Danh ca Trang Mỹ Dung từng gặp tai nạn khiến xương hàm bị vỡ trong một chuyến lưu diễn miền Trung, khiến bà phải tạm ngưng ca hát.
Danh ca Trang Mỹ Dung tên thật là Trương Thị Mỹ Dung, bà sinh năm 1951 tại Phan Thiết. Bà là một trong những giọng ca nổi bật của dòng nhạc Bolero, gắn liền nhiều tác phẩm viết về mưa – một hình ảnh quen thuộc, giàu chất thơ trong âm nhạc Việt. Bên cạnh Bolero, bà cũng chinh phục khán giả với các ca khúc trữ tình cách mạng như Câu hò bên bến Hiền Lương, Anh ở đầu sông em cuối sông…
Cơ duyên đến với âm nhạc của Trang Mỹ Dung bắt đầu vào đầu năm 1967, khi bà tham gia cuộc thi Tuyển lựa ca sĩ và tình cờ gặp nhạc sĩ Anh Bằng. Ấn tượng trước giọng hát đầy cảm xúc, ông đã khen ngợi và khuyến khích bà theo đuổi con đường ca hát. Từ đó, Trang Mỹ Dung một hành trình gắn bó với nghệ thuật, với nhiều dấu mốc vàng son.
Danh ca Trang Mỹ Dung từng kể lại, trong thời kỳ đỉnh cao, tình cảm khán giả dành cho bà vô cùng nồng nhiệt. Người hâm mộ gửi thư về chất cao thành chồng, ra đường luôn được khán giả nhận ra, bày tỏ tình cảm yêu quý.

Danh ca Trang Mỹ Dung thời trẻ. (Ảnh: TLP)
Trong chương trình Chân dung cuộc tình, Trang Mỹ Dung từng tâm sự, thuở nhỏ bà mơ ước trở thành cô giáo dạy Văn và chưa bao giờ hình dung mình sẽ đi hát. Bà bảo: “Tôi thích bình dị lắm, tôi không ngờ mình làm ca sĩ. Nếu không đi hát mà làm cô giáo thì tôi vẫn bằng lòng với cuộc sống bình dị của mình”.
Con đường nghệ thuật của danh ca Trang Mỹ Dung không phải lúc nào cũng bằng phẳng. Năm 1973, trong một chuyến lưu diễn ở miền Trung, bà gặp tai nạn nghiêm trọng khiến xương hàm bị vỡ, cơ thể bị thương nặng. Bà phải cột hàm, không thể ăn uống bình thường và phải tạm ngừng ca hát một thời gian.
Sau năm 1975, Trang Mỹ Dung chuyển hướng sang hát nhiều ca khúc cách mạng và được công chúng đón nhận. Đến những năm 1990, do bận rộn với công việc gia đình, bà ít xuất hiện hơn trên sân khấu. Năm 1997, khi mẹ qua đời, bà gần như dừng hẳn sự nghiệp ca hát để lui về cuộc sống riêng.

Danh ca Trang Mỹ Dung sống bình yên ở tuổi ngoài 70. (Ảnh: NSX)
Dù đạt được nhiều thành tựu trong sự nghiệp, nhưng cuộc sống riêng của bà lại không mấy suôn sẻ. Hôn nhân không trọn vẹn, bà và chồng chia tay, từ đó Trang Mỹ Dung sống một mình cho đến nay. Sau cuộc tình dang dở, nữ danh ca cho biết bà có nhiều người ngỏ lời nhưng mọi chuyện đều không thành, bởi bà tin mình không còn duyên với hôn nhân.
Ở tuổi ngoài 70, danh ca Trang Mỹ Dung cho biết mình đang sống giản dị và bình yên. Một ngày của bà trôi qua nhẹ nhàng: buổi sáng thức dậy tập thể dục, chăm sóc cây cảnh, làm việc nhà rồi lên mạng đọc tin tức. Đó là những niềm vui nhỏ bé nhưng trọn vẹn của tuổi già, và bà cảm thấy hài lòng với cuộc sống hiện tại.
VietBF@ sưu tập