|
 |
Những ai ngây ngô với dân chủ xin tỉnh thức dùm đi.
01-11-2021
|
#1
|
R8 Võ Lâm Chí Tôn
Join Date: Mar 2008
Posts: 15,077
Thanks: 20,106
Thanked 43,509 Times in 12,262 Posts
Mentioned: 161 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 1899 Post(s)
Rep Power: 71
|
Những ai ngây ngô với dân chủ xin tỉnh thức dùm đi. Đạo đức giả của bọn cộng sản Bắc Việt đã đưa hàng triệu đồng bào Việt đến khổ mất nơi nương náo. Chúng gây biết bao nhiêu tội ác không thấy vết tích. Chúng tiêu huỷ tất cả những gì là sự thật.
Thuộc giới tranh đấu cho VN, nghĩ mình uyên bác, thâm sâu, nhưng hoá ra lại nông cạn quá đỗi.
Mớ kiến thức có được trên sách vở cũng chưa hẳn đã đủ để mình vênh váo rằng mình đủ hiểu biết và giỏi về các mặt chính trị. Nó còn đòi hỏi sự nhạy bén, linh hoạt, nhanh trí,...biết phân tích...nhiều lắm.
Từ lâu tôi đã có linh cảm rằng có một thế lực rất mạnh, rất mạnh đứng đằng sau và điều khiển chính trường Mỹ, nhưng mọi thứ đều rất mờ ảo, không rõ ràng bởi tôi thật sự không biết nó là gì. Giờ đây tôi đã nhìn thấy quá rõ.
Giống như tôi không thể nhìn ra được bản chất của cộng sản VN khi tôi vẫn còn ở trong nước vậy. Cho đến một ngày tôi thoát khỏi đó. Mọi việc đã quá rõ ràng.
Nếu Trump không thể lật lại ván cờ này, mọi chuyện thật thê thảm, thê thảm. Cái ác lên ngôi,...và như dự đoán, Trung Quốc sẽ là cường quốc đứng đầu thế giới trong nay mai.
Nếu biết phân tích, nếu biết thắc mắc, nếu biết nghi ngờ, nếu biết đặt câu hỏi cho những gì đã xảy ra bất thường trong những ngày qua, sẽ không có những con người làm tôi thất vọng đến tột cùng như vậy.
Hãy để tôi ngưỡng mộ, hãy để tôi tôn trọng, hãy để tôi giữ vững quan điểm rằng tôi đã ko lầm khi kết bạn, hoặc kết thân.
Có người hỏi tôi, tại sao mới ra nước ngoài mà biết nhiều về tội ác cộng sản vậy? Sao lại can đảm khi nói về cộng sản?
Tôi không đơn thuần là nghe đài, sách vở, tin tức tự do...mà tôi còn quan sát, nhìn, phân tích, so sánh, thắc mắc,...để rồi cuối cùng tôi quyết định đi trên con đường “CHỐNG CỘNG”, cho đến bây giờ tôi vẫn tin rằng tôi không đi sai đường.
Sự tử tế của đảng dân chủ, sự thuyết trình, bài phát biểu thu phục lòng người của đảng dân chủ là cái thòng lọng treo cổ dân Mỹ dưới sự tác động của Trung cộng. Có người bảo, làm sao Trung cộng thôn tính nước Mỹ, dĩ nhiên là ko thôn tính, nhưng vị trí nước Mỹ chẳng còn nữa để mà cản đường đi của con quái vật kia.
Nam Việt Nam bị mất bởi đám trí thức miền Nam ngày xưa, cho mình là giỏi, có trí tuệ, có đạo đức, nhưng lại tham lam, để rồi bị cộng sản lợi dụng, giết chết nền tự do còn quá non nớt khi xưa.
Giờ đây, lại xuất hiện thêm những thành phần trí thức, trí tuệ, đỉnh cao...nhưng nhận định tình hình, phân tích tình huống thì thật dở tệ. Tự do cho VN ư, xa vời quá...xa vời quá...
Cảm thấy xấu hổ, và sai lầm cùng cực...bởi đã quá tin, và nghĩ họ đủ thông minh...
|
|
|
The Following 4 Users Say Thank You to luyenchuong3000 For This Useful Post:
|
|
|
01-11-2021
|
#2
|
R8 Võ Lâm Chí Tôn
Join Date: Mar 2008
Posts: 15,077
Thanks: 20,106
Thanked 43,509 Times in 12,262 Posts
Mentioned: 161 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 1899 Post(s)
Rep Power: 71
|
Twitter và facebook đã mở trở lại tài khoản của ông Trump nhưng ông không thèm sử dụng nó nữa vì không có nó cũng chả sao.Những con rắn lớn rắn nhỏ rắn con rắn cháu và rắn chúa đang run thụt cả rốn vào khi cái laptop của mụ Pelosi đã được bẻ khóa.
|
|
|
The Following 3 Users Say Thank You to luyenchuong3000 For This Useful Post:
|
|
|
01-11-2021
|
#3
|
R6 Đệ Nhất Cao Thủ
Join Date: Mar 2007
Location: Cửi trên đầu mấy con bò đỏ.Hang Bắc Bó
Posts: 2,152
Thanks: 2,441
Thanked 4,245 Times in 1,736 Posts
Mentioned: 19 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 908 Post(s)
Rep Power: 22
|
Tôi không đơn thuần là nghe đài, sách vở, tin tức tự do...mà tôi còn quan sát, nhìn, phân tích, so sánh, thắc mắc,...để rồi cuối cùng tôi quyết định đi trên con đường “CHỐNG CỘNG”, cho đến bây giờ tôi vẫn tin rằng tôi không đi sai đường....
Và tôi cũng từng sống với chúng, sống trong kiếp người đói khổ và cùng cực nhất thế gian,nghe chúng bịp bợm, tuyên truyền láo khoét hơn cả chục năm. Do đó tôi hiểu rất rỏ..CỘNG SẢN và khẳng định không sống với chúng và chúng là kẻ thù số một, luôn cả những kẻ theo chúng.
|
|
|
The Following 7 Users Say Thank You to laongoandong For This Useful Post:
|
|
|
01-12-2021
|
#4
|
R1 Thường Dân
Join Date: Dec 2006
Posts: 22
Thanks: 3
Thanked 24 Times in 11 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 4 Post(s)
Rep Power: 19
|
Chưa Ðúng cũng chưa đủ.
Tôi không đơn thuần là nghe đài, sách vở, tin tức tự do...mà tôi còn quan sát, nhìn, phân tích, so sánh, thắc mắc,...để rồi cuối cùng tôi quyết định đi trên con đường “CHỐNG CỘNG”, cho đến bây giờ tôi vẫn tin rằng tôi không đi sai đường.
Quan niệm của anh chưa đủ để cứu quốc. Anh chỉ chống cộng thôi, bọn VC rất mừng và thầm cám ơn anh bạn. Ðã gần 50 năm chống cộng của người Việt trong và ngoài nước, VC vẫn nhăn răng say "hello patriot idiots". "Chống cộng" chỉ làm cái loa truyên truyền cho VC, nghĩa là làm giảm nhiệt, làm khuây khỏa sự căm phẫn trong lòng dân, làm mát mức nóng bốc đến đỉnh điểm bộc phát đấu tranh lật đổ. Có ích gì khi truyền tải cho đồng hương cái quan niệm tự mãn, cái đang vỗ béo VC bao năm nay.
Hiểu được cộng sản thì không thể sống chung với chúng trong cùng một hành tinh, cùng vũ trụ chứ đừng nói cùng đất nước. Nó còn thì ta mất, nếu ta muốn sinh tồn thì phải "Sát cộng, diệt Tàu". Cần Hiểu rõ, rồi Hành đúng.
|
|
|
The Following User Says Thank You to Thanh Xuan For This Useful Post:
|
|
|
01-12-2021
|
#5
|
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
Join Date: Jun 2007
Posts: 32,864
Thanks: 62,499
Thanked 62,657 Times in 20,170 Posts
Mentioned: 131 Post(s)
Tagged: 1 Thread(s)
Quoted: 8817 Post(s)
Rep Power: 87
|
Quote:
Originally Posted by laongoandong
Tôi không đơn thuần là nghe đài, sách vở, tin tức tự do...mà tôi còn quan sát, nhìn, phân tích, so sánh, thắc mắc,...để rồi cuối cùng tôi quyết định đi trên con đường “CHỐNG CỘNG”, cho đến bây giờ tôi vẫn tin rằng tôi không đi sai đường....
Và tôi cũng từng sống với chúng, sống trong kiếp người đói khổ và cùng cực nhất thế gian,nghe chúng bịp bợm, tuyên truyền láo khoét hơn cả chục năm. Do đó tôi hiểu rất rỏ..CỘNG SẢN và khẳng định không sống với chúng và chúng là kẻ thù số một, luôn cả những kẻ theo chúng.
|
Những ai từng là con cháu của VNCH sau biến cố 1975 thì đã nếm qua mùi vị này rồi. Chỉ cần trong hồ sơ nó liệt vào gia đình "Mỹ Ngụy" thì hậu quả sẽ như thế nào?
Mối thù này còn chưa kịp nguôi thì đã có một số những tên khốn nạn vỗ ngực xưng danh là từng phục vụ cho Quân Lực VNCH, nhưng bây giờ thì đang thờ ma CS. Đó là lý do tại sao chữ "NHỤC" có dấu nặng là vậy. 
|
|
|
The Following 4 Users Say Thank You to phokhuya For This Useful Post:
|
|
|
01-12-2021
|
#6
|
Banned
Join Date: Aug 2011
Location: Usa
Posts: 3,397
Thanks: 172
Thanked 1,041 Times in 586 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 175 Post(s)
Rep Power: 0
|
Quote:
Originally Posted by laongoandong
Tôi không đơn thuần là nghe đài, sách vở, tin tức tự do...mà tôi còn quan sát, nhìn, phân tích, so sánh, thắc mắc,...để rồi cuối cùng tôi quyết định đi trên con đường “CHỐNG CỘNG”, cho đến bây giờ tôi vẫn tin rằng tôi không đi sai đường....
Và tôi cũng từng sống với chúng, sống trong kiếp người đói khổ và cùng cực nhất thế gian,nghe chúng bịp bợm, tuyên truyền láo khoét hơn cả chục năm. Do đó tôi hiểu rất rỏ..CỘNG SẢN và khẳng định không sống với chúng và chúng là kẻ thù số một, luôn cả những kẻ theo chúng.
|
Tiếc rằng 100 năm chúng trồng thành công được lủ nửa người nửa ngộm nửa lười ươi
|
|
|
The Following User Says Thank You to hongyen2000 For This Useful Post:
|
|
|
|
|