Kể từ khi ông Tha bắt được con trăn cái và đàn con của nó, dân làng đã thổi phồng lên những tin đồn thất thực về con trăn khiến hàng trăm người ngày ngày nối đuôi nhau tới nhà ông Tha cầu cúng "trăn thần".
Kể từ khi bắt được con trăn mà người nông dân
Chan Tha cho là "trăn thần", ngôi nhà nhỏ của gia đình ông luôn tấp nập kẻ ra, người vào đến diện kiến "trăn thần" nhằm cầu mong sức khỏe và may mắn.
Theo đó, vào thứ Hai ngày 27/5 vừa qua, ông
Chan Tha, 40 tuổi sống tại xã Phsar Chhnang, tỉnh Kampong Chhnang, Campuchia đã bắt được một con trăn mẹ và 39 con trăn nhỏ ở gần nhà.
Người dân hiếu kỳ vây quanh con trăn dài 3m và đàn con được nhốt trong lồng.
Mặc dù chỉ nặng ngót nghét 20kg, dài khoảng 3m nhưng không rõ vì nguyên do nào, người dân làng nơi gia đình ông
Tha sinh sống lại tin rằng con trăn mẹ này có... phép thần kỳ và mang lại may mắn cho họ.
Theo cảnh sát
Ngouk Bunthy, ngày ngày, hằng trăm người dân hiếu kỳ tụ tập trước cửa nhà ông
Tha khấn vái và bỏ "tiền công đức" để cầu "trăn thần" ban cho may mắn.
"Từ 500 - 1000 Riel (khoảng 2.600 - 5.200 VNĐ) được cúng cho con trăn mỗi lần.", cảnh sát
Bunthy nói.
Được biết, trong lúc đi bắt dế với con trai, cha con nhà ông
Tha đã bắt được con trăn cái và đàn con của nó. Kể từ đó, họ đem đàn trăn về chăm sóc như vật nuôi trong gia đình.
Trước hành động cuồng tín của dân làng, chính quyền lo sợ họ sẽ làm những việc gây hại đến mẹ con đàn trăn. Vì vậy, cảnh sát gợi ý cho ông
Tha đem chúng đến chỗ các chuyên gia để đảm bảo an toàn, nhưng ông
Tha đã từ chối bởi ông nghĩ con "trăn thần" mới có thể cải thiện đời sống gia đình mình.
Qua hành động và bình luận của ông
Tha, có thể thấy rõ việc gia đình ông làm phần nhiều mang tính vụ lợi cá nhân và mê tín dị đoan hơn là muốn tận tâm chăm sóc đàn trăn này.