quẻ cho người ta bỗng thấy ngực mình đau nhói, bà chỉ kịp ôm ngực rồi ohun ra một bãi máu và ngất lịm, người nhà bà ấy ôm bà vào trong phòng và quay ra bảo mọi người đi về hẹn qua tuần mới mở cửa xem tiếp.
Bà thầy bói nằm trên giường mắt nhắm nghiền hơi thở thì yếu ớt, con trai bà ta lay bà mà mãi bà chẳng phản ứng gì. Lúc sau anh ta tính đưa bà ấy đi bệnh viện thì bà ấy mới cố mở mắt nhìn con trai giọng yếu ớt.
- Ta đã đến ngày tận số rồi, con không cần cố phải chạy chữa cho ta nữa, không ai có thể cứu được ta đâu, oán nghiệp đúng là oán nghiệp mà.
Anh con trai thắc mắc hỏi lại.
- Mẹ! Mẹ đã làm trái lương tâm sao? Từ Trước tới giờ con chỉ thấy mẹ xem cho người bình thường thôi mà. Sao lại bị nghiệp quật được. Hay mẹ có bệnh trong người.
Bà thầy xua ta lắc đầu.
- Không! Ta không như con nghĩ đâu. Cách đây 5 năm năm trước ta đã làm một việc trái đạo lý trời đất, cũng chỉ vì muốn trước khi về với trời đất ta gom đủ tiền xây cho con một căn nhà mới. Ta đã bị đồng tiền che mắt nên giờ ta phải gánh nghiệp .
Anh con trai lại hỏi.
- Là căn nhà này ư?
Bà ta gật đầu. Anh ấy lại cười nhạt hỏi tiếp!
- Nếu biết mẹ vì con mà cố ý làm hại người khác để có tiền, thì con thấy tội mình lớn hơn tội mẹ đã gây ra, và nếu con biết có ngày này thì con sẽ không bao giờ để mẹ hành nghề bói toán.
Bà thầy nghe con trai nói mà rưng rưng nước mắt, mà đã lường trước được những hậu quả này nhưng lại không ngờ nó đến nhanh vậy. Tiếng gió hú bên ngoài như tiếng ai ngào hét , gió lớn đến nỗi muốn bật tung những gốc cây quanh nhà bà, tiếng cánh cửa bị gió thổi cứ va đập vào nhau rầm... rầm. Tiếng cửa kính bể loảng xoảng văng tung toé, bên tai bà nghe rõ câu nói của một cô gái.
“ Bà còn nhớ ta chứ? Ta đã quay trở lại. Ha ha haaaaaha ha ha ha ha haaaaaaaaaaa.....”
Cậu con trai hốt hoảng vì chưa khi nào anh chứng kiến cảnh tượng này, nhìn sang nhà bên anh vẫn thấy trời quang gió lặng . Anh nhìn mẹ rồi hỏi
- Mẹ nói con nghe đi, thật ra mẹ đã làm gì? Tại sao bây giờ họ kéo về đây báo oán như thế này.
Bà ta nằm trên giường nhắm mắt và kể lại tất cả. Chuyện mà được bà Hạnh thuê về yểm vong hồn. Nghe xong anh ta đập bàn quát lớn.
- Hoang đường, bọn họ tàn ác vậy mà mẹ cũng làm theo lời người ta hay sao? Nếu con là cô ấy con cũng sẽ báo oán. Giờ con biết phải làm gì để cứu mẹ, hay con đưa mẹ lên chùa tránh nạn
Bà thầy xua tay.
- Không kịp nữa rồi, cô ấy đang ở đây và ngay ngoài kia. Không chỉ mình ta , mà tất cả những ai gieo nghiệp với mình cô ta sẽ giết hết!
Bà ta vừa dứt lời một giọng cười the thé bên ngoài vang lên bao trùm cả căn nhà ba tầng rộng lớn.
“ Ha ha ha ha haaaaaaaa...... các người sẽ phải chết.... sẽ phải chết... phải chết.... ha ha haaaaaa”

VietBF@sưu tập
VIETBF Diễn Đàn Hay Nhất Của Người Việt Nam

HOT NEWS 24h

HOT 3 Days

NEWS 3 Days

HOT 7 Days

NEWS 7 Days

HOME

Breaking News

VietOversea

World News

Business News

Car News

Computer News

Game News

USA News

Mobile News

Music News

Movies News

History

Thơ Ca

Sport News

Stranger Stories

Comedy Stories

Cooking Chat

Nice Pictures

Fashion

School

Travelling

Funny Videos

Canada Tin Hay

USA Tin Hay

troopy
R10 Vô Địch Thiên Hạ
Release: 05-21-2023
Reputation: 226552


Profile:
Join Date: Oct 2014
Posts: 84,790
Last Update: None Rating: None
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	11.jpg
Views:	0
Size:	61.8 KB
ID:	2221534  
troopy_is_offline
Thanks: 74
Thanked 6,238 Times in 5,395 Posts
Mentioned: 5 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 34 Post(s)
Rep Power: 106 troopy Reputation Uy Tín Level 10troopy Reputation Uy Tín Level 10troopy Reputation Uy Tín Level 10troopy Reputation Uy Tín Level 10troopy Reputation Uy Tín Level 10troopy Reputation Uy Tín Level 10
troopy Reputation Uy Tín Level 10troopy Reputation Uy Tín Level 10troopy Reputation Uy Tín Level 10troopy Reputation Uy Tín Level 10troopy Reputation Uy Tín Level 10troopy Reputation Uy Tín Level 10troopy Reputation Uy Tín Level 10troopy Reputation Uy Tín Level 10troopy Reputation Uy Tín Level 10troopy Reputation Uy Tín Level 10troopy Reputation Uy Tín Level 10troopy Reputation Uy Tín Level 10troopy Reputation Uy Tín Level 10troopy Reputation Uy Tín Level 10troopy Reputation Uy Tín Level 10troopy Reputation Uy Tín Level 10troopy Reputation Uy Tín Level 10troopy Reputation Uy Tín Level 10troopy Reputation Uy Tín Level 10troopy Reputation Uy Tín Level 10troopy Reputation Uy Tín Level 10
Reply

User Tag List


Phim Bộ Videos PC2

 
iPad Tablet Menu

HOME

Breaking News

VN News

VietOversea

World News

Business News

Other News

History

Car News

Computer News

Game News

USA News

Mobile News

Music News

Movies News

Sport News

DEM

GOP

Phim Bộ

Phim Lẻ

Ca Nhạc

Thơ Ca

Help Me

Sport Live

Stranger Stories

Comedy Stories

Cooking Chat

Nice Pictures

Fashion

School

Travelling

Funny Videos

NEWS 24h

HOT 3 Days

NEWS 3 Days

HOT 7 Days

NEWS 7 Days

HOT 30 Days

NEWS 30 Days

Member News

Tin Sôi Nổi Nhất 24h Qua

Tin Sôi Nổi Nhất 3 Ngày Qua

Tin Sôi Nổi Nhất 7 Ngày Qua

Tin Sôi Nổi Nhất 14 Ngày Qua

Tin Sôi Nổi Nhất 30 Ngày Qua
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.


All times are GMT. The time now is 16:28.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2025
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.83158 seconds with 14 queries