Ngày 29/5, bà Nguyễn Thị Bình, mẹ của thuyền trưởng, kiêm chủ tàu cá QB 93768 TS Lê Văn Kiến (29 tuổi, trú thôn Tân Mỹ, xã Quảng Phúc, huyện Quảng Trạch, Quảng Bình) kể lại hành trình tàu cá QB 93768 TS bị tàu Trung Quốc khống chế, áp tải.
“Vào khoảng 6-7h sáng hôm qua (28/5), khi tui đang đi chợ thì nhận được điện thoại của thằng Kiến báo tàu của nó đang bị tàu Trung Quốc khống chế, áp tải. Qua điện thoại nó nói tàu Trung Quốc to lắm, dùng súng phun nước lùa tàu của nó, bắt phải chạy theo hướng dẫn của họ.
Nếu chống lại thì bị tàu Trung Quốc dùng súng phun nước xịt vào tàu. Lúc đó tôi chết lặng, chân tay rụng rời, lo lắng. Bỏ luôn buổi chợ, tôi chạy đi khắp nơi cấp báo từ chính quyền địa phương đến đồn biên phòng”, bà Bình nói.
Tàu cá Việt Nam hoạt động trên vùng biển chủ quyền luôn bị tàu Trung Quốc gây hấn (ảnh: internet)
“Đang lo lắng về sự an nguy của con trai và 8 thuyền viên còn lại, cùng chiếc tàu câu mực hơn 220 CV thì đến khoảng 10h, qua điện thoại Kiến báo đã thoát khỏi tàu Trung Quốc tôi mới yên tâm. Tôi hỏi thì thằng Kiến nói trong lúc tàu Trung Quốc vừa dùng loa, súng phun nước khống chế, áp tải tàu đi theo hướng của họ, nó cùng mấy thuyền viên đánh liều cho tàu tăng tốc mới thoát khỏi chúng.
Thằng Kiến cho tàu ra khơi từ hôm 17 âm lịch, dự kiến ra khơi khoảng 15 ngày thì vào bờ. Tuy nhiên, mới ra khơi được 2 ngày tàu nó đã bị tàu Trung Quốc khống chế, áp tải. Sau khi thoát nạn, nó cho tàu tiếp tục đánh bắt nên chưa vào bờ. Giờ chắc ngoài vùng sóng nên tui không liên lạc được với nó, không biết chi nữa không đây”, bà Bình chia sẻ.
Cùng ngày, Đài thông tin duyên hải Đà Nẵng xác nhận thông tin, qua kênh báo tin tần số 7903 kHz của Đài, vào khoảng 6h6 ngày 28/5, anh Lê Văn Kiến, thuyền trưởng kiêm chủ tàu QB 93768 báo đơn vị về việc tàu cá đã bị tàu Trung Quốc mang số hiệu 788 bắt, áp tải khi đang hành nghề ở vị trí 16,57 độ vĩ bắc, 109,46 độ kinh đông, cách Đà Nẵng khoảng hơn 100 hải lý về phía Đông. Lúc này trên tàu có 9 thuyền viên.
Trong khi Đài thông tin duyên hải Đà Nẵng xử lý thông tin, đến 9h50 cùng ngày, thuyền trưởng Kiến báo lại, tàu Trung Quốc đã thả tàu cá QB 93768 và tàu đang trên đường chạy vào bờ.
"Do hệ thống rada, định vị của Đài thông tin duyên hải Đà Nẵng chỉ xác định được vị trí của các tàu ở cự ly cách bờ 30-40 hải lý nên sự việc được chúng tôi tiếp nhận qua thông tin báo về từ thuyền trưởng tàu QB QB 93768”, Trực ban Đài thông tin duyên hải Đà Nẵng cho biết thêm.
Đài thông tin duyên hải Đà Nẵng xác nhận thông tin cách Đà Nẵng khoảng hơn 100 hải lý nhưng...Do hệ thống rada, định vị của Đài thông tin duyên hải Đà Nẵng chỉ xác định được vị trí của các tàu ở cự ly cách bờ 30-40 hải lý
Mịa, bà nội cha nó không chửi không không được, nghe tin bị tàu chệt thì thằng nào thằng nấy run rẩy vì chưa có lịnh trên....
Khoa khoang vũ khí để ...chơi cho vui...Hehehehe
Lúc nào csVN cũng to mòm trên "báo" rằng chủ quyền của VN đây đó bất khả xâm phạm,nhưng khi ngư dân chưa ra khỏi "bờ" đã bị tàu "Cướp biển China" hành hung.Nhưng điều đáng nói là không có một tàu công vụ nào của VN được phái ra để giải cứu cho ngư dân ngay trên vùng chủ quyền của mình,thây vì gọi cho chính quyền ngư dân phải gọi cho gia đình vì thừa hiêu rằng một chính quyền hèn nhát có bao giờ làm được việc. Cái gì dể chứng minh chủ quyền của mình ...băng chứng lịch sử ? Hay to mòm trên báo chí mà một hành đông đơn giãn để bảo vệ chủ quyền cũng không có !?.
Đài thông tin duyên hải Đà Nẵng xác nhận thông tin cách Đà Nẵng khoảng hơn 100 hải lý nhưng...Do hệ thống rada, định vị của Đài thông tin duyên hải Đà Nẵng chỉ xác định được vị trí của các tàu ở cự ly cách bờ 30-40 hải lý
Mịa, bà nội cha nó không chửi không không được, nghe tin bị tàu chệt thì thằng nào thằng nấy run rẩy vì chưa có lịnh trên....
Khoa khoang vũ khí để ...chơi cho vui...Hehehehe
Quote:
Originally Posted by dk302005
Lúc nào csVN cũng to mòm trên "báo" rằng chủ quyền của VN đây đó bất khả xâm phạm,nhưng khi ngư dân chưa ra khỏi "bờ" đã bị tàu "Cướp biển China" hành hung.Nhưng điều đáng nói là không có một tàu công vụ nào của VN được phái ra để giải cứu cho ngư dân ngay trên vùng chủ quyền của mình,thây vì gọi cho chính quyền ngư dân phải gọi cho gia đình vì thừa hiêu rằng một chính quyền hèn nhát có bao giờ làm được việc. Cái gì dể chứng minh chủ quyền của mình ...băng chứng lịch sử ? Hay to mòm trên báo chí mà một hành đông đơn giãn để bảo vệ chủ quyền cũng không có !?.
Nghe tàu cá ngư dân gọi về báo bị tàu bọn chó đẻ trung cộng bắt là từ thằng thủ tướng chó đẻ tấn dũng trở xuống ỉa đái trong quần rồi, đố dám sủa một tiếng.
mấy loại tin này bọn việt gian nghe chắc mừng rỡ lắm nhỉ. Bọn chúng cứ mong mỏi giặc chệt ra tay xâm lấn bờ biển việt được lúc nào thì bọn chúng vui sướng ..nhảy cỡn lên lúc ấy! chỉ có thế ấy ...bọn chúng mới ngủ ngon thêm được 1 chút.
Bỏ luôn buổi chợ, tôi chạy đi khắp nơi cấp báo từ chính quyền địa phương đến đồn biên phòng”, bà Bình nói.
Lần sau thì nhớ gọi ngay cho Lương Thanh Nghị !
mấy loại tin này bọn việt gian nghe chắc mừng rỡ lắm nhỉ. Bọn chúng cứ mong mỏi giặc chệt ra tay xâm lấn bờ biển việt được lúc nào thì bọn chúng vui sướng ..nhảy cỡn lên lúc ấy! chỉ có thế ấy ...bọn chúng mới ngủ ngon thêm được 1 chút.
yên chí! ta sẽ cắt đầu từng thằng chệt!
Việt gian mừng rỡ thì kệ Việt gian, tại sao Việt Cộng lại phải lo chuyện Việt gian mà không lo cứu ngư dân VN bị Trung Cộng lấn áp?
Đòi cắt đầu chệt thì chừng nào mới làm đây hả đám việt gian thứ thiệt??
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.