
Một cô giáo dạy môn Sinh học; có đứa con trai đi du học ở Mỹ, rồi lập gia đình luôn bên đó; vợ cậu ta cũng là người Việt. Khi sinh đứa con đầu là con trai, cậu ta viết thư về báo tin cho mẹ; thư viết:
- Thưa mẹ ! Con viết thư nầy báo tin cho mẹ mừng là Vợ con vừa rồi sinh được cho mẹ đứa cháu trai đích tôn, thật kháu khỉnh; nhưng có điều, khi mới sinh ra, vợ con không đủ sữa cho cháu bú, phải nhờ bà da đen hàng xóm cho bú giùm, nên da của cháu cũng đen như bà ta !.
Đọc thư xong bà mẹ viết thư lại cho cậu con trai bà; thư viết:
- Mẹ hết sức vui mừng và cảm ơn con, đã sinh cho mẹ đứa cháu trai; nhưng khi mẹ nghe con nói vợ con thiếu sữa, làm mẹ nhớ lại, hồi mẹ sinh con ra, mẹ cũng thiếu sữa, nên mẹ cho con bú bằng SỮA BÒ, nhưng mẹ lại không ngờ, đến nay gần 30 năm mẹ mới thấy con MỌC SỪNG !!!???
VietBF@sưu tập