Người ta đồn rằng trên con sông Hồng, cứ có tiếng sấm là lại xuất hiện hiện tượng xác chết từ đáy sông lại nổi lên… Thực hư chuyện này thế nào? Là sự trùng hợp hay có điều gì ma quái?
Theo ghi nhận của PV, ám ảnh lớn nhất đối với những người sống ở cạnh những bến đò kỳ lạ, những hốc xoáy nuốt người đó chính là tiếng sấm đất. Bởi mỗi khi xuất hiện tiếng sấm đồng nghĩa hiện tượng xác chết từ đáy sông lại nổi lên? Nhiều người không thể hiểu được vì sao có hiện tượng kỳ lạ đó, họ đồn thổi cho rằng đó là hiện tượng “sấm gọi hồn... trinh nữ”. Vậy đâu là sự thật?
Cứ tiếng sấm là xác người lại nổi?
Trong cái nắng như thiêu như đốt của tháng Bảy, ngồi trò chuyện với những con người sống và gắn bó với bến đò Văn Đức (Gia Lâm, Hà Nội) liên quan đến những xác chết trôi dạt về bến nước kỳ lạ này, nhiều lúc PV có cảm giác rùng mình. Bà Hoạt, người được xem là thổ địa lâu năm gắn bó với bến đò Văn Đức, người có cả một kho chuyện đồn thổi về những hiện tượng tâm linh khó hiểu liên quan đến những xác chết trôi sông đã chia sẻ với PV.

Bến đò Văn Đức, nơi tồn tại nhiều câu chuyện kỳ lạ về xác chết trôi sông. (Ảnh Thành Long)
Theo bà Hoạt, bến đò Văn Đức được nhiều người biết hơn khi xác chị H., nạn nhân của thẩm mỹ viện Cát Tường trôi về một năm trước. Tuy nhiên, với những người mưu sinh gắn với sông Hồng đoạn chảy qua Hà Nội thì bến đò này không có gì lạ lẫm. Đặc biệt, cái bến đò này luôn được nhắc đến trong những chuyến tìm xác những người không may tử nạn hay tự vẫn trên sông Hồng. “Các chú từ xa không biết chứ tuần qua người ta vừa vớt xác chết của một phụ nữ ở khu vực bến đò này. Người nhà có nói rằng, chị ta ôm con nhảy sông nhưng không hiểu vì sao mới tìm thấy xác người mẹ”. Bà cũng kể tiếp, vừa rồi có một thanh niên thất tình nhảy sông tìm đến cái chết. "Người nhà của chàng trai hôm trước vừa lên đây nhờ mọi người tìm kiếm, họ bảo nếu xác có tấp về khu vực này thì báo tin cho họ biết” – bà Hoạt chia sẻ.
Theo người phụ nữ này thì xác chị H. chỉ là một câu chuyện quá đỗi bình thường trong hàng tá những hiện tượng trùng hợp của những xác chết từng dạt về khúc sông “tử thần”. Bà Hoạt cho biết, thời gian đầu khi thông tin xác chị H. bị ném xuống sông Hồng, người ta đã ùn ùn kéo về đây lập chốt tìm kiếm. Ngay trong 10 ngày đầu tổ chức tìm kiếm thi thể chị H., người dân đã phát hiện 6 thi thể trôi sông khác. Do đó, chuyện xác chết dạt vào vùng nước đục xoáy tại bến đò Văn Đức là cũng bình thường.
Ngồi bên cạnh bà Hoạt, một người đàn ông khoảng ngoài 50 tuổi tên Minh cũng góp thêm vài câu chuyện. Theo ông Minh, xác chị H., nạn nhân trong vụ án thẩm mỹ viện Cát Tường là một hiện tượng lạ. Bởi thông thường, xác chết đã trôi sông thì một là nổi, hai là chìm hẳn, ít khi có tình trạng như xác chị H. là chìm nhiều tháng trời rồi mới nổi lên!?
Lại theo tin đồn...
Theo ghi nhận của phóng viên, ở Hà Nội, nhiều khúc sông được gắn mác “tử thần”. Trong chuyến đi về xã Liên Mạc, Từ Liêm, Hà Nội để tìm hiểu chúng tôi còn ghi lại nhiều câu chuyện “lạ” hơn.
Theo đó, người ta đã ghi nhận được có hàng trăm xác chết trôi về khúc sông “ma quái” này. Vũng xoáy này kỳ quái đến mức chỉ “dị nhân” có tên Nguyễn Văn Đại, người làng gọi là “Đại Bò” mới dám thò chân xuống đây bơi lội, còn đa số người dân thì chỉ có cách tránh xa nếu muốn bảo toàn tính mạng!? Sở dĩ anh này có gan như thế vì theo người dân nơi đây kể, gia đình “Đại Bò” đã làm cái nghề vớt xác, bốc mộ nhiều năm nên ông quá quen với thế giới người âm. Có lẽ vì thế mà đã tôi luyện cho ông Đại thần kinh thép.
Ngoài ra, dân làng Liên Mạc gọi cái vũng xoáy nuốt người kỳ lạ đó là vũng xoáy “âm dương”. Cái tên kỳ lạ này xuất phát từ những lời đồn đại cho rằng nhiều người từng tắm ở đây có cảm giác như có bàn tay ai đó dưới đáy sông kéo tụt xuống?
Theo sự chỉ dẫn của người dân, chúng tôi lách qua các bụi lau lách, cỏ dại, vượt qua bãi bồi với nhiều vạt hoa dại, tìm đến tận nơi có vũng xoáy “âm dương”. Bãi Sông Hồng mùa này hoa cúc dại đang lụi tàn, trong làn gió thoảng có thể ngửi thấy mùi ngai ngái của cỏ cháy. Đó là mùi đặc trưng do hoa dại và cỏ bị các nông dân đốt cháy nhằm dọn dẹp cánh đồng chuẩn bị cho một mùa gieo hạt mới. Dòng sông mùa này nước đục, êm đềm, tĩnh mịch như cố giấu kín một bí ẩn nào đó không thể tiết lộ. Thật khó để hiểu, cái vũng nước “âm dương” đó cũng tĩnh lặng không kém. Theo quan sát, nơi được mệnh danh là “sông Hồng đệ nhất vũng nuốt xác” không cuồn cuộn, xoáy tít như tưởng tượng ban đầu của chúng tôi mà êm đềm, hiền hòa đến khó hiểu.
Theo một số thông tin chúng tôi thu thập được, vũng xoáy “âm dương” này hình thành gần 30 năm nay. Tuy nhiên, không hiểu sao nó lại “nuốt” nhiều người đến thế.
Câu chuyện kỳ lạ tương tự cũng được chúng tôi ghi nhận tại khu vực vũng xoáy trên đoạn sông Hồng chảy qua địa phận làng Nhật Tân, phường Nhật Tân, thành phố Hà Nội. Theo như những nhân chứng chúng tôi gặp được thì việc thấy xác người sau tiếng sấm rền là điều bí ẩn đến nay họ không thể lý giải được. “Thông thường, xác người chết trôi ba ngày mới nổi. Trong khi đó, hễ có tiếng sấm thì lại nổi ngay, dù người đó vừa mới chết. Đa số xác là nữ giới. Thỉnh thoảng người ta mới thấy xác nam giới. Chúng tôi gọi đó là hiện tượng “sấm gọi hồn trinh nữ”, ông Bình, một người sống ở Nhật Tân chia sẻ.
Tiến sỹ Vật lý Vũ Bằng: Chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên
Bàn về hiện tượng, người chết đuối dưới sông hễ có sấm là nổi, Tiến sỹ Vật lý Vũ Bằng, Phó viện trưởng viện Công nghệ nước và Môi trường (thuộc Liên hiệp các hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam) – người được mệnh danh là “phù thủy” tìm nước ngầm và xác chết dưới lòng đất cho rằng, đó chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên.
Tiến sỹ Vũ Bằng chia sẻ, ông đã có rất nhiều công trình khoa học, sách viết về bức xạ từ cơ thể người chết và những hài cốt nên nắm rất rõ thể trạng vật lý của xác người. Trong trường hợp hễ có sấm là người chết nổi lên, người dân thấy hiện tượng có vẻ trùng hợp. Còn về mặt vật lý không có sự ràng buộc. Bởi sấm chớp là hiện tượng phóng điện giữa đám mây tích điện dương với đám mây tích điện âm. Còn hài cốt là từ trường. Tích điện của hài cốt là cực nhỏ, chả có nghĩa lý gì. Còn con người bị sét đánh là do dưới đất có mỏ, hoặc có dòng ngầm hay ở trong bụi cây rậm rạp. Có thể, do sét đánh ở ao hồ nào đó, sau đó khuấy động dòng nước, rồi tạo ra áp lực thay đổi vật lý kích hoạt khiến xác nổi lên. Thông thường xác chết hai ba ngày thì nổi. Hiện tượng này không liên quan gì đến tiếng sấm cả.
Ngoài ra xác nổi còn phụ thuộc vào tỉ trọng của nước, tỉ trọng lớn thì bị đẩy lên theo lực đẩy Acsimet. Trường hợp này cũng giống như người chết chôn xuống đất có người 100 năm vẫn còn nguyên vẹn, điều này phụ thuộc rất nhiều vào yếu tố môi trường xung quanh. Hiện tượng có sấm là xác nổi lên là sự trùng hợp, một vấn đề khoa học chứ không phải vấn đề tâm linh.
Trinh Phúc - Văn Chương