Người Việt ở Séc bị tóm gọn vì buôn lậu thuốc lá +Video
Vụ việc buôn lậu thuốc lá tại Séc vừa bị tóm gọn khiến rúng động cả cộng đồng bên đó. Được biết giờ người Việt làm giàu toàn vì buôn lậu tất nhiên có những trường hợp là tự lực nhưng thật hiếm lắm. Cùng vietbf.com khám phá vụ việc mới.
Chiến dịch chống trốn thuê KOBRA - Hổ mang bắt đầu "đụng chạm" đến người Việt. Một vài người kiếm được số tiền khổng lồ, phần lớn thành viên cộng đồng phải chịu điều tiếng. Vừa rồi có "doanh nghiệp“ Vỉệt ở vùng Tây Séc bị bắt vì tọi trốn thuế buôn bán thuốc lá khối lượng lớn.
Sau đây là bản tin dịch ra từ tiếng Séc. Người nước ngoài trốn thuế 7 năm với con số trên 200 triệu korun Thuế bị thất thu trên 200 triệu korun. Đội cảnh sát đặc nhiệm Cobra của tỉnh Karlovy Vary trong khuôn khổ phi vụ Habu II đã khởi đầu công việc ỏ Cheb. Các nhân viên cảnh sát hình sự bắt giữ hai người trong hai kho Vinoshop và Petr Shop (ngay cạnh chợ Svatý Kříž, Cheb). „Cảnh sát đang nghi ngờ những người này trong vòng 7 năm đã mua của hãng thuốc lá sản phẩm trị giá hàng trăm triệu korun“ phát ngôn viên cảnh sát CH Séc Zuzana Týřová cho biết. Theo thông tin của Práva thì ít nhất có một người Việt Nam trong số đó. Người này mua hàng bằng giấy phép kinh doanh của người Việt Nam khác và không trả tiền thuế DPH (VAT -GTGT) cũng như thuế thu nhập. Tham gia vụ này có 80 nhân viên cảnh sát, cảnh sát hình sự, hải quan và Tổng giám đốc quản lý thuế. Hiện nay đang tiến hành kiểm tra nhà và các khu vực khác vùng Cheb và lân cận. Cơ quan cảnh sát hình sự cho rằng, con số thất thu về thuế ước đoán đến thời điểm hiện nay (chiều ngày 7/4/2015) đã vượt 200 triệu korun. Con số này vẫn chưa chưa hết. “Ngày hôm nay sẽ thực hiện tiếp công việc theo“ bà Týřová bổ sung. Cảnh sát bắt nghi phạm trong khu vực cạnh Chợ Svatý Kříž - Cheb. Một số bình luận đáng chú ý trên mạng: "Theo bình luận của các chuyên gia, tình trạng thất thu ở Séc hiện nay không ít, hàng năm đến 100 tỷ korun, mà đó là con số nhẹ nhàng, bởi nếu tính thêm các công trình bị tâng giá lên, hàng năm nhà nước bị thiệt hai đến 80 tỷ nữa. Như vậy CH Séc bị thiết hại 180 tỷ korun. Đó là chưa nói đến chuyện có chừng 300 tỷ korun tiền lãi bị mang ra khỏi biên giới. Các nhà chuyên gia kinh tế còn cho biết thêm, khoản nợ của quốc gia nay khoảng 1,6 nghìn tỷ korun, phần lớn là do những khoản tiền mà nhà nước không nhận được vì lý do nào đó, hoặc do các nhân viên nhà nước làm thâm hụt". "Các vị cứ tính xem sau 25 năm các „chính trị gia“ của chúng ta đã ăn cắp được bao nhiêu“ "Bọn này không phải và chưa bao giờ là doanh nghiệp, chỉ là bọn đầu cơ mua đi bán lại, sau một thời gian họ mua được tài sản mà người Séc cả đời không có“ "Giá như Cobra (hổ mang) mà hoạt động 25 năm thì tình hình bây giờ đã khác…“ "Cứ ra Kaufland và Penny mà xem, có „sleva“ là họ vét sạch, về bán với giá gấp đôi… nên việc lắp quầy tính tiến nối mạng là đúng“.
Trong video clip có ghép vào đoạn nhạc đưa đám trong khi thắng vc buôn lậu vẫn còn sống nhăn răng kia mà! Hay là nó sẽ đi theo ông theo bà nó vài ngày nữa?
Sao lại tuôn ra những lời khó nghe như trẻ con vậy?
Có ai dám khẳng định rằng mình đã đóng thuế đầy đủ?
Nếu có, vậy xin hỏi, khi mua một gói thuốc lá hay mua một cái bánh mì hotdog, hoặc một cái bánh mì Doener bạn có lấy hoá đơn không?
Trốn thuế thôi, chứ đâu phải giết người, cướp của, 99% các nhà hàng, có ai nộp thuế đầy đủ? ngay cả các tập đoàn lớn cũng tìm mọi cách để trốn thuế...
Nhìn người đồng hương của mình bị trói tay như thế mà các người vẫn cười được sao?
Thứ nhất: Bản chất của vc là vậy. Làm điều xấu, làm ảnh hưởng đến cả cộng động người VN.
Thứ 2: Ngoại trừ những người làm chủ (self employed) còn ai làm kỹ sư, chuyên viên, cho đến thằng cu li thì đều không thoát 1 cắc tiền thuế. Những người làm chủ những quán ăn như phở thì được khoáng trắng tiền thuế, ví dụ như phải trả bao nhiêu tiền thuế /tháng. Không cần biết mày bán mấy tô. Lời ăn lỗ chịu.
Thứ 3: Những tên tội phạm đáng được khinh bỉ dù là người VN hay vc, vì đây là những con sâu là rầu nồi canh đã sắp bị thiu.
Cuối cùng: công ty nào trốn thuế thì sẽ được sờ gáy, đừng có bullshit ở đây. Có chăng là né được chút ít do claim qua lách lại. Chính phủ họ biết nhưng châm chế nếu như chút đỉnh vì ít ra họ cũng đã đóng 1 khoảng thuế rất lớn để kiến thiết quốc gia rồi. Còn hơi lớn tí coi, nó moi đầu ra ngay, đừng có láo.
Bài đặt như ta đây nhân từ lắm. Tại sao không nghĩ: thằng này làm vậy thì làm sao những người Việt làm ăn chân chính cạnh tranh buôn bán lại đây? Tại sao không làm ăn đàng hoàng mà lại làm giàu bằng con đường bất chính như buôn lậu , trồng cỏ hả mấy thằng vc?
Thứ nhất: Bản chất của vc là vậy. Làm điều xấu, làm ảnh hưởng đến cả cộng động người VN.
Thứ 2: Ngoại trừ những người làm chủ (self employed) còn ai làm kỹ sư, chuyên viên, cho đến thằng cu li thì đều không thoát 1 cắc tiền thuế. Những người làm chủ những quán ăn như phở thì được khoáng trắng tiền thuế, ví dụ như phải trả bao nhiêu tiền thuế /tháng. Không cần biết mày bán mấy tô. Lời ăn lỗ chịu.
Thứ 3: Những tên tội phạm đáng được khinh bỉ dù là người VN hay vc, vì đây là những con sâu là rầu nồi canh đã sắp bị thiu.
Cuối cùng: công ty nào trốn thuế thì sẽ được sờ gáy, đừng có bullshit ở đây. Có chăng là né được chút ít do claim qua lách lại. Chính phủ họ biết nhưng châm chế nếu như chút đỉnh vì ít ra họ cũng đã đóng 1 khoảng thuế rất lớn để kiến thiết quốc gia rồi. Còn hơi lớn tí coi, nó moi đầu ra ngay, đừng có láo.
Bài đặt như ta đây nhân từ lắm. Tại sao không nghĩ: thằng này làm vậy thì làm sao những người Việt làm ăn chân chính cạnh tranh buôn bán lại đây? Tại sao không làm ăn đàng hoàng mà lại làm giàu bằng con đường bất chính như buôn lậu , trồng cỏ hả mấy thằng vc?
Với cách lập luận kiểu chụp mũ như vậy thì khác gì đám côn an cộng sản ở trong nước chứ?
Bộ cứ trốn thuế thì là Việt Cộng hả Cụ? Vậy cháu xin hỏi Cụ, rằng từ ngày sang Hoa Kỳ tới giờ, Cụ đã có về phép VN chưa? Hay là đi du lịch ra khỏi nước Hoa Kỳ chưa ? Và khi đi du lịch tại những nơi đó Cụ có xài tiền mặt lần nào chưa? Cụ có chắc là số tiền đó của Cụ đã thực sự đã tham gia đóng thuế cho cái đất nước đó không?
Bất cứ điều gì trước khi "vô tư" mở miệng chửi bới thì cũng phải đôc cho kỹ và xem nguồn tin đó có thật sự đáng tin cậy hay không ... Xin Cụ hãy nhìn cho kỹ những tấm hình, rồi đọc cho kỹ những bài viết về vụ trốn thuế kia, thì Cụ sẽ hiểu họ chỉ trốn thuế hay là trồng thuốc phiện ...
Liệu có một ngày nào đó, bỗng dưng báo ở Việt Nam đăng tin, rằng có một Ông Việt Kiều từ Hoa Kỳ về để thăm Mẹ già trong cơn hấp hối, nhưng lại bị Côn An & Hải Quan sân bay bắt vì mang trên 5000,- USD không khai báo ... Rồi dân mạng nông cạn chửi bới là Việt Cộng nằm vùng bên Mỹ mang tiền về rửa ... bla bla ... Thì xin hỏi Cụ nghĩ gì?
Đừng bao giờ nông cạn cho rằng tất cả những Người Việt sống ở các nước Đông Âu cũ là Việt Cộng và ngược lại không phải Việt Kiều Mỹ nào cũng là người của Phe Chống Cộng!!!
Với cách lập luận kiểu chụp mũ như vậy thì khác gì đám côn an cộng sản ở trong nước chứ?
Bộ cứ trốn thuế thì là Việt Cộng hả Cụ? Vậy cháu xin hỏi Cụ, rằng từ ngày sang Hoa Kỳ tới giờ, Cụ đã có về phép VN chưa? Hay là đi du lịch ra khỏi nước Hoa Kỳ chưa ? Và khi đi du lịch tại những nơi đó Cụ có xài tiền mặt lần nào chưa? Cụ có chắc là số tiền đó của Cụ đã thực sự đã tham gia đóng thuế cho cái đất nước đó không?
Bất cứ điều gì trước khi "vô tư" mở miệng chửi bới thì cũng phải đôc cho kỹ và xem nguồn tin đó có thật sự đáng tin cậy hay không ... Xin Cụ hãy nhìn cho kỹ những tấm hình, rồi đọc cho kỹ những bài viết về vụ trốn thuế kia, thì Cụ sẽ hiểu họ chỉ trốn thuế hay là trồng thuốc phiện ...
Liệu có một ngày nào đó, bỗng dưng báo ở Việt Nam đăng tin, rằng có một Ông Việt Kiều từ Hoa Kỳ về để thăm Mẹ già trong cơn hấp hối, nhưng lại bị Côn An & Hải Quan sân bay bắt vì mang trên 5000,- USD không khai báo ... Rồi dân mạng nông cạn chửi bới là Việt Cộng nằm vùng bên Mỹ mang tiền về rửa ... bla bla ... Thì xin hỏi Cụ nghĩ gì?
Đừng bao giờ nông cạn cho rằng tất cả những Người Việt sống ở các nước Đông Âu cũ là Việt Cộng và ngược lại không phải Việt Kiều Mỹ nào cũng là người của Phe Chống Cộng!!!
Đi uống thuốc bổ hoặc 'uống ly trà, rồi ăn cái bánh bao' xong xuôi rồi từ từ nhắm mắt lại mà chửi tiếp, nhen Cụ !!!
... Mặc kệ là kẻ đó có phạm tội gì, là con người, nhất là cùng giống nòi, không lẽ Cụ không có chút xót thương nào, khi nhìn thấy một người Việt bị hành hạ sao? Nếu không có, thì tốt nhất Cụ đừng đi Lễ hay đi Chùa chi cho mệt, cứ rúc ở trong nhà và cứ nhắm mắt lại mà chửi cho nó đã cái tâm linh của một người tự cho là mình rất chân chính, nhé Cụ !!!
Cách đây nhiều năm, cháu có được nghe Radio ở Úc, trong đó có một Ông Người Gốc Việt, đã kể lại, rằng Ông và một số thuyền nhân đã phải ăn thịt một đứa bé đã chết, vì suốt cả tuần, họ đã lênh đênh và thoi thóp trên mặt biển ...
Xin phép hỏi Cụ! Nếu như đói quá, ngoài việc đi cướp ra, là phải chết, vậy Cụ sẽ làm gì? Nhớ nhen, chỉ có PHẢI CƯỚP hoặc PHẢI CHẾT ... Với tính khí của Cụ, cháu đoán, chắc là Cụ chọn cái chết ... Vậy khi xưa Cụ chọn con đường vượt biên để làm gì hén?
Chú em quá ấu trĩ, cứ để mọi người nhận xét. Cái gì mà đói khổ quá ở đây. Tại sao lại so sánh giữa 1 tên muốn làm giàu bất chính, làm giaù cho lẹ bằng cách làm những việc phạm pháp như buôn lậu, trốn thuế , trồng cỏ làm mang tiếng cả cộng đồng với những người vượt biên lênh đênh trên biển ăn thịt đồng loại? Đầu óc chú em có vấn đê rôì đó.
Tiếp, tôi ghi rất rõ: không cần biết tên này là cộng hòa hay cộng sản, nó chính là những con sâu làm rầu nôì canh đã sắp bị thiu.
Hiểu chửa? Xì tốp ở đây luôn.
Sao lại tuôn ra những lời khó nghe như trẻ con vậy?
Có ai dám khẳng định rằng mình đã đóng thuế đầy đủ?
Nếu có, vậy xin hỏi, khi mua một gói thuốc lá hay mua một cái bánh mì hotdog, hoặc một cái bánh mì Doener bạn có lấy hoá đơn không?
Trốn thuế thôi, chứ đâu phải giết người, cướp của, 99% các nhà hàng, có ai nộp thuế đầy đủ? ngay cả các tập đoàn lớn cũng tìm mọi cách để trốn thuế...
Nhìn người đồng hương của mình bị trói tay như thế mà các người vẫn cười được sao?
It sounds like you support your Country's man to do stupid thing (DAMAGED VIET REPUTATION in Overseas) .
" Với cách lập luận kiểu chụp mũ như vậy thì khác gì đám côn an cộng sản ở trong nước chứ? " There is no hat to be worn to anyone , but your Country's men migrate to Overseas have been doing BAD things with great numbers ( GROWING GRASS) ..
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.