1. Bác Hồ có cái mặt mo
Bắc kinh xin đổi ba bò chín trâu
Hồ rằng Hồ chẳng lấy trâu
Nga Sô xin đổi một xâu cá mè
Hồ rằng Hồ chẳng lấy mè
Bắc Kinh xin đổi một bè gỗ lim
Hồ rằng Hồ chẳng lấy lim
Nga Sô xin đổi đôi chim đồi mồi
Hồ rằng Hồ chẳng lấy mồi
Bắc Kinh xin đổi máu tươi: Hồ cười
Nga Sô thêm tí thịt người Việt Nam
Mặt mo, Hồ đúng Việt gian. Trò thương ai nhất?
2.""Từ Liên bang Soviet cho tới Cuba hay Venezuela, Bất cứ nơi nào Chủ nghĩa Xã hội hay Chủ nghĩa Cộng sản đúng nghĩa từng được thực thi, nó đều mang đến nỗi thống khổ, sự tàn phá và thất bại."" Mắt bạn không hề nhìn nhầm, Tổng thống Donald Trump đã thật sự nói như vậy trong bài diễn văn hôm 19-9 vừa qua tại Đại Hội đồng Liên Hiệp Quốc. Tất nhiên, không một tờ báo nào ở Việt Nam dám dẫn lại câu nói này, thế là họ lái sang chuyện khác khi rêu rao lên rằng bài phát biểu của ông Trump "đầy đe dọa" và "bị đa số quốc gia phản đối".

Việt Nam dân chủ cộng hòa
Đồ đạc bán trước, cửa nhả bán sau
Ăn cơm chỉ có mắm, rau
Chớ ăn thịt cá mà đau dạ dày.
Nhân dân thì chẳng cần lo
Nhà nước lo sẵn bo bo mỗi ngày
Hãy chăm tay cấy tay cày
Nhịn ăn nhịn mặc chờ ngày vinh quang
3.Thế này thì bao lâu nữa ước mơ "Sáng ăn phở Paris tối coffee Singapore" mới thành chừi ưi !!! Các bạn đã thấy sự nguy hiểm của Cộng Sản chưa? Các bạn có biết tuyến đường sắt này ngốn bao nhiêu tiền thuế máu mà dân cúng nạp không ? À mà thôi, quan tâm gì đến chính trị. Chuyện đó cứ để Nhà nước và Đảng quang vênh lo.

Hôm qua Đảng hứa quyết lòng:
“Cái kim sợi chỉ, Đảng không tơ hào.”
Hôm nay ma quỉ ập vào
Cái kim để lại, bạc vàng cào đi.
Dân khờ trố mắt xầm xì:
“Hôm qua thế ấy, hôm nay thế này.”
Đảng rằng: “Đảng có dối chi,
Vàng bạc quý giá, báu gì cái kim?”
Con ơi nhớ lấy câu nầy
Cướp đêm kiểm soát, cướp ngày kiểm kê
4.Gặp cảnh này bà con có giúp CSGT không ??? Khai thật lòng đi !!! No and yes ???

Dân ơi ta bảo dân này
Dân ra ngoài ruộng, dân cày mình dân.
Cấy cày bổn phận con dân,
Quốc hội bận họp bán dần nước non.
Tiên sư Cộng sản Việt Nam
Suốt đời bán cả giang san nước nhà
Còn trời còn nước còn non
Nếu còn cộng sản dân còn khổ đau.
5.Đảng CS bỏ tiền tỷ xây dựng nhiều công trình, các tour du lịch như địa đạo Củ Chi, Vĩnh Linh ...cùng với nhiều bảo tàng viện HCM nay trở nên ế ẩm, vắng khách. Tại Huế, Phân viện Bảo tàng Hồ Chí Minh Ðịa chỉ: 6 đường Lê Lợi, Tp. Huế mỗi ngày chỉ có vài ba nghười khách ghé xem. Vào mỗi tháng các trường học, các tổ chức đoàn, hội thanh niên CS - bắt buộc phải đưa nhiều sinh viên, học sinh vào đây xem để tạo số đông.

Bác Hồ đại trí, đại hiền
Chơi Minh Khai chán, gá liền Hồng Phong
Minh Khai phận gái chữ tòng
Bác Hồ sái nhất, Hồng Phong sái nhì.
Nếu Minh Khai chẳng chết đi
Sái ba, sái bốn ắt thì Kiệt Tôn (Võ Văn Kiệt)
Bây giờ khai hóa bảo tồn
Bác còn nhớ mãi cái l** Minh Khai
(Nguyễn thị Minh Khai là vợ của Lê Hồng Phong, nhưng đã “qua tay” Bác trước lúc Bác ở Hong
Kong)
6.“Vấn đề tại Venezuela không phải nước này đã thực thi Chủ nghĩa xã hội một cách yếu kém, mà là Chủ nghĩa xã hội đã được thực hành một cách chính xác”.
Trích phát biểu của Donald Trump tại Liên Hợp Quốc!

Lạy Thượng đế bao giờ con hết khổ
Tổ cha mầy còn khổ mãi nghe không?
Ai bảo quyết chí chung lòng
Đi theo Cộng Sản vót chông diệt thù
Bây giờ mới biết rằng ngu
Tỉnh ra thì cũng đã gù cả lưng.
7.Đảng và nhân dân

Nói lời phải giữ lấy lời
Đừng như Trọng lú nói rồi quên ngay
Ba đồng một nắm trầu cay
Hoàng sa đảng bán từ ngày còn không
8.Cách giải quyết thua lỗ
9."Trong một xã hội đầy rẫy bất công và thối nát như xã hội Việt Nam hiện nay, nếu bạn im lặng không lên tiếng trước bất công, đàn áp thì đương nhiên bạn đứng về phía những kẻ xấu"

Công nhân giai cấp tiền phong
Ăn đói, vác nặng, lưng còng mắt hoa
Một người làm việc bằng ba
Để cho lãnh đạo xây nhà xây lăng
Mọi người thi đua thật hăng
Để cho lãnh đạo ăn nằm thảnh thơi
Công nhân vợ ốm con côi
Lãnh đạo nhà đẹp, xe hơi bề bề
Bao giờ cho hết trò hề?
10.Sau chiến dịch bắt chó thả rông công khai, dự là Thành Hồ sẽ điều quân đi bắt cá sổng chuồng ngày mưa.

Dịch heo nối tiếp dịch gà
Bao giờ dịch đảng cho bà con vui.
Bao giờ dân có cái ăn?
Bao giờ Đảng chết để dân ăn mừng
Bao giờ Trọng Lú hết ngu
Xuống ngôi tổng bí nhân dân vui mừng.
11. Thụt két

Gian thương quấy rối thị trường
Gian thần quấy rối con đường Đảng ta
Gian thương ngủ với gian thần
Sinh con tham nhũng khổ thân dân lành
12.Tới luôn

Chiều chiều trên bến Ninh Kiều
Dưới chân tượng bác, đĩ nhiều hơn dân!
Trăm năm bia đá cũng mòn
Bia chai cũng vỡ, chỉ còn bia ôm.