Vợ chồng cãi nhau kịch liệt.
Vợ: Chúng ta ly hôn đi, sống như này thật không thể chịu được nữa!
Chồng nghe xong đáp lại cũng chẳng vừa: Không chịu được thì không chịu được, ly hôn thì ly hôn! Đấy, nhà cửa cho em, xe cộ cũng cho em, con cái cũng cho em nuôi tất! Tuy nhiên, em cho anh làm bảo mẫu. Em và con đi đâu cho anh đi theo đó!
Vợ đang uống nước nghe chồng nói vậy tí nữa thì sặc nước, cô đứng dậy bước ra khỏi cửa không nói lời nào. Chồng nhìn thấy vợ ra khỏi cửa vội vàng chạy ra hỏi: Em đi đâu vậy?
Vợ: Đi chợ mua sườn về xào chua ngọt, món mà anh thích nhất.
***
Vậy đấy, mọi chuyện tưởng chừng như long trời lở đất, ai ngờ lại được hoá giải bằng một câu nói đơn giản như vậy. Thế mới biết, vợ chồng cãi nhau đôi khi cũng chẳng phải việc xấu. Biết cách, đôi khi lại là việc rất ấm áp đúng không?
*VietBF@sưu tập