Cảnh sát Santa Ana được gọi đến khu nhà số 1000 trên đường N. Harbor vào lúc khoảng 2 giờ trưa, sau khi nhân viên tại một cơ sở kinh doanh nghe tiếng phụ nữ kêu cứu, nhưng lại không biết được tiếng kêu này đến từ đâu vào trưa thứ Ba, nhân viên cứu hỏa đă giải cứu một phụ nữ bị kẹt giữa hai ṭa nhà ở thành phố Santa Ana. Lính cứu hỏa giải thoát một bà khỏa thân bị kẹt trong khe tường rộng chưa tới 1 foot giữa hai ṭa nhà ở Santa Ana chiều Thứ Ba, 13 Tháng Bảy.
Nhân viên ở những tiệm sửa xe gần đó trên đường North Harbor nghe tiếng khóc và la hét suốt 20 đến 30 phút mới biết bà ta đang ở đâu, Đại Úy Thanh Nguyễn của Sở Cứu Hỏa Orange County (OCFA), cho hay. Tiếng ồn ở những tiệm sửa xe đó khiến họ khó xác định tiếng kêu cứu từ đâu ra.

Lính cứu hỏa giải thoát được phụ nữ này khoảng 4 giờ rưỡi chiều Thứ Ba, 13 Tháng Bảy. (H́nh: OCFA)
Lính cứu hỏa được điều đến hiện trường lúc 2 giờ 5 phút chiều, và t́m ra phụ nữ này bị kẹt giữa khe tường của hai ṭa nhà, ông Thanh cho biết.
Trong video do phóng viên OC Hawk News quay ở hiện trường, bà ta bị kẹt cách hai đầu khe tường vài foot, nằm nghiêng một bên, mặt úp xuống đất và khỏa thân.
Khe tường nơi bà ta bị kẹt rộng chưa tới 10 inch, ông Max Benett, chủ tiệm Tim’s Auto Repair and Smog, cho hay, trong lúc lính cứu hỏa khoan lỗ trên tường trong tiệm ông.
Ông kể thỉnh thoảng họ nghe thấy tiếng hét cầu cứu của phụ nữ này lẫn trong tiếng ồn của máy khoan khi lính cứu hỏa cố gắng giải thoát bà ta.
“Khe tường đó chỉ đủ cho mèo, hoặc có lẽ cho chó, nhưng chắc chắn không phải cho người,” ông Benett nói.
Lính cứu hỏa khoan lỗ để đưa chiếc camera nhỏ vào trong khe tường phía bên kia, Đại Úy Thanh cho biết. Sau đó, họ dùng cưa để tạo lối thoát.
Phụ nữ này thoát ra từ chỗ đó khoảng 4 giờ rưỡi chiều và được nhân viên cấp cứu kiểm tra, theo giới chức OCFA. Hiện không rơ bà ta có được đưa đi bệnh viện hay không. (Th.Long) [qd]