Người dân Hà Nội đã được một phen hú vía khi vào lúc chiều tối ngày 10/5, một thanh sắt dài chục mét từ công trường bất ngờ rơi xuống đường khiến người dân đi qua đây đã suýt bỏ mạng. Chắc chỉ đi nhanh hơn 1 vài giây là đã có người chết oan!
Khoảng 18h30 ngày 10/5, tại công trường tuyến đường sắt trên cao Nhổn – Ga Hà Nội (đoạn Cầu Diễn), quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, một thanh sắt dài khoảng 10m từ trên chiếc cần cẩu rơi xuống đường, đè nát tấm tôn rào chắn. Sự cố may mắn không gây thiệt hại về người.

Dầm thép công trường rơi ra đường, nhiều người thoát nạn.
Theo người dân khu vực, tại thời điểm thanh sắt rơi từ công trình đường sắt trên cao Nhổn – ga Hà Nội (thuộc khu vực Cầu Diễn, hướng từ Nhổn đi Cầu Giấy, Hà Nội), khi nhìn vào công trường thì có một số công nhân đang thi công.
Theo anh Nguyễn Thành Công (một người chứng kiến sự việc), lúc thanh sắt rơi xuống có hai chiếc xe máy đi ngay gần đó và may mắn thoát nạn.
"Lúc đó tôi đang đứng chờ bạn thì nhìn thấy chiếc cần cẩu đưa thanh sắt lên và bất ngờ dây cáp tuột làm thanh sắt này rơi xuống đường", anh Công cho biết thêm.
Anh Huỳnh, một người chứng kiến cho hay “có người đi xe máy do tránh gấp đã loạng choạng tay lái suýt ngã xuống đường”. Thời điểm đó, anh chạy xe máy cách điểm rơi khoảng chục mét.
Theo quan sát, thanh sắt chữ U dài hơn 10m, rộng khoảng 20cm, rơi chắn 1/2 lòng đường Hồ Tùng Mậu.
Vài phút sau, nhóm công nhân trong công trường đã lái máy cẩu di chuyển thanh sắt vào phía trong. Tấm tôn rào chắn bị sắt đè lên cũng được bịt kín lại. Tối cùng ngày, công trường này đã ngưng hoạt động.
Vy Anh/Theo Khỏe & Đẹp