08/29/20
Thật tội nghiệp cho cô con gái Ivanka của ông Trump, đương không lại hứng một trận Shitstorm (dịch sát nghĩa tiếng Việt là: bão cứt) vô tiền khoáng hậu vì ổng.
Chuyện là như vầy. Trong ngày bế mạc đại hội đảng Cộng hòa ông Trump vẫn không quên giở trò tiểu nhân để dèm pha ứng cử viên Phó tổng thống Mỹ của đảng Dân chủ là bà Kamala Harris.
Ông Trump cho rằng bà Kamala không có khả năng gì và không xứng với vai Phó tổng thống. Kẻ xứng đáng chính là con gái Ivanka của ông ta và con ông còn có thể trở thành nữ Tổng thống Mỹ đầu tiên.
Để nhấn mạnh cho màn tự tâng bốc con mình ông Trump còn phịa thêm rằng nhiều người đã nói với ông rằng họ muốn thấy Ivanka trở thành tổng thống.
Lập tức sau phát biểu đầy gian dối này ông Trump và con gái Ivanka bị lôi lên chế giễu trên diễn đàn Twitter. Hàng trăm ngàn người Mỹ chế nhạo rằng:
- Hả, đứa quỷ nào đã nói nó muốn thấy Ivanka làm tổng thống vậy ?
- "Tôi" và "Chúng tôi" là ai ? Đừng phịa ra trò này nhé, chả có ai nói rằng họ muốn Ivanka làm tổng thống !
- Ivanka làm tổng thống ư ? Thật quá khôi hài.
- Tôi chả thấy cô ta làm được gì ngoài khoe bộ ngực mới sửa, khoe cái cằm đã qua phẫu thuật thẩm mỹ và khoe cái mông chà bá mà ông Trump rất thích sờ soạng.
- Vâng, không những ông ta muốn thấy con mình làm tổng thống mà còn muốn sex với cô ấy nữa cơ.
- Ivanka chỉ biết tung tăng trong những bộ quần áo mới. Ham kiếm tiền. Giả vờ làm việc và làm những việc vô tích sự mà thôi.
- Con bé ngây thơ vô số tội thế mà ông ta lại đẩy ra đường cho thiên hạ ném đá...đá
Tóm lại đó là một đòn tấn công đối thủ đầy ngu xuẩn của ông Trump và đã khiến cô con gái càng trở nên đáng ghét hơn trong con mắt người Mỹ. Tội nghiệp. Tự dưng cha ăn mặn để con khát nước. Đúng là chả có cái dại nào giống cái dại nào.
DT Trinh