Cuộc bầu cử chỉ còn 20 ngày nữa, cuộc đua càng ngày càng khốc liệt, Tổng Thống Trump bận rộn với các buổi vận động trên khắp mọi miền đất nước, ông không quản ngại để đi đến các Tiểu Bang xanh đậm để vận động cho các nhà lập pháp đảng Cộng Hòa, cuộc bầu cử năm nay ngoài chức vụ Tổng Thống để quyết định vận mệnh sống còn của quốc gia, còn có các nhà Lập Pháp để cho hai đảng giành quyền lãnh đạo tại Quốc Hội cũng không kém phần quan trọng.
Khi báo cáo về các cuộc thăm dò mới nhất vào hôm Chủ Nhật cho thấy Tổng Thống Donald Trump và bà Kamala Harris đang có tỷ lệ ủng hộ sít sao, giới truyền thông thiên tả của đảng Dân Chủ đang cố gắng xoa dịu những cử tri đang hoảng loạn của họ, và ông Barack Obama đã được phái đi để chỉ trích những người đàn ông da đen vì không chịu bầu cho học trò Kamala Harris của mình. Khi tiếp xúc với thực tế, ông Obama nhận thấy lòng tin của cử tri da mầu không còn đặt vào liên danh Harris-Walz, ông đã có những lời lẽ làm cho khối cử tri đàn ông da màu bất mãn gây nên làn sóng phẫn nộ trên các trang mạng xã hội.

Cuộc bầu cử năm nay đang diễn ra với chiều hướng rất khó khăn cho đảng Dân Chủ, việc thay ngựa giữa giòng bằng một ứng cử viên không được một phiếu bầu nào trong vòng sơ bộ của cử tri đảng Dân Chủ đã không tạo được một uy tín vững chắc nào cho bà Harris, thêm vào đó sự lựa chọn ông Tim Walz là ứng cử viên phó Tổng Thống tệ nhất trong lịch sử, hoàn toàn trái ngược với ông JD Vance của đảng Cộng Hòa.
Nếu bà Harris thua cuộc bầu cử năm nay, quyết định tự mãn của bà khi từ chối Thống Đốc Tiểu Bang Pennsylvania nổi tiếng Josh Shapiro, để ủng hộ một người bạn đồng hành thậm chí còn ngu ngốc hơn cả bà, sẽ được ghi dấu vào Sảnh Đường Danh Vọng Hall Of Fame của đảng Dân Chủ như là một quyết định tệ hại nhất mọi thời đại. Vì vậy việc lựa chọn người đứng chung liên danh tranh cử năm nay trở nên rất quan trọng, có thể quyết định sự thắng bại của cả liên danh, do đó mọi tầm nhìn của cử tri đều đang hướng về hai ứng cử viên phó Tổng Thống năm nay.
Việc lựa chọn người đồng liên danh cho mình sẽ cho cử tri biết về sự sáng suốt và nhận định sâu sắc của người đứng đầu liên danh. Việc Tổng Thống Trump lựa chọn Thượng Nghị Sĩ tài giỏi JD Vance cho cử tri thấy rằng ông thoải mái với chính mình, tự tin về những thành tựu của mình, và không bị đe dọa bởi một hình mẫu MAGA trẻ hơn, hùng biện hơn.
Ông Vance đã tự mình sống sót để vượt qua tuổi thơ hỗn loạn ở Appalachia, nơi bị ám ảnh bởi đói nghèo, bạo lực gia đình và lạm dụng ma túy để theo học Trường Luật Yale, ông thành công trong kinh doanh, và có một cuộc hôn nhân hạnh phúc với 3 đứa con.
Trước đây, những ngày đầu khi ông Vance tập tễnh bước vào con đường chính trị, ông đã có những hiểu lầm về Tổng Thống Trump, nhưng sau khi tìm hiểu cặn kẽ ông đã chuyển hướng sang ủng hộ mọi chính sách của Tổng Thống Trump một cách thuần thành, điều nầy ông đã tự thú nhận trong buổi tranh luận phó Tổng Thống vừa qua với ông Walz.
Kể từ khi được Tổng Thống Trump bất ngờ chọn làm ứng cử viên phó Tổng Thống, bất chấp lời khuyên của hầu hết các nhà tài trợ và cố vấn của ông, ông đã bắt tay vào việc vận động cho liên danh của mình, và chứng minh được giá trị của mình trong hàng chục cuộc phỏng vấn, phản bác lại những lời nói dối của giới truyền thông một cách lịch sự, duyên dáng, và chính xác đến mức không còn chối cãi.
Ông Vance luôn luôn thể hiện được 'Sự thông minh' của mình cho cử tri thấy. Ví dụ, vào hôm Chủ Nhật, khi bà Martha Raddatz của kênh ABC, đã hạ thấp mức độ nghiêm trọng của vụ chiếm giữ bằng bạo lực các tòa nhà dân cư ở thành phố Aurora, Tiểu Bang Colorado, bởi các băng đảng nhập cư bất hợp pháp từ Venezuela có vũ trang vì " các vụ việc chỉ giới hạn ở một số ít khu chung cư ", ông Vance đã ngay tức khắc chỉ trích bà.
" Bà có nghe thấy mình nói gì không ? " ông trả lời. " Chỉ một số ít khu chung cư bị các băng đảng Venezuela chiếm giữ là vấn đề của Donald Trump chứ không phải biên giới mở của bà Kamala Harris à ? "
Sau hơn hai tháng làm việc cùng với nhau, Tổng Thống Trump nhìn học trò của mình với niềm tự hào, ông đưa ra bình luận trên Fox News sau màn trình diễn nổi bật của ông Vance trong cuộc tranh luận phó Tổng Thống hồi đầu tháng nầy : " JD thật tuyệt vời ... điều đó khẳng định lại sự lựa chọn của tôi. Những gì anh ấy đã làm thật tuyệt vời ".
Lúc ban đầu, sự lựa chọn ông JD Vance của Tổng Thống Trump đã tạo ra không ít nghi ngờ về khả năng của ông Vance trong nội bộ đảng Cộng Hòa, vì ông Vance chỉ tham gia vào chính trường Hoa Kỳ 2 năm trong vai trò Thượng Nghị Sĩ Liên Bang, nhưng sau buổi tranh luận phó Tổng Thống họ đã hoàn toàn thay đổi cái nhìn về ông.
Trong khi đó, để so sánh giữa hai ứng cử viên phó Tổng Tổng của hai đảng, thử nhìn qua sự lựa chọn ông Tim Walz cho chức phó Tổng Thống của bà Kamala Harris, bà đã gặp không ít chỉ trích, phê bình rằng bà thiếu sáng suốt khi chọn một người thiếu tiềm năng có thể giúp bà đắc cử.
Chỉ trong vài tuần ngắn ngủi, vị Thống Đốc yếu kém của Tiểu Bang Minnesota đã thu nhận được một loạt các vụ bê bối ấn tượng trên các hệ thống truyền thông, và các vụ bê bối đó thực sự ảnh hưởng tới liên danh của bà Harris, từ việc cường điệu "lòng dũng cảm bị đánh cắp" của ông về sự nghiệp trong đội dự bị Vệ Binh Quốc Gia, và những lời nói dối kỳ lạ về sự vướng mắc của ông với Đảng Cộng Sản Trung Quốc, cho đến lời khoe khoang mờ nhạt của ông về việc ông là một thợ săn lành nghề, nhưng đã bị ông Cheney chế giễu vì ông không biết lắp đạn vào khẩu súng săn Shotgun, khi ông tham gia vào toán săn gà lôi cuối tuần qua.
Đoạn phim đi săn gà lôi có vẻ giả tạo đó bùng phát trên mạng xã hội là một trong những cảnh quay đáng xấu hổ, ông Walz đang bước trên bãi cỏ dài trong chiếc áo ấm phản quang trước ống kính máy quay, ông gọi ai đó mang cho ông một lon nước " Diet Mountain Dew ".
Sau đó, ông trở nên ngại ngùng trước ống kính máy ảnh khi ông loay hoay với vũ khí của mình, gây ra một loạt chỉ trích trên mạng xã hội nghi ngờ về quá khứ 24 năm trong quân đội của ông.
Lý do lựa chọn ông Tim Walz của bà Harris cho đến nay vẫn là một dấu hỏi, có phải vì ông cũng là một người đam mê Chủ Nghĩa Cộng Sản như bà không ? gần đây bà tỏ ra bất an sâu sắc, điều đó thể hiện rõ ràng trong mỗi lần bà xuất hiện trên phương tiện truyền thông, cho thấy nguyên nhân phát xuất dẫn đến từ quyết định chết người của bà khi chọn ông Walz thay vì ông Shapiro hoặc tám ứng cử viên khác có khả năng hơn ông Walz.
Thực tế là ông Shapiro là người Do Thái được cho là người đã đi ngược lại chính sách của bà Harris, vì mong muốn chiến dịch của bà là thu hút cử tri ủng hộ Hamas. Nhưng điều quan trọng hơn là có sự "hòa hợp" giữa bà Harris và ông Walz hay không.
Ông Walz cho thấy ông hoàn toàn phục tùng bà Harris, chứ ông không phải là người cộng sự của bà, ông chưa từng thể hiện tài năng bằng, hoặc vượt trội hơn bà Harris về trí tuệ hoặc khả năng thành thạo tiếng Anh để không phát biểu một cách lộn xộn bằng từ ngữ Word Salad như bà.
Bà Harris trong các cuộc bạo loạn của BLM và Antifa ở Minnesota được cho là bà đã "yêu thích " cách quản lý cực tả của ông Walz, và cũng là nơi ông đã điều hành tài chính và kết quả giáo dục của Tiểu Bang xuống mức thấp nhất so với cả nước, ông đưa ra lệnh phong tỏa COVID khắc nghiệt, và ủng hộ phá thai một cách cực đoan, và ủng hộ chương trình nghị sự xã hội thức tỉnh WOKE.
Giờ đây, bà Harris cay đắng gặt hái những gì mà bà đã gieo khi ông Walz thực sự đã trở thành một trở ngại rõ ràng trong chiến dịch tranh cử của bà.
Sau nhiều lần thất bại trên phương tiện truyền thông, ông đã bị bó chân tại Tiểu Bang quê nhà Minnesota của mình vào cuối tuần. Ông không xuất hiện ở đâu trong các chương trình Chủ Nhật, trong khi ông Vance đã tự tạo ra sự bận rộn với chiến dịch tranh cử của mình.
Sự xuất hiện của ông trên phương tiện truyền thông chủ yếu là các buổi nói chuyện tự làm hại mình, trong đó ông cố gắng giải thích cho những sai lầm của mình bằng cách tuyên bố mình là một "kẻ ngốc".
Những nữ chính trị gia, những nữ diễn viên ngôi sao của Hollywood đã hành động như những người hầu gái của đảng Dân Chủ, họ xử dụng giới truyền thông thiên tả cố gắng hết sức để miêu tả ông là một "người bình thường" và là hiện thân của một người có nam tính bảo thủ nói thẳng nói thật, chứng minh rằng bà Harris thực sự là một người ôn hòa, họ đã từng làm những việc giả tạo đó cho bà Harris, và ông Walz họ cũng giả tạo như bà Harris vậy.
Tại một chuyến đi tới Tiểu Bang California, ông Walz tuyên bố rằng ông và bà Harris đã lên kế hoạch bãi bỏ Đại Cử Tri Đoàn, điều nầy chắc chắn là ông đã nói đúng, nhưng lại gây ra sự khủng hoảng lớn trong chiến dịch, vì đảng Dân Chủ họ không muốn dọa cử tri bằng chương trình nghị sự thực sự bí mật của mình.
Ông đã cố gắng dọn dẹp mớ hỗn độn do ông gây ra vào hôm thứ Sáu bằng một cuộc phỏng vấn với người dẫn chương trình " Good Morning America " của kênh ABC là ông Michael Strahan, cựu cầu thủ phòng ngự của đội banh bầu dục New York Giants, người được cho là sẽ giúp làm nổi bật uy tín của " Huấn luyện viên Walz " trong môn bóng bầu dục lúc ông còn dạy ở trường Trung Học.
Nhưng ông ấy đã thất bại ngay cả với sự tốt bụng của ông Strahan, người đã kết thúc cuộc phỏng vấn bằng việc làm cho ông Walz gục ngã một cách khéo léo hơn bất kỳ phóng viên chính trị nào.
" Ông tự gọi mình là đồ ngốc vì ông đã đưa ra một số tuyên bố không đúng sự thật ", ông Strahan nói. " Trong một bình luận về 'vũ khí chiến tranh mà tôi mang theo trong chiến tranh', mà ông không làm vậy. Ông nói rằng ông đã ở Hồng Kông trong vụ thảm sát Thiên An Môn, khi ông không ở đó. Ông đổ lỗi cho ngữ pháp kém hoặc ghi sai ngày tháng. Nhưng đối thủ của ông lại nói rằng ông đã nói dối để giúp cho mình có vẻ tốt hơn. Họ có lý không ? "
Cuối cùng, ông Walz đã trở thành một mớ hỗn độn, đưa ra một mớ từ ngữ vô nghĩa rất hợp với bà chủ liên danh của mình khi ông cố gắng rút lại sai lầm của việc tuyên bố bãi bỏ Đại Cử Tri Đoàn: " Chúng tôi ở ngoài cuộc để chứng minh rằng lập trường của chiến dịch là rõ ràng, rằng đó không phải là lập trường của họ ".
Trong cuộc bầu cử gần đi đến hồi kết như hiện nay, chiến dịch của bà Harris đang cố gắng định hình cho cuộc bầu cử năm nay là giữa nam và nữ, bà Harris và chiến dịch của bà đang dùng đến những thủ đoạn đáng ngờ vực để thu hút cử tri nam. Tuần trước chiến dịch tranh cử của bà đã cho ra mắt của một quảng cáo mới làm cho cử tri phải rùng mình, "Men for Kamala", " những người đàn ông cho Kamala ", có sự góp mặt của sáu người đàn ông đầy nam tính tuyên bố, " Tôi là đàn ông " và " Tôi chắc chắn như đinh đóng cột rằng không sợ ... phụ nữ ".
Thật là tức cười, bao nhiêu chính sách nghị trình cử tri đang chờ đợi gần 4 năm qua liên danh Harris-Walz không hề nhắc đến, mở ngỏ cho cử tri tưởng tượng liên danh nầy sẽ làm gì trong 4 năm sắp tới, có cứu vãn được cho đất nước Hoa Kỳ đang suy tàn hay không, hay sẽ làm cho nó mãi mãi là một quốc gia của thế giới thứ Ba.
Trong khi liên danh Trump-Vance đang thu hút thành công sự chú ý của cử tri Hoa Kỳ về những chính sách thuế của người dân như " No Tax on Tip " " No Tax on Overtime " " No Tax on Social Security " "Car loan interest fully deductible " thì chiến dịch tranh cử của bà Harris đang cố gắng bùng lên như giây phút cuối cùng của ngọn đèn sắp tắt. Ông Tim Walz, một ứng cử viên phó Tổng Thống mà bà lựa chọn thật sự là một sai lầm chính trị đáng xấu hổ nhất của bà.
Sự thất bại của bà Harris đã phản ảnh được sự thành công và sáng suốt của Tổng Thống Trump, ông JD Vance là một người có tiềm năng, có thực lực có thể giúp cho Tổng Thống Trump thành công trong 4 năm sắp tới, và là một ứng cử viên Tổng Thống sáng giá của đảng Cộng Hòa những nhiệm kỳ kế tiếp sau đó.
Hãy ủng hộ cho liên danh Trump-Vance, một sự kết hợp của hai thế hệ sẽ mang lại nhiều thành công vượt bật cho đất nước Hoa Kỳ, hãy tận dụng lá phiếu như một quyền lợi đầy danh dự và trách nhiệm để giúp cho liên danh Trump-Vance vào Tòa Bạch Ốc trong nhiệm kỳ sắp tới, chỉ có liên danh nầy mới đủ năng lực để làm cho " Hoa Kỳ Vĩ Đại Trở Lại " mà thôi.
God Bless America.
God Bless Tổng Thống Donald J. Trump.
AECH