VBF-Thời buổi kinh tế khó khăn bên cạnh những người làm ăn lương thiện vẫn cond những kẻ lợi dụng cơ hội để chặt chém khách hàng. Như trường hợp ở bài đỗ ô tô xin nhất Hn còn như vậy thì không biết các chỗ khác sẽ thế nào đây!Chiều nay em có việc đi vào gần chợ Đồng Xuân, đi qua thấy bãi gửi xe công nghệ cao, mấy tầng, xe đỗ nườm nượp nên cũng vào gửi thử 1 lần cho tiếp cận style mới tại Hà Nội.
Sau khi lùi vào chuồng, em được 1 bạn trông coi ra thu tiền. Bạn ấy hỏi em gửi bao lâu, em nói gửi khoảng 1h, bạn ấy bảo 70k, em đưa 70k và ko hề có vé xe.
Nghĩ bụng thấy giá hơi cao so với mặt bằng chung (30k) nên em cũng ngờ ngợ. Ngó quanh thì ko hề thấy bảng giá.
Em đi khoảng 20p xong em quay lại. Nghĩ sao gôgle kiểm tra lại thì được biết là ở đây gửi có 30k/2h thôi.
Thấy bị chém đẹp giữa lòng thủ đô văn hiến nên em quyết định quay lại gặp cậu trông bãi xe hỏi xem sao.
Em: cho mình hỏi là giá giữ xe ở đây bao nhiêu tiền nhỉ? Sao ko thấy bảng giá?
Cậu kia: (không nói gì)
Em: mình xem trên mạng thấy có 30k/120p mà?
Cậu kia: với khách đi chợ thì em thường lấy 70k
Em: ô sao lại có kiểu phân biệt khách đi chợ với khách thường? Bãi gửi xe nhà nước có giá niêm yết hẳn hoi mà lại như thế?
Cậu kia: thôi anh gửi xe thời gian ngắn, em lấy 50k
Nói xong cậu ấy móc tiền ra trả lại em 20k
Em: ô giá 30k mà vẫn lấy 50k là thế nào?
Cậu kia: em lấy giá này là hữu nghị rồi
Bực mình, em nói luôn: thôi được rồi, mai cậu sẽ được lên VTV vì chuyện này (không phải doạ vì em có nhiều người quen làm phóng sự tại VTV1, nếu cần mai có thể có người lên làm việc luôn tại bãi xe này)
Nói xong em vào chuồng, chụp lại mấy cái ảnh rồi lấy xe.
Lúc xe em ra khỏi chuồng thì cậu ấy bảo: thôi trả lại anh thêm 20k nữa...
Em cầm tiền rồi đi luôn.
thật ko tưởng tượng được là giữ lòng Hà Nội lại xảy ra kiểu này, đặc biệt là tại 1 bãi xe được đầu tư quy củ số 1 khu vực:
- Không có bảng giá niêm yết (em đi cùng 2 người bạn nữa mà ko thể tìm được)
- Không hề có vé xe? (Hoặc có vé mà họ ko đưa)
- Nhân viên chặt chém khách (mà đây là em đi xe biển Hà Nội, ko biết các bác biển tỉnh lên còn bị ra sao nữa)
Hy vọng có bác nào trên group mình có khả năng can thiệp thì lập lại trật tự giúp em, tránh cảnh làm ăn bố láo như thế này.

tm