Những tấm pano kỷ niệm 40 năm giải phóng miền nam thống nhất đất nước, đă được chỉnh sửa và cho in treo lên rất nhiều tuyến phố tại Hà Nội làm những người thấy nó cảm thấy thật sự lố bịch và không chấp nhận được với kiểu làm việc cẩu thả như vậy.
Chỉ cần nh́n qua, người đi đường cũng có thể phát hiện ra h́nh ảnh
cô gái trên tấm pano này được chỉnh sửa, cắt ghép rất cẩu thả và lộ liễu. Những chi tiết như bó hoa hướng dương và cánh tay trái của h́nh ảnh cô gái đều bị cho là sản phẩm cắt ghép và không ăn nhập với tấm h́nh. Bó hoa như đang lơ lửng bởi bàn tay phải cô gái đang duỗi thẳng, trong khi đó, cánh tay trái của cô gái giống như là "mượn" của người khác, thẳng đơ và không liên quan đến phần thân người.
Sau khi t́m hiểu và chúng tôi đă gặp gỡ các vị lănh đạo th́ được trả lời là đă cho gỡ bỏ các tấm pano trên các tuyến phố để thay mới.
Nhưng câu hỏi đặt ra là tiền để làm những công việc trên ở đâu ra? Người dân cứ phải chịu trách nhiệm cho những sai xót và sự yếu kém của các cấp lănh đạo sao?
Một pano chụp trên phố tại Hà Nội.
JD