Vào ngày 28 tháng 6 năm 2017, hai cảnh sát giao thông Việt Cộng truy đuổi theo xe máy của ba thanh niên tại Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa gần nhà nghỉ Trọng Bồi. Xe máy cảnh sát đi ngược đã bị đâm, hai tay công an ngã lăn quay. Một bị thương nhẹ, một cảnh sát bị gãy chân thành mấy khúc. Mắt lồi gần ra ngoài.
Người ở khu vực nói rằng, ba thanh niên đi xe máy không đội mũ bảo hiểm. Cảnh sát vẫy xe nhưng không dừng.
Theo báo cáo của công an huyện Nga Sơn, vào lúc 16h30 ngày 28/6, Đào Văn Cương, sinh năm 2000, ở xã Nga Thanh điều khiển xe mô tô không biển kiểm soát chở Phạm Tuấn Anh, sinh năm 2000 và Nguyễn Văn Hùng, sinh năm 2001 đều ở xã Nga Thanh (cả 3 đều không đội mũ bảo hiểm) chạy đến trước chợ thị trấn Nga Sơn thì gặp anh Nguyễn Văn Nguyên và Mai Văn Long, cán bộ đội CSGT- TT- CĐ đang làm nhiệm vụ.
Thấy lực lượng công an, Cương điều khiển xe mô tô quay ngược lại bỏ chạy về hướng xã Nga Hưng. Khi đến ngã tư giữa đường Thị trấn đi xã Nga Thanh giao với đường Thị trấn đi xóm 6, xã Nga Hưng thì gặp anh Nguyễn Việt Hòa điều khiển xe mô tô CSGT chở anh Tống Khắc Chung đều ở đội CSGT- TT- CĐ vừa đi tới thì Đào Văn Cương điều khiển phương tiện đâm vào hộp thùng bên trái đuôi xe mô tô của đồng chí Hòa làm 2 xe bị đổ xuống đường.
Cú tông mạnh khiến anh Tống Khắc Chung bị thương ở vùng trán phải khâu 8 mũi, hiện đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa. Đào Văn Cương bị thương ở vùng trên mi mắt phải, gãy chân phải, gãy tay phải, hiện đang điều trị tại Bệnh viện Việt Đức.