05-03-2019 | #281 |
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
Join Date: Jan 2013
Posts: 37,973
Thanks: 81,074
Thanked 56,785 Times in 24,152 Posts
Mentioned: 430 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 10758 Post(s)
Rep Power: 75 |
|
The Following 2 Users Say Thank You to cha12 ba For This Useful Post: |
LosAngelesLakers (05-03-2019), wonderful (05-03-2019)
|
05-03-2019 | #282 |
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
Join Date: Jan 2013
Posts: 37,973
Thanks: 81,074
Thanked 56,785 Times in 24,152 Posts
Mentioned: 430 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 10758 Post(s)
Rep Power: 75 |
cháy và chụp
Spa của phụ nự bị cháy, tất cả các cô hoảng loạn chay ra không mãnh vải che thân, hai tay bụm trên bụm dưới, lúc đó chủ quán đang đi săn ảnh bèn la lớn: -" tui chụp hình đàm cháy, các cô che mặt lại nhen!!!" Thế là các cô lấy hai tay bụm mặt và công việc của phó nháy là chụp ....hahahha |
The Following 3 Users Say Thank You to cha12 ba For This Useful Post: |
05-03-2019 | #283 |
R6 Đệ Nhất Cao Thủ
Join Date: Mar 2007
Location: Cửi trên đầu mấy con bò đỏ.Hang Bắc Bó
Posts: 2,148
Thanks: 2,437
Thanked 4,245 Times in 1,736 Posts
Mentioned: 19 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 904 Post(s)
Rep Power: 21 |
Hổng phải..hổng phải. Con vịt này hình như của lão NS mua cho con nhỏ hang xóm còn con vịt lão buôn mà nhét vào quần mà to thế này thì...quần của lão với bộ..đồ..long phải to bằng cái bao..bố….
|
The Following 3 Users Say Thank You to laongoandong For This Useful Post: |
05-03-2019 | #284 |
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
Join Date: Jan 2013
Posts: 37,973
Thanks: 81,074
Thanked 56,785 Times in 24,152 Posts
Mentioned: 430 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 10758 Post(s)
Rep Power: 75 |
lại không dấu:
Vợ chủ quán đi mua đồ, nhắn trin về: "em di cho lon, anh o nha cat cu cai" Chủ quán cà phê 4 lợn té xỉu!!! |
The Following 3 Users Say Thank You to cha12 ba For This Useful Post: |
05-03-2019 | #285 |
R8 Võ Lâm Chí Tôn
Join Date: Feb 2007
Posts: 19,307
Thanks: 47,192
Thanked 32,779 Times in 14,780 Posts
Mentioned: 617 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 6926 Post(s)
Rep Power: 58 |
Ổ khóa và chìa khóa
Một bà vợ luôn tự coi mình là nhân vật quan trọng trong gia đình: - ... Nếu thiếu sự quán xuyến của em thì gia đình sẽ tan nát, của cải sẽ đội nón ra đi. Nghe vợ nói, ông chồng không hề phản đối mà còn hăng hái thêm vào: - Em nói đúng, người vợ trong gia đình cũng giống như cái ổ khoá của một căn phòng. Đồ đạc trong phòng muốn an toàn phải nhờ có ổ khoá tốt. - Anh nói chí phải! - Còn vai trò của người chồng chỉ như cái chìa khoá mà tôi, làm sao so được với cái ổ khoá. - Anh nói đúng lắm! Chưa bao giờ em thấy anh đánh giá vai trò của vợ chồng mình chính xác như hôm nay. Hoá ra anh cũng không ngớ ngẩn như em và mọi người vẫn tưởng. - Để anh nói hết đã! Cái ổ khoá tốt là ổ khoá chỉ có một chìa mở được! - Đúng quá đi rồi! Nếu chìa nào cũng mở được thì ổ khoá là loại vứt đi. Ông chồng lại thủng thẳng: - Còn chìa khoá tốt là chìa khoá mở được nhiều ổ khoá. - Đúng.... à, không phải thế, không phải thế. Bà vợ suy nghĩ một lúc mới biết ông chồng gài bẫy mình, liền xấn xổ: - Thế cái chìa của anh mở được bao nhiêu ổ khoá rồi? Nói đi, nói đi! Tôi sẽ bẻ cong cái chìa khóa láo lếu này cho nó khỏi mở ổ khóa nào hết! - !!! ST |
The Following 2 Users Say Thank You to nangsom For This Useful Post: |
cha12 ba (05-03-2019), LosAngelesLakers (05-03-2019)
|
05-03-2019 | #286 | |
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
Join Date: Jan 2013
Posts: 37,973
Thanks: 81,074
Thanked 56,785 Times in 24,152 Posts
Mentioned: 430 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 10758 Post(s)
Rep Power: 75 |
Quote:
tội nghiệp lão đồng |
|
05-04-2019 | #287 |
R5 Cao Thủ Thượng Thừa
Join Date: Aug 2008
Posts: 1,630
Thanks: 15,073
Thanked 2,332 Times in 1,355 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 107 Post(s)
Rep Power: 20 |
|
05-04-2019 | #288 |
R8 Võ Lâm Chí Tôn
Join Date: Feb 2007
Posts: 19,307
Thanks: 47,192
Thanked 32,779 Times in 14,780 Posts
Mentioned: 617 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 6926 Post(s)
Rep Power: 58 |
Những kiểu ''vô ra'' căn bản!
Ô, xin lổi ''dô ga'' căn bản mà thanh niên ai cũng phải học. Bác ND khỏi! ổng là thầy rồi! |
The Following User Says Thank You to nangsom For This Useful Post: |
cha12 ba (05-04-2019)
|
05-04-2019 | #290 |
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
Join Date: Jan 2013
Posts: 37,973
Thanks: 81,074
Thanked 56,785 Times in 24,152 Posts
Mentioned: 430 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 10758 Post(s)
Rep Power: 75 |
Món Spaghetti giết người
Một người đàn ông có bồ và cô có mang với anh ta. Không muốn vợ nghi ngờ nên anh đưa một món tiền lớn để cô đến vùng đất khác sinh nở. Trước khi lên đường, cô hỏi: - Nhưng em làm thế nào để báo tin cho anh biết là em đã sinh con. - Hãy gửi cho anh một tấm bưu thiếp và chỉ đề Spaghetti lên đó, anh khắc hiểu. Tám tháng sau, người đàn ông ngã lăn ra vì một cơn nhồi máu cơ tim. Bà vợ giải thích với bác sĩ cấp cứu rằng, vừa đưa mắt nhìn tấm bưu thiếp, ông ta đã khuỵu xuống, rồi bà đọc to cho bác sĩ nghe: - Spaghetti, Spaghetti, Spaghetti, Spaghetti, hai có thịt viên và hai không có thịt viên. giống chuyện 2 hòn quá ....hahahahah |
05-07-2019 | #291 |
R7 Tuyệt Đỉnh Cao Thủ
Join Date: Nov 2007
Location: Earth
Posts: 5,229
Thanks: 5,499
Thanked 5,203 Times in 2,339 Posts
Mentioned: 156 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 1360 Post(s)
Rep Power: 23 |
Trên 1 chuyến tàu: có 1 người phụ nữ xinh đẹp, 1 bà già và 3 người đàn ông. Khi đi qua đường hầm, bỗng có tiếng "chút!" rồi "bốp!" vang lên. Bà già nghĩ "Bọn trẻ bây giờ ghê thật!", cô gái nghĩ "Sao bà già ấy được hôn mà mình không được nhỉ?", người đàn ông thứ nhất nghĩ "Tí nữa qua đường hầm sau mình sẽ hôn tiếp!", người đàn ông thứ 2 nghĩ "Đứa nào mà hôn tao nữa thì tao tát cho gãy hết răng!", còn người đàn ông thứ 3 nghĩ "Khốn khiếp! Tao mà biết thằng nào tát tao thì tao đập cho vỡ mặt" !!!!
|
The Following 3 Users Say Thank You to theone09 For This Useful Post: |
05-07-2019 | #292 |
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
Join Date: Jan 2013
Posts: 37,973
Thanks: 81,074
Thanked 56,785 Times in 24,152 Posts
Mentioned: 430 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 10758 Post(s)
Rep Power: 75 |
2 con khỉ già
Câu chuyện nghe lóm được giửa một khách hàng và một luật sư.
Khách hàng: -> "A lô! chào luật sư tôi đang bị thưa kiện mà tôi biết là tôi có lổi rất nặng. Nguyên là tuần rồi trong buồi tiệc sinh nhật của vợ tôi, trước bàn tiệc có đầy đủ mọi người tôi có vô tình nói hớ là "ông bà nhạc gia như hai con khỉ già đít đỏ" và lời nói đó của tôi bị quay phim có chứng cớ rỏ ràng. Nay tôi bị thưa về tội nhục mạ phỉ báng.Tôi phải làm sao để chạy tội? Luật sư: -> Ái chà cái này bị quay phim có đủ chứng cớ thì khó mà chạy tội lắm. Tôi khuyên anh nên điều đình ngầm với bên thưa kiện và bồi thường một số tiền cộng theo một lời xin lổi trước mặt mọi người. Khách: -> Nhưng bên kiện không chịu lấy tiền, mấy con khỉ đâu có biết xài tiền, chẳng lẻ tôi phải điều đình với tụi nó bằng chuối hay sao? Vả lại phải xin lổi như thế nào với mấy con khỉ đây? |
The Following 3 Users Say Thank You to cha12 ba For This Useful Post: |
05-07-2019 | #293 |
R6 Đệ Nhất Cao Thủ
Join Date: Mar 2007
Location: Cửi trên đầu mấy con bò đỏ.Hang Bắc Bó
Posts: 2,148
Thanks: 2,437
Thanked 4,245 Times in 1,736 Posts
Mentioned: 19 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 904 Post(s)
Rep Power: 21 |
THU TÀI LIỆU…
Trong lớp 12A3 có cả trai lẫn gái, hôm nay thầy giáo sinh vật cho môt bài kiểm tra nhanh.
Thầy ra đầu bài là: các em hãy mô tả bộ phận sinh dục nam, trong vòng 5 phút. Đám con trai mừng rơn: cái này là trúng tủ rồi !!! Mọi người cắm cúi làm bài, riêng Tèo tự nhiên quên phéng, nó mới thò tay xuống quần kéo phẹc mơ tua ra để xem, bỗng có tiếng thầy giáo: Tèo, cất tài liệu đi lần sau còn thế thày sẽ thu đó !!! Năm phút trôi qua, thầy giáo lại lên tiếng: - Bây giờ là câu số 2: các em hãy mô tả bộ phận sinh dục nữ. Đám nữ sinh ồ lên mừng rơn, rồi hăm hở cúi xuống chép bài, riêng Thúy lại quên mất tiêu, nó mới len lén kéo quần ra thì bỗng thầy giáo la :Thúy đem tài liệu lên nộp cho thầy |
05-07-2019 | #294 | |
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
Join Date: Jan 2013
Posts: 37,973
Thanks: 81,074
Thanked 56,785 Times in 24,152 Posts
Mentioned: 430 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 10758 Post(s)
Rep Power: 75 |
Quote:
thầy giáo bá đạo thiệt... |
|
05-07-2019 | #295 |
R8 Võ Lâm Chí Tôn
Join Date: Jun 2011
Posts: 17,285
Thanks: 17,998
Thanked 64,837 Times in 16,417 Posts
Mentioned: 125 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 4457 Post(s)
Rep Power: 57 |
|
05-08-2019 | #296 |
R8 Võ Lâm Chí Tôn
Join Date: Jun 2011
Posts: 17,285
Thanks: 17,998
Thanked 64,837 Times in 16,417 Posts
Mentioned: 125 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 4457 Post(s)
Rep Power: 57 |
Cho đáng đời.
Một bà góa nọ, xấu hoắc, người đầy mùi hôi nách, đang lái chiếc xe cà tàng thì thấy một chàng thanh niên đứng vẩn vơ dưới mái hiên quán rượu, bèn ngoắc lên. Hôm ấy trời mưa tầm tã. Hai người chạy tít ra ngoại ô, đậu xe ở chỗ vắng vẻ rồi bà góa và chàng thanh niên cùng làm trò... con heo con gà gì đó. Anh chàng này khôn lắm, đã học nghề từ nhiều bà góa khác nên rất rành rẽ, chàng làm người đẹp hôi nách nóng máy đã đời rồi chàng chợt ngừng lại, cười ruồi: - Nói thật với bà, ta đây, chuyên làm nghề săn sóc các bà góa để sống qua ngày. Ta làm nghề này kín đáo lắm có kinh nghiêm giừơng chiếu rất nhiều. Bà muốn ta tiếp tục sướng thì trả ta $100. Bà góa nhà ta thở hổn hển ham muốn, rồi phải móc bóp, đưa cho chàng thanh niên một trăm đồng, rồi anh ta mới chăm chỉ thi hành phận sự trai đỉ đực của hắn. Xong việc, anh khoan khoái hút thuốc lá vừa ngắm mưa rơi vừa nghĩ tới những gì sẽ mua với $100. Chờ mãi không thấy bà góa lái xe về, anh nhắc: - Thôi, mình đi về chứ? Bà góa cười cười: - Nói thật với anh yêu nha, ta làm nghề... lái taxi sống qua ngày. Từ đây về nhà là $200. Không thích trả tiền xe thì anh cứ lội mưa 30 cây số về nhà đi. |
The Following 5 Users Say Thank You to wonderful For This Useful Post: |
Antoan (11-12-2019), cha12 ba (05-08-2019), laongoandong (05-08-2019), theone09 (05-08-2019), thoigian (06-16-2019)
|
05-08-2019 | #297 |
R8 Võ Lâm Chí Tôn
Join Date: Jun 2011
Posts: 17,285
Thanks: 17,998
Thanked 64,837 Times in 16,417 Posts
Mentioned: 125 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 4457 Post(s)
Rep Power: 57 |
Thịt lồn kho Trung Quốc.
Nói đến đồ hộp của Mỹ, thì mình lại nhớ đến đồ hộp của Trung Quốc vĩ đại: Số là nhân ngày sinh nhật của boác Hồ, trại tù cải tạo được bồi dưỡng mỗi người nửa lạng thịt hộp Trung Quốc để ăn thử cho biết mùi... đời. Trong lán của mình có 25 người thì được phát năm hộp thịt, vị chi cứ năm người thì được một hộp... Chỉ có một điều lạ lùng là cả năm hộp "Thịt Lợn Kho" đều đã bị ai đó sửa lại bằng bút "bi" thành "Thịt Lồn Kho". Kể từ đó, trong lán của mình (đứa già nhất là 50 còn đứa nhí nhất là 25) đều kháo nhau rằng: Cuộc đời kể từ nay, ngày hạnh phúc nhất là ngày sinh nhật Boác Hồ vì tới ngày này thì mọi người đều được ăn "Thịt Lồn Kho" của Trung Quốc. Từ đó, cứ tới ngày sinh boác Hồ là lại nhớ đến mùi "Thịt Lồn Kho". Đời đời nhớ ơn Boác Hồ Vĩ Đại! Nhờ có Boác mà dân ta có "Thịt Lồn Kho Trung Quốc" để... ăn! |
The Following 6 Users Say Thank You to wonderful For This Useful Post: |
05-08-2019 | #298 | |
R7 Tuyệt Đỉnh Cao Thủ
Join Date: Nov 2007
Location: Earth
Posts: 5,229
Thanks: 5,499
Thanked 5,203 Times in 2,339 Posts
Mentioned: 156 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 1360 Post(s)
Rep Power: 23 |
Quote:
lúc mới qua tui đi học .. truớc khi ra truờng tui phải học đầy đủ hết các lóp requirements .. trong đó có lớp health .. hôm đó tụi tui học về bộ sinh dục của nam và nữ .. bà cô vô lớp kêu mỗi đứa lấy giấy ra .. con trai vẽ cái của con gái, còn con gái thì vẽ cái của con trai .. thì đứa nào cũng vẽ .. tui với thằng bạn của tui là VN .. cũng ngồi gần con bé cũng nguời VN .. tui thấy nó đưa lên .. thằng bạn ngồi kế bên la lên "giống thiệt em ... " .. làm con nhỏ đỏ cả mặt .. hahahah.. |
|
The Following 4 Users Say Thank You to theone09 For This Useful Post: |
05-08-2019 | #299 |
R7 Tuyệt Đỉnh Cao Thủ
Join Date: Nov 2007
Location: Earth
Posts: 5,229
Thanks: 5,499
Thanked 5,203 Times in 2,339 Posts
Mentioned: 156 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 1360 Post(s)
Rep Power: 23 |
Ba người đàn ông Pháp, Italy và ViệtNam ngồi nói chuyện với nhau trong một chuyến bay. Sau vài ly cocktail, họ bắt đầu nói chuyện về cuộc sống gia đình mình.
"Đêm qua tôi đã làm tình với vợ tôi 4 lần", anh chàng Pháp khoe khoang. "Và sáng nay, vợ tôi đã làm cho tôi một chiếc bánh ngon lành và nói rằng cô ấy rất ngưỡng mộ tôi". "Ồ tối qua tôi ân ái với vợ tôi 6 lần", người đàn ông Italy lên tiếng. "Còn sáng nay vợ tôi đã làm món trứng ốp lếp tuyệt vời và nói rằng cô ấy không thể yêu người đàn ông nào khác". Người đàn ông ViệtNam vẫn im lặng. Anh chàng Pháp liền kênh kiệu hỏi: "Thế anh làm được mấy lần với vợ tối qua?". "Một lần", người đàn ông ViệtNam trả lời. "Có một lần thôi á?", anh chàng Italy khinh thường hỏi. "Thế sáng nay cô ấy nói gì với anh?". "Đừng dừng lại!". |
The Following 5 Users Say Thank You to theone09 For This Useful Post: |
baolunbeau (05-08-2019), cha12 ba (05-08-2019), laongoandong (05-08-2019), nangsom (05-08-2019), wonderful (05-08-2019)
|
05-08-2019 | #300 | |
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
Join Date: Jan 2013
Posts: 37,973
Thanks: 81,074
Thanked 56,785 Times in 24,152 Posts
Mentioned: 430 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 10758 Post(s)
Rep Power: 75 |
Quote:
chuyện đi học ở Mỹ có nhiều chuyện dzui lắm bồ. hồi tôi học ở Chapman, bà giáo Mỹ vô kêu Mr. Whynh Van Woai không ai biết ngơ ngác nhìn nhau..tui xung phong lên coi thì ra ông bạn Nguyễn Văn Y...từ dó hắn chết tên với Mít tờ woai....hahahha |
|
The Following 4 Users Say Thank You to cha12 ba For This Useful Post: |
Phim Bộ Sốt Nhất 1 Tháng qua |
Phim Bộ Sốt Nhất 2 Tháng qua |
Phim Bộ Sốt Nhất 3 Tháng qua |
Phim Bộ Sốt Nhất 6 Tháng qua |
Phim Bộ Sốt Nhất 1 Năm qua |
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn. |