Nhà Trắng đã chính thức công bố bức chân dung của Tổng thống Donald Trump trong nhiệm kỳ thứ hai của ông. Bức ảnh do Nhiếp ảnh gia trưởng Nhà Trắng Daniel Torok chụp trước khi được vẽ đang nhận được rất nhiều sự chú ý vì hiệu ứng ánh sáng ấn tượng và vẻ mặt dữ dội của tổng thống.
Không giống như những bức chân dung được sáng tác trong quá khứ, bức chân dung của Trump cho thấy ông có khuôn mặt nghiêm nghị, lông mày nhướn lên, biểu cảm mím chặt môi thay vì mỉm cười. Các chuyên gia đã mô tả ánh sáng của bức ảnh là "ánh sáng quái vật", chiếu lên khuôn mặt của tổng thống từ bên dưới, tạo ra hiệu ứng tối tăm, dữ dội gợi nhớ đến những tấm áp phích điện ảnh cũ truyền tải cảm giác báo trước.
Bức chân dung trước đó của Trump từ năm 2017 rất khác so với bức mới. Trong đó, tổng thống đang mỉm cười và được trình bày dưới ánh sáng đều. Một số nhà bình luận chính trị thậm chí còn so sánh hình ảnh này với ảnh chụp tội phạm nổi tiếng của tổng thống từ năm 2023. Bức ảnh được chụp sau khi ông bị truy tố ở Georgia.
Nhiếp ảnh gia Jared Polin chỉ ra rằng Torok thừa nhận bức ảnh chụp tội phạm là một phần cảm hứng cho bức chân dung chính thức của ông, một nỗ lực nhằm truyền tải cường độ tương tự.
Một số sử gia nghệ thuật và nhiếp ảnh gia có ảnh hưởng lớn cũng đã chia sẻ suy nghĩ của họ về bố cục của bức chân dung. Eliska Sky của Viện Nhiếp ảnh London cho biết ánh sáng khiến cô nhớ đến ánh sáng được sử dụng trong phim kinh dị, cho thấy nó truyền tải sự nghiêm túc và mục đích.
Paul Duerinckx, giảng viên cao cấp tại Cao đẳng Nghệ thuật Swansea, lưu ý rằng hầu hết ánh sáng chụp chân dung đều hướng từ trên xuống, trong khi ánh sáng chụp Trump lại hướng từ dưới lên.
Nhiếp ảnh gia chính trị Andrew Parsons cho biết đây là một "bức ảnh truyền tải thông điệp" và nhấn mạnh vào một nhân vật cụ thể.
Việc phát hành bức chân dung đã gây ra cuộc thảo luận trên mạng xã hội và giữa các hãng tin. Một số người coi đó là tuyên bố mạnh mẽ về sự lãnh đạo mạnh mẽ và sự thách thức trước chủ nghĩa cực tả đang lan rộng khắp đất nước. Những người khác chỉ trích tông màu tối, cố tình từ chối ánh sáng truyền thống và cách miêu tả tổng thống kém gần gũi hơn.
Nhà Trắng cũng có một bức tranh tuyệt đẹp khác mô tả hình ảnh Tổng thống Trump giơ nắm đấm lên không trung sau vụ ám sát hụt trong một cuộc vận động tranh cử năm 2024. Bức tranh này thay thế bức chân dung chính thức của cựu Tổng thống Barack Obama, đánh dấu sự chuyển dịch của chính quyền Trump sang một kỷ nguyên chính trị mới.
Cũng như mọi thứ liên quan đến tổng thống, mọi người vẫn chia rẽ về quan điểm của mình về bức tranh, nhưng người ta có thể lập luận rằng đối thoại chính là điều mà Trump mong muốn từ đầu.