HOME-Au
HOME-Au
24h
24h
USA
USA
GOP
GOP
Phim Bộ
Phim Bộ
Videoauto
VIDEO-Au
Home Classic
Home Classic
Donation
Donation
News Book
News Book
News 50
News 50
worldautoscroll
WORLD-Au
Breaking
Breaking
 

Go Back   VietBF > USA NEWS > Republican Party


Reply
 
Thread Tools
  #1  
Old  Default Lầu Năm Góc Biden-Harris cản trở Quốc hội, Truyền thông về việc Tim Walz thường xuyên đi Trung Quốc


Lầu Năm Góc của Biden-Harris từ chối trả lời các câu hỏi từ Quốc hội và giới truyền thông về chuyến công du thường xuyên tới Trung Quốc của ứng cử viên phó tổng thống đảng Dân chủ, Thống đốc Tim Walz (D-MN) — điều này gây ra rủi ro cho các thành viên quân đội và đặt ra câu hỏi liệu Walz có báo cáo những chuyến đi này với Lực lượng Vệ binh Quốc gia Lục quân khi ông còn phục vụ hay không.

Các thành viên của quân đội Hoa Kỳ thường được yêu cầu báo cáo hoặc xin phép chỉ huy trước khi đi ra nước ngoài — đặc biệt là nếu họ có quyền truy cập an ninh và họ đang đi đến một quốc gia thù địch với lợi ích của Hoa Kỳ, chẳng hạn như Trung Quốc.

Điều này là do các thành viên của quân đội Hoa Kỳ là mục tiêu hấp dẫn của hoạt động gián điệp và khai thác nước ngoài. Khi đi đến các quốc gia thù địch, họ thường sẽ nhận được một bản tóm tắt phòng thủ trước khi đi, về những điều cần chú ý. Khi trở về, đôi khi họ được yêu cầu cung cấp một bản tóm tắt về chuyến đi về những người họ đã gặp và liệu có điều gì bất thường xảy ra không.

Walz đã khoe khoang về việc đến thăm Trung Quốc khoảng 30 lần. Nhiều chuyến đi trong số đó được thực hiện khi ông còn là thành viên của Lực lượng Vệ binh Quốc gia Lục quân.

Không rõ Walz có báo cáo với chỉ huy về chuyến đi của mình tới Trung Quốc, xin phép đi hay có được cấp phép an ninh hay không và báo cáo thường xuyên như thế nào - và Lầu Năm Góc không cung cấp câu trả lời.

Chủ tịch Tiểu ban Nhân sự Quân sự thuộc Ủy ban Vũ trang Hạ viện Jim Banks (R-IN) đã gửi thư cho Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin và quyền chỉ huy trưởng Lực lượng Vệ binh Quốc gia, Trung tướng Jonathan Stubbs vào ngày 13 tháng 8, yêu cầu cung cấp thông tin đó.

Hai ngày sau, vào ngày 15 tháng 8, một phát ngôn viên của Lầu Năm Góc đã nói với tờ South China Morning Post rằng Austin sẽ trả lời Banks "vào thời điểm thích hợp". Hiện tại, sau hơn hai tuần, Lầu Năm Góc vẫn chưa trả lời, theo một phụ tá của Banks.

Banks, một cựu chiến binh Hải quân, đã phát biểu trong một tuyên bố độc quyền với Breitbart News vào thứ năm:

Bộ Quốc phòng Biden-Harris một lần nữa đặt chính trị lên trên an ninh quốc gia của chúng ta. Tim Walz được Đảng Cộng sản Trung Quốc mua chuộc và trả tiền và không xứng đáng ở bất cứ đâu gần Nhà Trắng.

Vào ngày 22 tháng 8, Breitbart News cũng đã hỏi phó cảnh sát trưởng phụ trách các vấn đề công cộng của Lực lượng Vệ binh Quốc gia Minnesota rằng liệu Walz có từng yêu cầu xin phép đến thăm Trung Quốc hay có giấy phép an ninh trong thời gian ông còn ở Lực lượng Vệ binh Quốc gia hay không, với thời hạn là ngày 28 tháng 8. Tính đến ngày 30 tháng 8, vẫn chưa có phản hồi.

Breitbart News cũng đã liên hệ với người phát ngôn của Walz, Teddy Tschann, để đặt câu hỏi nhưng không nhận được phản hồi trước thời hạn.

Một sĩ quan cao cấp đã nghỉ hưu (NCO) của Lực lượng Vệ binh Quốc gia Lục quân đã nói với Breitbart News rằng "99 phần trăm" trung sĩ tham mưu, hay E-6, trong Lực lượng Vệ binh Quốc gia Lục quân sẽ có ít nhất một giấy phép an ninh tạm thời, và do đó được yêu cầu báo cáo những chuyến đi như vậy. Walz đã đi du lịch hàng năm đến Trung Quốc trong khoảng thời gian từ năm 1993 đến năm 2003, và ít nhất là một trung sĩ chính, hay E-8, vào năm 2004. Điều đó có nghĩa là ông đã dành ít nhất một số năm ở Trung Quốc với tư cách là E-6 hoặc cao hơn.

Sĩ quan cấp úy đã nghỉ hưu cho biết khi Walz được thăng hàm trung sĩ có điều kiện, hay E-9, vào năm 2004, ông sẽ cần phải cập nhật SF-86 của mình — một mẫu đơn của chính phủ được sử dụng để kiểm tra lý lịch và để có được giấy phép an ninh — để tham gia Học viện Trung sĩ. Các báo cáo cho thấy Walz đã bắt đầu Học viện Trung sĩ nhưng không hoàn thành, thay vào đó, ông chọn cắt ngắn hợp đồng quân sự và nghỉ hưu vào năm 2005.

“Ngay cả khi đó, mọi chuyến đi trên hộ chiếu của bạn đều phải được liệt kê trên SF-86,” viên sĩ quan đã nghỉ hưu cho biết, đồng thời cho rằng việc không thể xin được giấy phép an ninh có thể đã đóng vai trò trong việc Walz đột ngột nghỉ hưu khỏi quân đội.

Walz được cho là đã cam kết phục vụ cho đến năm 2007, nhưng đã nghỉ hưu vào tháng 5 năm 2005, chỉ hai tháng sau khi ông nói rằng đơn vị của ông có thể được triển khai đến Iraq và hứa sẽ đi. Ông tuyên bố rằng ông đã nghỉ hưu để có thể tập trung vào việc tranh cử vào Quốc hội, mặc dù các thành viên của Vệ binh Quốc gia có thể ra tranh cử trong khi đang phục vụ.

Các chuyên gia an ninh đồng ý rằng những chuyến đi thường xuyên của Walz tới Trung Quốc có thể gây ra lo ngại trong quân đội.

Walz gia nhập Vệ binh Quốc gia vào năm 1981, khi ông 17 tuổi. Walz lần đầu tiên đến Trung Quốc vào tháng 12 năm 1989 khi ông 25 tuổi, như một phần của chương trình dạy tiếng Anh. Ông đã dành một năm ở đó và sau đó đi du lịch khắp đất nước. Với sự giúp đỡ của một "người bạn" trong chính phủ Trung Quốc, Walz đã trở lại vào năm 1993, mang theo những học sinh trung học. Ông nói với một tờ báo địa phương rằng ông đã nhận được sự cho phép và tài trợ từ chính phủ Trung Quốc.

Sau khi kết hôn vào năm 1994, ông đã đưa vợ mình đến Trung Quốc để hưởng tuần trăng mật, cùng với 60 sinh viên trong hai chuyến đi đến Trung Quốc. Một số sinh viên đã nhận được "học bổng" từ Walz, vợ ông và chính phủ Trung Quốc. Ông và vợ sẽ bắt đầu một doanh nghiệp nhỏ vì lợi nhuận đưa sinh viên Mỹ đến Trung Quốc hàng năm cho đến năm 2003.

Sean Bigley, chuyên gia về thẩm định an ninh và hiện là giáo sư tại Đại học Chapman, cho biết việc ông nhận được tài trợ từ Trung Quốc cho những chuyến đi này là rất có vấn đề và sẽ không đủ điều kiện để được cấp thẩm định an ninh đối với người đó.

“Điều đó gần như là không thể chấp nhận được đối với việc cấp giấy phép an ninh. Điều đó gần như là một sự từ chối chắc chắn, bởi vì họ nói, 'Vậy thì bạn được mong đợi làm gì để đổi lấy số tiền đó?'” Bigley nói trong một cuộc phỏng vấn với Breitbart News.

“Chính phủ Trung Quốc không chỉ cho tiền để cho tiền. Có một kỳ vọng đi kèm với điều đó,” ông nói. “Những thỏa thuận đó không xảy ra nếu không có một số kỳ vọng về sự hợp tác trong tương lai ở một mức độ nào đó, hoặc ít nhất là sự sẵn sàng tham gia.”

Bigley, cựu quan chức chính quyền Bush, cho biết ngay cả vào đầu những năm 2000, việc đi du lịch tới Trung Quốc - khi quan hệ Mỹ-Trung ít thù địch hơn - vẫn còn là vấn đề.

Ông nói: “Tôi gần như có thể đảm bảo rằng ngay cả vào thời điểm đó, điều đó sẽ khiến nhiều người phải nhướng mày, kiểu như, 'Khoan đã, cái gì cơ — anh được chính phủ Trung Quốc trả tiền sao?'”

“Ngay cả khi đó, vẫn có rủi ro rất lớn khi chúng ta nói về một quốc gia thù địch,” ông nói. “Bạn phải cho rằng mình đang bị theo dõi và giám sát. Vấn đề và rủi ro thường là khả năng bị đưa vào các tình huống khiến bạn dễ bị tống tiền.”

Bigley cho biết Trung Quốc cũng có thể thu thập thông tin tình báo cơ bản trên mạng lưới của Walz. "Bạn biết đấy, người này biết ai? Họ có mối quan hệ gì với những người khác nhau? Điều này cho phép các cơ quan tình báo nước ngoài xây dựng một bức tranh về người này là ai, có khả năng bị khai thác theo những cách không lường trước được trong tương lai", ông nói.

Bigley cho biết câu hỏi quan trọng là liệu Walz có được cấp quyền truy cập an ninh vào thời điểm ông đi du lịch hay không và cho biết câu trả lời sẽ không được phân loại.

John Schindler, cựu chuyên gia phân tích tình báo cấp cao và sĩ quan phản gián của Cơ quan An ninh Quốc gia, cho biết chuyến đi của Walz tới Trung Quốc và nguồn tài trợ của chính phủ chắc chắn sẽ không diễn ra nếu không có sự chấp thuận của Bộ An ninh Nhà nước Trung Quốc, cơ quan cảnh sát mật quyền lực của chế độ này.

“Vấn đề là: Bạn không được quay lại Trung Quốc 30 lần để trao đổi giáo dục trừ khi bạn được Đảng Cộng sản và cảnh sát mật chấp thuận. Đó chỉ là cách các nước cộng sản hoạt động,” ông nói với Breitbart News trong một cuộc phỏng vấn.

Schindler đã viết trong bài báo gần đây của tờ Washington Examiner :

Nói một cách đơn giản, những người cộng sản Trung Quốc không điều hành một tổ chức từ thiện cho khách du lịch Mỹ. Đối với những người cộng sản đó, không có gì là không có sự đền đáp.


Ba thập kỷ trước, một người Mỹ trẻ tuổi có tình cảm với Trung Quốc, cũng là thành viên bán thời gian của quân đội Hoa Kỳ, sẽ là mục tiêu tuyển dụng hấp dẫn cho tình báo Trung Quốc. Vì điệp viên Bắc Kinh đại diện cho mối đe dọa gián điệp lớn nhất đối với Hoa Kỳ ngày nay, đây không chỉ là câu hỏi mang tính học thuật.

Hơn nữa, chúng ta đang trải qua bốn năm của một tổng thống Dân chủ có mối quan hệ kỳ lạ, không thể giải thích được với Bắc Kinh, bao gồm hàng triệu đô la được tình báo Trung Quốc trao cho con trai ông ta . Chúng ta có thực sự muốn một người có thể bị Trung Quốc thỏa hiệp nhiều hơn vào Nhà Trắng không?

Schindler đồng ý rằng “không có cách nào một ứng viên đã đến Trung Quốc Cộng sản hơn 30 lần lại có thể được cấp quyền an ninh.

“Điều đó sẽ không xảy ra… . Và đó sẽ là một sự cản trở. Nhưng rõ ràng là không phải để trở thành phó tổng thống,” ông nói.

Khi xem các bài báo địa phương vào thời điểm đó, người ta có thể thấy những chi tiết đáng báo động khác trong mối quan hệ giữa Walz với Trung Quốc.

Walz đã ở Hồng Kông trong cuộc đàn áp Thiên An Môn vào ngày 4 tháng 6 năm 1989, khi các viên chức Trung Quốc tàn sát dã man các sinh viên biểu tình đòi dân chủ. Walz cho biết ông đã chọn đến Trung Quốc vào tháng 12 đó mặc dù các giáo viên khác có sự e ngại vì tin rằng việc đến đó và thể hiện sự ủng hộ đối với người dân Trung Quốc là quan trọng hơn bao giờ hết.

Tuy nhiên, sau khi trở về, ông đã ca ngợi về thời gian ở đó. Trong một bài báo ngày 18 tháng 9 năm 1990 trên tờ Scottsbluff Star-Herald , ông nói, "Dù tôi có sống bao lâu, tôi cũng sẽ không bao giờ được đối xử tốt như vậy nữa". Ông nói thêm, "Họ đã tặng tôi nhiều quà hơn những gì tôi có thể mang về nhà. Đó là một trải nghiệm tuyệt vời". Ông cũng nói, "Tôi đã được đối xử đặc biệt tốt. Không hề có chủ nghĩa bài Mỹ nào cả", và "gần như không có tội phạm".




Bài báo ngày 9 tháng 1 năm 1994 của tờ Scottsbluff Star-Herald cho biết Walz “luôn bị cuốn hút bởi Trung Quốc Cộng sản” và rằng ông “nhớ lại những bức ảnh thời thơ ấu của mình về Mao Trạch Đông, được treo ở những nơi công cộng và được mang trong các cuộc diễu hành”.

Walz nói với tờ báo rằng ông được "đối xử như vua chúa trong hệ thống trường học Trung Quốc" — được cấp một căn hộ được trang hoàng, một chiếc tivi màu và một chiếc radio sóng ngắn. Căn hộ của ông là căn hộ duy nhất có máy lạnh trong khuôn viên trường. Ông cũng cho biết ông được tổ chức tiệc vào ngày sinh nhật và Giáng sinh và kiếm được 80 đô la một tháng — gấp đôi mức lương của các giáo viên khác.

Bài báo cũng cho biết "một biểu ngữ Trung Quốc và các mẩu tin tức về các chuyến đi của ông phủ kín các bức tường trong văn phòng của ông" tại Trường trung học Alliance, nơi ông là giáo viên. Bài báo lưu ý rằng vào thời điểm đó, ông đã phục vụ trong Lực lượng Vệ binh Quốc gia và đã bảo vệ một kho vũ khí.




Trong bài báo ngày 12 tháng 11 năm 1991 trên tờ Scottsbluff Star-Herald , Walz dường như đã ca ngợi hệ thống cộng sản, theo như tờ Washington Free Beacon đưa tin .

“Điều đó có nghĩa là mọi người đều giống nhau và mọi người đều chia sẻ,” Walz nói với học sinh trung học của mình trong một lớp học, theo bài báo. “Bác sĩ và công nhân xây dựng đều làm như nhau. Chính phủ Trung Quốc và nơi họ làm việc cung cấp nhà ở và 14 kg hoặc khoảng 30 pound gạo mỗi tháng. Họ có thức ăn và nhà ở.”

Walz sẽ trở về Trung Quốc vào năm 1993 cùng với các sinh viên, với sự giúp đỡ của chính phủ Trung Quốc, theo bài báo ngày 25 tháng 7 năm 1993 của Scottsbluff Star-Herald . Bài báo viết, “Walz nảy ra ý tưởng này khi đang làm giáo viên ở Trung Quốc cách đây ba năm. Một người bạn đã giúp liên lạc với chính quyền, và chính phủ đã tài trợ vào tháng 4 này.” Bài báo nói thêm:

Walz cho biết mỗi học sinh và 10 nhà tài trợ đã phải quyên góp 1.580 đô la. Nhưng chi phí ăn ở và các chi phí khác ở Trung Quốc đang được chính phủ chi trả. Ông cho biết 'Chúng tôi không nghĩ rằng một nhóm học sinh trung học đã đi mà (chính quyền Trung Quốc) đã chi trả phần lớn chi phí'.

Walz giải thích rằng tình trạng đặc biệt của sinh viên sẽ cho phép họ đến những nơi mà người khác không thể đến. Họ sẽ đi khắp miền Nam Trung Quốc trong khoảng hai tuần, bao gồm cả chuyến thăm Hồng Kông và một khu nghỉ dưỡng suối nước nóng có một trong hai sân golf của đất nước.




Michael Sobolik, thành viên cấp cao tại Hội đồng Chính sách Đối ngoại Hoa Kỳ, gần đây đã nói với tờ Daily Mail rằng "đáng chú ý" là chính phủ Trung Quốc tài trợ cho các chuyến đi trao đổi sinh viên của Walz tới Trung Quốc. "Theo lời thừa nhận của chính Walz, thật bất thường khi chính phủ 'trả một phần lớn chi phí'", ông nói với tờ báo.

Một bài báo khác của tờ Scottsbluff Star-Herald cho biết "người bạn" giúp Walz làm việc tại bộ phận đối ngoại của Trung Quốc.

Theo tờ Minnesota Star Tribune, vào thời điểm nào đó trong khoảng thời gian từ khi trở về từ Trung Quốc vào năm 1990 đến năm 1994, Walz đã làm việc "toàn thời gian cho Vệ binh Quốc gia Nebraska" .

Walz và vợ Gwen sẽ kết hôn vào ngày 4 tháng 6 năm 1994 — kỷ niệm năm năm vụ thảm sát Thiên An Môn năm 1989, theo báo cáo của Scottsbluff Star-Herald . "Anh ấy muốn có một cuộc hẹn hò mà anh ấy sẽ luôn nhớ", người vợ sắp cưới của anh ấy nói với tờ báo.

Họ sẽ dành tuần trăng mật của mình ở Trung Quốc — đưa theo 60 sinh viên cho hai chuyến đi dài hai tuần đến Trung Quốc. Bảy sinh viên đã nhận được học bổng trị giá 800 đô la từ Walz, vợ ông và chính phủ Trung Quốc, tờ Daily Mail đưa tin . Vào thời điểm này, Walz và vợ ông đã bắt đầu kinh doanh đưa học sinh trung học Mỹ đến Trung Quốc.

Một cựu sinh viên cho biết ông đã cùng Walz đi Trung Quốc vào năm 1995, chia sẻ với Alpha News rằng ông rất ấn tượng trước lòng ngưỡng mộ của Walz đối với Trung Quốc và hệ tư tưởng cộng sản của nước này.

“Không còn nghi ngờ gì nữa, ông ấy là một tín đồ thực sự,” sinh viên này nói, người không muốn nêu họ của mình. “Tôi đã cố gắng nói với mọi người điều này trong 30 năm. Không ai muốn lắng nghe.

“Vào ban đêm, chúng tôi ra ngoài, đi dạo quanh các hội chợ đường phố. Chúng tôi mua đồ lưu niệm và Tim luôn mua cuốn sách nhỏ màu đỏ. Anh ấy nói rằng anh ấy tặng chúng như quà tặng… Tôi thấy anh ấy mua ít nhất một tá trong chuyến đi,” sinh viên này nói. “Giống như ở Đức và mua các bản sao của Mein Kampf vậy.”

Walz tái nhập ngũ vào Lực lượng Vệ binh Quốc gia Lục quân vào ngày 18 tháng 9 năm 2001. Ông tuyên bố mình đủ điều kiện để nghỉ hưu nhưng tái nhập ngũ vì muốn làm điều gì đó sau ngày 11 tháng 9 năm 2001, nhưng Lực lượng Vệ binh Quốc gia Minnesota gần đây đã xác nhận rằng ông không đủ điều kiện để nghỉ hưu và nhận được đầy đủ các chế độ phúc lợi.

Walz sẽ ngừng đưa sinh viên đến Trung Quốc và triển khai đến Ý vào năm 2003. Ông đã phá vỡ hợp đồng quân sự của mình sớm và nghỉ hưu khỏi Lực lượng Vệ binh Quốc gia vào tháng 5 năm 2005, khi đơn vị của ông đang chuẩn bị triển khai đến Iraq. Ông đã ứng cử vào Quốc hội vào năm 2005, được bầu vào năm 2006 và bắt đầu phục vụ vào năm 2007. Ông là nghiên cứu viên thỉnh giảng tại Đại học Bách khoa Ma Cao cho đến tận năm 2007, theo Washington Free Beacon. Ma Cao là một cựu thuộc địa của Bồ Đào Nha đã bị Trung Quốc tiếp quản vào năm 1999.

Năm 2007, ông nói với tờ Hill rằng ông lần đầu tiên giảng dạy ở Trung Quốc khi 25 tuổi vì "Trung Quốc đang đến, và đó là lý do tôi đến đó". Ông nói rằng học sinh của ông đặt biệt danh cho ông là "Fields of China" (Những cánh đồng Trung Quốc) vì lòng tốt của ông lớn như những cánh đồng Trung Quốc. Ông nói rằng họ cũng gọi ông là "big nosed one" (kẻ mũi to) và "foreign devil" (ác quỷ nước ngoài).

Là một thành viên của Quốc hội, Walz đã chỉ trích hồ sơ nhân quyền của Trung Quốc. Ông đã gặp gỡ các nhà hoạt động nhân quyền và đồng tài trợ các nghị quyết về vấn đề này. Năm 2015, ông đã đi cùng một phái đoàn đến Tây Tạng, do Lãnh đạo phe thiểu số Hạ viện lúc bấy giờ là Nancy Pelosi (D-CA) dẫn đầu, và đã gặp Đức Đạt Lai Lạt Ma.

Tuy nhiên, các chuyên gia lưu ý rằng việc chỉ trích Trung Quốc về nhân quyền không chỉ xảy ra với các quan chức Hoa Kỳ và Walz cũng đã kêu gọi hợp tác với Trung Quốc. Họ lưu ý rằng thậm chí còn có một thuật ngữ dành cho các quan chức nói cứng rắn về nhân quyền nhưng lại ít nói hơn về các vấn đề khác.

Như Michael Lucci, người sáng lập và giám đốc điều hành của State Armor, một tổ chức phi lợi nhuận tập trung vào mối đe dọa do ĐCSTQ gây ra, đã viết gần đây trên tờ Washington Examiner :

Lịch sử của Walz trình bày một nghiên cứu điển hình về các chiến dịch gây ảnh hưởng cấp dưới của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Cụm từ tiếng Trung ' giúp đỡ lớn với một chút lời nói xấu ' mô tả một mục tiêu gây ảnh hưởng như Walz, người có thể nói cứng rắn về nhân quyền nhưng lại bảo vệ danh tiếng của ĐCSTQ và đưa ra những nhượng bộ quan trọng về kinh tế và quốc phòng. Thành tích của Walz trong việc thúc đẩy tuyên truyền của ĐCSTQ trong khi cúi mình về thương mại và an ninh quốc gia đáng được xem xét kỹ lưỡng.

Lucci cũng lưu ý rằng Walz phản đối việc liên kết các vụ vi phạm nhân quyền của Trung Quốc với chính sách thương mại của Hoa Kỳ trong suốt phần lớn nhiệm kỳ quốc hội của mình. Walz cho biết trong một cuộc phỏng vấn video năm 2016 với Agri-Pulse, một ấn phẩm tập trung vào nông nghiệp, "Tôi không thuộc nhóm mà Trung Quốc nhất thiết phải có mối quan hệ đối đầu".

Trong khi ông nói rằng ông không đồng tình với những gì Trung Quốc đang làm ở Biển Đông, ông nói thêm, "Có nhiều lĩnh vực hợp tác mà chúng ta [có thể] cùng nhau thực hiện." Ông cũng đề cập đến chuyến đi của ông tới Trung Quốc vào đầu năm đó, bao gồm cuộc gặp với bộ trưởng nông nghiệp Trung Quốc và cho biết công việc của ông tại Ủy ban Hành pháp Quốc hội về Trung Quốc đã "mở ra các kênh hợp tác."

Ông cho biết: “Khi chúng ta cùng chung quan điểm, là hai siêu cường quốc của thế giới, chúng ta có thể cùng nhau thực hiện nhiều hoạt động hợp tác”.




Trong một video khác, Walz được nghe nói rằng: "Tôi khá thân thiện với Trung Quốc".



Với tư cách là thống đốc Minnesota, Walz đã phản đối chính sách thương mại "đối đầu" của Trump đối với Trung Quốc, theo hãng tin Nhật Bản Nikkei. Lucci cũng lưu ý rằng Walz đã kêu gọi Trump "chấm dứt chiến tranh thương mại với Trung Quốc" nhưng không kêu gọi Trung Quốc "chấm dứt hàng thập kỷ trợ cấp, đánh cắp sở hữu trí tuệ và nhắm mục tiêu vào các công ty quốc phòng Mỹ mà Trump đang đáp trả".

Theo tờ Wall Street Journal , Tổng lãnh sự Trung Quốc tại Chicago Liu Jun đã tham dự lễ nhậm chức thống đốc Minnesota của Walz. Liu cho biết trong một thông cáo báo chí năm 2019 rằng ông hy vọng Walz có thể thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Minnesota và Trung Quốc.

Theo nhà báo Natalie Winters, vào năm 2019, Walz đã dẫn đầu hội nghị toàn quốc năm 2019 của một nhóm có ảnh hưởng của ĐCSTQ:




Theo National Review, trong một lá thư gửi đến một trường dạy tiếng Trung ở Edina, Minnesota vào tháng 2 năm 2021, Walz đã viết rằng tiểu bang của ông có "mối quan hệ lâu dài với người dân Trung Quốc".

“Tiểu bang đã thúc đẩy mối quan hệ giữa Minnesota với Trung Quốc và đã tiếp đón nhiều quan chức cấp cao của Trung Quốc trong nhiều thập kỷ”, ông viết và nói thêm rằng “những mối quan hệ này đang phát triển nhanh chóng thông qua sự phát triển của giáo dục, thương mại và các cơ hội đầu tư giữa nhân dân hai nước chúng ta”.

Vào tháng 3 năm 2024, Walz đã tiếp đón Tổng cố vấn Trung Quốc Zhao Jian tại thủ phủ tiểu bang Minnesota ở Chicago.

Theo một báo cáo, việc lựa chọn Walz làm ứng cử viên phó tổng thống Kamala Harris đã được truyền thông nhà nước Trung Quốc mô tả tích cực.

Trang web tin tức Úc the Conversation đưa tin rằng phương tiện truyền thông do chính phủ Trung Quốc điều hành đã nhấn mạnh đến "trải nghiệm sống phong phú" của Walz, bao gồm việc giảng dạy, các chuyến thăm thường xuyên và tuần trăng mật của ông ở Trung Quốc.

Bài báo cũng cho biết China Daily “đã đề cập đến sự ủng hộ của ông đối với mối quan hệ phi đối đầu với Trung Quốc, ca ngợi khả năng đưa ra 'những quyết định sáng suốt và hợp lý hơn về quan hệ Mỹ-Trung' của ông”.

Bài báo cũng lưu ý rằng ứng cử viên phó tổng thống của đảng Cộng hòa, Thượng nghị sĩ JD Vance (R-OH) đã gọi Trung Quốc là “mối đe dọa lớn nhất đối với Hoa Kỳ”

Một tờ báo Trung Quốc khác viết , “…có lẽ chắc chắn rằng trải nghiệm của Walz và vợ ông ở Trung Quốc nhìn chung là tích cực.”

Một ấn phẩm mà các nhà lập pháp Hoa Kỳ coi là một phần của bộ phận tuyên truyền ở nước ngoài của Trung Quốc được gọi là “Mặt trận Thống nhất” đã lập luận rằng :

Kinh nghiệm Trung Quốc độc đáo của Walz là một tài sản […] sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến chính sách Trung Quốc của Harris. Theo quan điểm của Trung Quốc, Walz là người mà Trung Quốc sẵn sàng chủ động hợp tác.

Chủ tịch Ủy ban Giám sát Hạ viện James Comer (R-KY) gần đây đã gửi một lá thư cho FBI yêu cầu cung cấp thông tin về các thực thể và quan chức Trung Quốc mà Walz đã tham gia và hợp tác, cũng như bất kỳ cảnh báo hoặc lời khuyên nào mà FBI có thể đã đưa ra cho ông về các nhân vật chính trị Hoa Kỳ bị nhắm mục tiêu hoặc bị tuyển dụng cho các hoạt động gây ảnh hưởng của ĐCSTQ.

Comer đã viết thư cho Giám đốc FBI Christopher Wray:

Ủy ban đã lưu ý rằng Thống đốc Walz có mối quan hệ lâu dài với các thực thể và quan chức có liên hệ với ĐCSTQ khiến ông dễ bị ảnh hưởng bởi chiến lược thâu tóm giới tinh hoa của Đảng, nhằm lôi kéo những nhân vật có ảnh hưởng trong giới chính trị, văn hóa và học thuật tinh hoa để gây ảnh hưởng đến Hoa Kỳ vì lợi ích của chế độ cộng sản và gây bất lợi cho người dân Mỹ. Việc đưa tin về sự tham gia sâu rộng của Thống đốc Walz với các quan chức và thực thể của ĐCSTQ trong khi phục vụ trong chính quyền đặt ra câu hỏi về khả năng ĐCSTQ ảnh hưởng đến quá trình ra quyết định của ông với tư cách là thống đốc — và, nếu ông được bầu, với tư cách là phó tổng thống.

Comer đưa ra thời hạn cho FBI là ngày 30 tháng 8 để cung cấp câu trả lời.

Các thượng nghị sĩ cũng lo ngại.

Thượng nghị sĩ Tom Cotton (R-AR), một cựu chiến binh Lục quân, đã đăng bài vào ngày 6 tháng 8: “Tim Walz nợ người dân Mỹ một lời giải thích về mối quan hệ bất thường kéo dài 35 năm của ông với Trung Quốc Cộng sản.”




Thượng nghị sĩ Marco Rubio (R-FL) đã đăng bài vào ngày 8 tháng 8: “Walz là một ví dụ về cách Bắc Kinh kiên nhẫn bồi dưỡng các nhà lãnh đạo tương lai của Hoa Kỳ. Nhiều thập kỷ sau, họ nắm giữ các vị trí quyền lực, được truyền thông miêu tả là 'chuyên gia' và thúc đẩy các chính sách cho phép Trung Quốc đánh cắp việc làm và nhà máy của chúng ta và tràn ngập ma túy ở Mỹ”.




Schindler cũng lưu ý trong bài xã luận gần đây của mình về sự đạo đức giả của đảng Dân chủ "khi ám ảnh về mối quan hệ bị cáo buộc giữa cựu Tổng thống Donald Trump và Moscow, mà phần lớn trong số đó hóa ra chỉ là tưởng tượng".

"Liệu có ai nghĩ Trump phù hợp với Phòng Bầu dục nếu ông ấy đến thăm Nga 30 lần, bao gồm cả những chuyến đi bằng tiền của Điện Kremlin, và ca ngợi vinh quang của Moscow không?" ông hỏi.

Bigley, cựu người được Trump bổ nhiệm vào Ban Giáo dục An ninh Quốc gia, cũng lưu ý rằng phe cánh tả đã cố gắng lập luận rằng Trump - người bị tòa án New York kết tội làm giả tài liệu kinh doanh - không nên được cấp quyền miễn trừ an ninh, nhưng Walz có thể sẽ không đủ điều kiện để được cấp quyền này vì lịch sử của ông với Trung Quốc.

Bigley nói: "Giống như, ừm, đợi đã — có vẻ hơi đạo đức giả, các bạn ạ".
VIETBF Diễn Đàn Hay Nhất Của Người Việt Nam

HOT NEWS 24h

HOT 3 Days

NEWS 3 Days

HOT 7 Days

NEWS 7 Days

HOME

Breaking News

VietOversea

World News

Business News

Car News

Computer News

Game News

USA News

Mobile News

Music News

Movies News

History

Thơ Ca

Sport News

Stranger Stories

Comedy Stories

Cooking Chat

Nice Pictures

Fashion

School

Travelling

Funny Videos

Canada Tin Hay

USA Tin Hay

VietBF Homepage Autoscroll

VietBF Video Autoscroll Portal

Home Classic

Home Classic Master Page



kentto
R7 Tuyệt Đỉnh Cao Thủ
Release: 09-01-2024
Reputation: 229111


Profile:
Join Date: Apr 2012
Posts: 8,752
Last Update: None Rating: None
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	GettyImages-2168154554-640x480.jpg
Views:	0
Size:	54.8 KB
ID:	2420705  
kentto_is_offline
Thanks: 4,286
Thanked 15,731 Times in 5,309 Posts
Mentioned: 13 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 110 Post(s)
Rep Power: 33
kentto Reputation Uy Tín Level 10kentto Reputation Uy Tín Level 10kentto Reputation Uy Tín Level 10kentto Reputation Uy Tín Level 10kentto Reputation Uy Tín Level 10kentto Reputation Uy Tín Level 10
kentto Reputation Uy Tín Level 10kentto Reputation Uy Tín Level 10kentto Reputation Uy Tín Level 10kentto Reputation Uy Tín Level 10kentto Reputation Uy Tín Level 10kentto Reputation Uy Tín Level 10kentto Reputation Uy Tín Level 10kentto Reputation Uy Tín Level 10kentto Reputation Uy Tín Level 10kentto Reputation Uy Tín Level 10kentto Reputation Uy Tín Level 10kentto Reputation Uy Tín Level 10kentto Reputation Uy Tín Level 10kentto Reputation Uy Tín Level 10kentto Reputation Uy Tín Level 10kentto Reputation Uy Tín Level 10kentto Reputation Uy Tín Level 10kentto Reputation Uy Tín Level 10kentto Reputation Uy Tín Level 10kentto Reputation Uy Tín Level 10kentto Reputation Uy Tín Level 10kentto Reputation Uy Tín Level 10kentto Reputation Uy Tín Level 10kentto Reputation Uy Tín Level 10
The Following 2 Users Say Thank You to kentto For This Useful Post:
N&N (09-02-2024), phokhuya (09-02-2024)
Reply

User Tag List


“Siêu đẹp” bí mật trong Himalaya: Dân Việt Nam sẽ chết không còn chỗ chôn? Ngoại trưởng trẻ nhất Trung Quốc và cú rơi không lời giải: Thăng như tên lửa, mất tích như bóng ma Hơn trăm người nhập viện bị ngộ độc, không biết là vì lý do gì, hoá ra là ....
“Bóp nghẹt không tiếng súng”: Việt Nam đang thua vì Trung Quốc quá mạnh, hay vì ta tự làm mình yếu? 10 khác biệt “đinh” giữa người Mỹ & người Việt Cộng: đọc thì cười, ngẫm lại… chạnh lòng “Mùa đỏ” của Cộng Sản bị loại khỏi giải Oscar
Thanh niên Việt mới sang Mỹ 9 tháng và một câu hỏi nhói lòng: “Bám trụ hay quay về?” Sony rút khỏi Huệ Châu, TQ, 30.000 người mất việc: khi “đèn nhà máy tắt” kéo cả một thành phố chao đảo Thảm sát Bondi Beach: hai cha con bị nghi theo ISIS, chuyến đi Mindanao và câu hỏi nhức nhối về “lỗ hổng” an ninh Úc
Hà Nội đang rất mệt – nhưng tôi vẫn không đành rời đi Chuyện giang hồ Á Châu và những cú sốc văn hoá Người Đàn Bà Gánh Sứ Mệnh Đến Hơi Thở Cuối Cùng
Putin Sụp Kiểu Liên Xô Hay Chỉ Là Giấc Mơ Của Phương Tây? “Con kiến kiện củ khoai”: Dân Phú Yên có thật sự kiện được thủy điện xả lũ? Trump Đánh Thuế, Chuỗi Cung Ứng Đại Di Cư: Việt Nam Đang Lên Đời Hay Chỉ Là Trạm Trung Chuyển Rẻ Tiền?
VIỆT NAM SẮP HÓNG HAY ĐANG ẢO GIÁC TẬP THỂ? Macron dọa đánh thuế hàng Trung Quốc: Châu Âu giật mình trước thâm hụt 300 tỷ euro Chiến lược An ninh Quốc gia mới của Trump: Khi ‘Nước Mỹ trên hết’ hóa thành bản tuyên ngôn cá nhân
Vì sao ngày xưa vua miễn thuế khi bão lụt, còn ngày nay thì không? Phép tính lạnh lùng của quyền lực Lindsey Halligan: 63 Ngày Hỗn Loạn Ở Viện Công Tố Virginia Việt Cộng sẽ tịch thu toàn bộ tiền của Việt kiều gửi trong ngân hàng?
Từ ‘Sổ Sinh Tử’ Đến Những Tấm Bưu Thiếp Tự Do: Lời Kêu Gọi Từ Buổi Tưởng Niệm 50 Năm Quốc Nạn 1975–2025 Paris By Night Lặng Im: Khi Đế Chế Giải Trí Chạm Đáy Khủng Hoảng Địa Ngục Lửa Trên Cao Ốc: Thảm Họa Wang Fuk Court Rúng Động Hồng Kông, ít nhất 146 người chết, khoảng 40 người vẫn còn mất tích
Ván Cờ Hòa Bình Của Trump: Ukraine Giữa Thể Diện Dân Tộc, Bom Đạn Và Lính Đánh Thuê Toàn Cầu Thảm Sát Trong Tiệc Sinh Nhật Ở California: Khi Bữa Tiệc Gia Đình Hóa Chiến Trường Đẫm Máu Vì sao Paris By Night và nghệ sĩ hải ngoại đồng loạt im lặng trước chuyện chống Cộng?
Nghề nail người Việt giữa cơn bão 2025: khi ghế trống nhiều hơn khách Giáng sinh kiểu Mỹ 2025: Rạp phim cháy vé, gấu bông biết nói nhảm và nỗi băn khoăn “có nên cho con tiền lúc mình còn sống?” Bitcoin lao dốc, vàng – bạc lập kỷ lục: cơn “sốc Nhật Bản” đang dọa thổi bay cú rally cuối năm của Phố Wall
Black Friday 2025: Người Mỹ mua nhiều mà được ít – thuế Trump và “K-đồ thị” xé đôi túi tiền Chống tham nhũng làm nghẽn “cỗ máy chiến tranh”: Doanh thu quốc phòng Trung Quốc bất ngờ lao dốc Cựu tiếp viên hàng không và “luật ngầm” 4 triệu – 7 triệu: đường dây mại dâm Tài Nguyên Fortuner II lộ sáng
Quân Lực VNCH – Ai còn nhớ, ai đã quên: TQLC Phúc Yên Nguyễn Xuân Phúc và một “tổn thất” của Khóa 16 Kinh tế Trung Quốc đang tan rã từ bên trong: “phép màu” chỉ là một phim trường khổng lồ Giữa Nước Mỹ Chia Rẽ: Tâm Sự Của Một Người Nhập Cư

 
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

iPad Videos Portal Autoscroll

VietBF Music Portal Autoscroll

iPad News Portal Autoscroll

VietBF Homepage Autoscroll

VietBF Video Autoscroll Portal

USA News Autoscroll Portall

VietBF WORLD Autoscroll Portal

Home Classic

Super Widescreen

iPad World Portal Autoscroll

iPad USA Portal Autoscroll

Phim Bộ Online

Tin nóng nhất 24h qua

Tin nóng nhất 3 ngày qua

Tin nóng nhất 7 ngày qua

Tin nóng nhất 30 ngày qua

Albums

Total Videos Online
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Tranh luận sôi nổi nhất 7 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 14 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 30 ngày qua

10.000 Tin mới nhất

Tin tức Hoa Kỳ

Tin tức Công nghệ
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Super News

School Cooking Traveling Portal

Enter Portal

Series Shows and Movies Online

Home Classic Master Page

Donation Ủng hộ $3 cho VietBF
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.

Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

All times are GMT. The time now is 15:21.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2025
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.13748 seconds with 15 queries