Tối qua tôi ra tiệm nét để mở Fb tám.Bên cạnh có thằng nhóc đang nghe điện thoại...
nó nói: Dạ!! dạ!! con đang ở lớp học thêm toán mẹ ạ.
-vì lo cho tương lai của mầm non đất nước...tôi liền cố ý hô lớn:
-Chủ quán,nộp cho máy số 5 thêm 10 ngàn hộ với.
nói xong tôi ngồi cười hả hê trong bụng....chắc kiểu gì lát nữa nó về nhà cũng bị một trận đòn lên bờ xuống ruộng.
Vừa lúc đó có điện thoại của Vợ tôi gọi đến.
-Anh đang ở đâu vậy.?tôi nói lớn.
-Anh đang ở tiệm nét.sắp về rồi.
Bỗng nhiên thằng nhỏ ngồi cạnh la thật to:
-Lễ tân.Khách 220 trả phòng,bao cao su dùng hết 3 cái,một dĩa trái cây và chưa có tiền bo cho tiếp viên....
Rồi.... cho đến giờ này tôi vẫn chưa thể về được nhà....híc...híc.
*VietBF@sưu tập