Cựu Công nhân Liên bang đưa ra cái nh́n sâu sắc hơn về Công nhân Liên bang và đó chính xác là những ǵ chúng tôi nghi ngờ!
“Khi tôi được tuyển dụng, sếp của tôi đă khoe rằng về cơ bản là không thể bị chính phủ liên bang sa thải. Và trong suốt thời gian làm việc cho chính phủ, cô ấy chỉ thấy một người bị sa thải”
“Khi tôi làm việc cho chính phủ, phần lớn chúng tôi được phép làm việc 50% tại văn pḥng và 50% tại nhà. Trong một số trường hợp, nếu bạn đă làm việc ở đó, chẳng hạn như, tôi nghĩ là hơn 10 năm hoặc ǵ đó, bạn thực sự có thể làm việc ở nhà ba ngày một tuần và làm việc ở văn pḥng hai ngày một tuần”
“Một nhân viên đă dành thời gian làm việc từ xa, điều hành trang trại của riêng ḿnh.”
“Một nhân viên khác khoe về việc lái xe trong t́nh trạng say rượu và đi ăn trưa với bạn bè để uống bơ thực vật khi lẽ ra cô ấy phải làm việc từ xa. Không ai có thể đăng nhập vào máy tính của họ và bạn có thể thấy điều đó v́ họ không có trong Teams và chưa từng có ai kiểm tra. Bao giờ."
“Có một thứ gọi là quy tắc 80-20, trong đó 80% công việc trong chính phủ được thực hiện bởi 20% người dân và điều này rất, rất đúng”
“Những người nhận được việc làm trong chính phủ nhiều khi nhận ra rằng rất khó để sa thải họ và họ đă lợi dụng điều này.”
“Một nhân viên khác hầu như đi xe tải của chính phủ hàng ngày để anh ta có thể ra ngoài ăn trưa và sau đó đi ngủ trưa trong công viên yêu thích của ḿnh dưới gốc cây râm mát trong xe tải của chính phủ.”
“Chính phủ của chúng ta có rất nhiều người kém năng lực, lười biếng nhất và đôi khi là những người làm việc chăm chỉ. Và những người làm việc chăm chỉ đó sẽ bị trừng phạt nặng nề mỗi khi họ làm việc tốt hơn đồng nghiệp của ḿnh. Bởi khi đó các đồng nghiệp nhận ra mọi người sẽ thấy họ lười biếng và không muốn phải làm việc nhiều hơn. Họ chỉ đang câu giờ cho đến khi nghỉ hưu trong hầu hết mọi trường hợp.”
Former Federal Worker gives an inside look at Federal Workers and it's exactly what we suspected!
“When I was hired, my boss bragged that it was basically impossible to get fired from the federal government.And that in her entire time working for the government, she'd only seen one person fired”
“When I worked for the government, we were allowed to work 50% in the office and 50% from home, for the most part. In some cases, if you'd worked there, like, I think over 10 years or something, you could actually work from home three days a week and work from the office two days a week”
“One employee spent his time remote working, running his own farm.”
“Another employee bragged about drunk driving and going out to lunch with her friends for margaritas when she was supposed to be remote working. No one would log into their computers and you can see it because they're not on Teams and no one ever checked. Ever.”
“There's something called the 80-20 rule where 80% of the work in government is done by 20% of the people and this is very, very true”
“People who get a job in the government a lot of times find out that it's very difficult to fire them and they take advantage of this.”
“Another employee would take the government truck on an almost daily basis so that he could go out to lunch and then go and take a nap in his favorite park under a shady tree in the government truck.”
“Our government is filled with the most incompetent and most lazy people and an occasional hard worker. And those hard workers are severely punished every time they outwork their colleagues. Because then the colleagues realize people will see that they're lazy and they don't want to have to work more. They're just buying time until they retire in almost every case.”