Trùi vậy em hổng báo anh biết làm hì hục gõ bài thơ mất 10 phút khi nhấn vào nó bảo mình load tên trở lại . Load xong bài thơ biến mất , bấm backspace thấy trống trơn . mất bài thơ tình mưa biển bây giờ hổng nhớ nữa
anh chỉ cân` bâm' go back thì sẽ có bài thơ mà. Tâm cũng bị, cho nên em hay copy trươc' khi đăng đo':hafp py:
The Following 4 Users Say Thank You to Vo_Tam For This Useful Post:
anh chỉ cân` bâm' go back thì sẽ có bài thơ mà. Tâm cũng bị, cho nên em hay copy trươc' khi đăng đo':hafp py:
Lúc trước thì bấm lại ok nhưng bữa này thì bấm lại biến mất , anh nghĩ chắc net bị chậm cái vòng tròn cứ quay vòng vòng thằng gu gồ báo time out .
Anh nợ mấy bài thơ để cuối tuần xỉn xỉn trả bài . Thứ sáu đi thăm ông bạn lần cuối để ông lòng đất mẹ không biết có làm nổi thơ không
PS : Anh làm thơ nghĩ sao viết vậy khi post lên xong coi lại thì edit
__________________
LOÀI KHỈ TRỞ THÀNH LOÀI NGƯỜI MẤT TRIỆU NĂM
LOÀI NGƯỜI MUỐN TRỞ THÀNH LOÀI KHỈ TRƯỜNG SƠN HÃY GIA NHẬP ĐẢNG CS VN
HÃy CÓ Ý THỨC HỆ TỰ HỎI " TÔI ĐÃ LÀM GÌ CHO TỔ QUỐC , ĐỪNG HỎI TỔ QUỐC ĐÃ LÀM GÌ CHO TÔI
The Following 4 Users Say Thank You to hoanglan22 For This Useful Post:
Bé tí ủi tuyết gì nổi !!! anh không tin . Nhưng bé tí ủi nồi cơm với cá bống kho trong mùa lạnh thì anh tin: hafppy:
hihih ai nói với anh22 là Tí ủi tuyết không nổi. Hihih Tí thích ăn hàng là chuyện thường mờ... sao anh hay vậy biết Tí cá bống kho dọa..
Quote:
Originally Posted by hoanglan22
Trúi !!! kiểu này anh mà làm chồng bé tí chắc chỉ có nước ăn cơm nguội .
Vưa gắp miếng thit gà thì bé tí nói để em thử trước xem vừa ăn không ..gắp miếng khác bé tí lại nói chắc miếng này hơi mặn , anh ăn dễ cao máu .
Giận quá !! Anh nóng máu rồi chứ cao máu gì ...nên nhịn ... ăn cơm nguôi
Bác NS có ngon nhào vô chắc chỉ còn bộ xương cách trí
Ghẹo bé tí cho đỡ buồn
Mến nhiều
Phải ghẹo Tí cho đỡ buồn hum đó, vậy mờ anh sách dép chạy mất tiêu. Hihih Tí còn tưởng anh22 đang bị chị phạt...
Lâu rồi không thấy anh làm thơ tình ướt át... không sao đâu Tí em có mang theo dù rồi... có ướt át cách mấy cũng ko sợ.:hafpp y:
The Following 4 Users Say Thank You to betti For This Useful Post:
Lúc trước thì bấm lại ok nhưng bữa này thì bấm lại biến mất , anh nghĩ chắc net bị chậm cái vòng tròn cứ quay vòng vòng thằng gu gồ báo time out .
Anh nợ mấy bài thơ để cuối tuần xỉn xỉn trả bài . Thứ sáu đi thăm ông bạn lần cuối để ông lòng đất mẹ không biết có làm nổi thơ không
PS : Anh làm thơ nghĩ sao viết vậy khi post lên xong coi lại thì edit
Nè khoan đã anh22, không những anh nợ của VT đâu không a nhen. Còn của Tí nữa làm chi.
Tí xin chia buồn với người bạn của anh22. Mong người bạn đó của anh sớm siêu thoát về cõi Vĩnh Hằng.
Thôi anh22 đừng buồn hen, vì anh buồn sẽ làm Tí buồn... mờ Tí buồn thì Tí càng ăn hàng... mờ ăn hàng nhiều quá thì sẽ mậu lúi.. J/K
The Following 3 Users Say Thank You to betti For This Useful Post:
hihih ai nói với anh22 là Tí ủi tuyết không nổi. Hihih Tí thích ăn hàng là chuyện thường mờ... sao anh hay vậy biết Tí cá bống kho dọa..
Phải ghẹo Tí cho đỡ buồn hum đó, vậy mờ anh sách dép chạy mất tiêu. Hihih Tí còn tưởng anh22 đang bị chị phạt...
Lâu rồi không thấy anh làm thơ tình ướt át... không sao đâu Tí em có mang theo dù rồi... có ướt át cách mấy cũng ko sợ.:hafpp y:
Vào mùa tháng tư mất nước , anh nghĩ lại cũng buồn lắm vả lại có Ông niên trưởng là Không quân Lý Tống mà nhiều người Việt mình đều biết vừa qua đời trong tháng tư . Cho nên thơ tình mất theo luôn , Dù sao đi nữa củng qua đi , chuyện đã xong rồi , biết đâu hôm nay nói chuyện với em rồi ngày mai , tháng sau ,năm tới ..anh không còn ở forum này trò chuyện với tụi em nữa . Trở về cát bụi phải không ???chỉ còn lại chuyện hàn huyên hay vài bài thơ tình trong kỷ niệm là anh vui rôi
Mến
__________________
LOÀI KHỈ TRỞ THÀNH LOÀI NGƯỜI MẤT TRIỆU NĂM
LOÀI NGƯỜI MUỐN TRỞ THÀNH LOÀI KHỈ TRƯỜNG SƠN HÃY GIA NHẬP ĐẢNG CS VN
HÃy CÓ Ý THỨC HỆ TỰ HỎI " TÔI ĐÃ LÀM GÌ CHO TỔ QUỐC , ĐỪNG HỎI TỔ QUỐC ĐÃ LÀM GÌ CHO TÔI
The Following 4 Users Say Thank You to hoanglan22 For This Useful Post:
Nè khoan đã anh22, không những anh nợ của VT đâu không a nhen. Còn của Tí nữa làm chi.
************
Nợ Tí anh trả trong đầu
Nợ Tâm anh trả tóc sầu đổi nhanh
Tim thì vẫn đập loanh quanh
Mong ơi bé tí làm rành CPR: hafppy:
Anh cứ hồi hộp bé tí bóp mũi anh hơi lâu rồi không biết ra sao ta ????
*****************
Tí xin chia buồn với người bạn của anh22. Mong người bạn đó của anh sớm siêu thoát về cõi Vĩnh Hằng.
Thôi anh22 đừng buồn hen, vì anh buồn sẽ làm Tí buồn... mờ Tí buồn thì Tí càng ăn hàng... mờ ăn hàng nhiều quá thì sẽ mậu lúi.. J/K
Anh không nghĩ em hết tiền , chỉ sợ ăn hàng ban đêm nhiều quá BỤNG BỰ hồi nào hổng hay
Ghẹo em cho qua cơn buồn
__________________
LOÀI KHỈ TRỞ THÀNH LOÀI NGƯỜI MẤT TRIỆU NĂM
LOÀI NGƯỜI MUỐN TRỞ THÀNH LOÀI KHỈ TRƯỜNG SƠN HÃY GIA NHẬP ĐẢNG CS VN
HÃy CÓ Ý THỨC HỆ TỰ HỎI " TÔI ĐÃ LÀM GÌ CHO TỔ QUỐC , ĐỪNG HỎI TỔ QUỐC ĐÃ LÀM GÌ CHO TÔI
The Following 4 Users Say Thank You to hoanglan22 For This Useful Post:
Vào mùa tháng tư mất nước , anh nghĩ lại cũng buồn lắm vả lại có Ông niên trưởng là Không quân Lý Tống mà nhiều người Việt mình đều biết vừa qua đời trong tháng tư . Cho nên thơ tình mất theo luôn , Dù sao đi nữa củng qua đi , chuyện đã xong rồi , biết đâu hôm nay nói chuyện với em rồi ngày mai , tháng sau ,năm tới ..anh không còn ở forum này trò chuyện với tụi em nữa . Trở về cát bụi phải không ???chỉ còn lại chuyện hàn huyên hay vài bài thơ tình trong kỷ niệm là anh vui rôi
Mến
Anh22 mến,
Trong chúng ta rồi ai cũng phải đi, không sớm thì muộn. Gặp gỡ chọc ghẹo hay đùa vui cũng là nhân duyên. Tí cũng biết tháng 4 là tháng đen vì có nghe mom nói. Tí không biết rành nên không dám bình luận. Tí cũng cám ơn những người đã nằm xuống để bảo vệ đất nước được bình an. Nhưng anh22 hãy sống cho vui vẻ nhé, anh bây giờ không những đang sống cho chính mình, nhưng quan trọng là anh đang sống cho những người đang yêu thương anh (GĐ, con cái và những chiến hữu).
Mỗi người đều có số, anh hãy sống cho vui vẻ, để 1 ngày minh có ra đi thì cũng để lại 1 hồi ức tốt đẹp phải hông nè... Cheer Up anh nhé
Đời người một thoáng đi qua
Ta Bà ... quán trọ mà ta ghé dừng
Có đến ...có đi không ngừng
Mĩm cười đón nhận.. vô thường kế bên.
The Following 3 Users Say Thank You to betti For This Useful Post:
Trùi vậy em hổng báo anh biết làm hì hục gõ bài thơ mất 10 phút khi nhấn vào nó bảo mình load tên trở lại . Load xong bài thơ biến mất , bấm backspace thấy trống trơn . mất bài thơ tình mưa biển bây giờ hổng nhớ nữa
bác nên làm sẵn trong Microsoft Word xong rồi copy & paste vô box, chắc ăn 100%. Hơn nữa với forum VBF mà bác ngồi gõ 10 phút là tự nó out, mọi thứ sẽ biến vào hư không. Nếu kịp thi bấm ctrl + alt + z thì nó có thể go back.
The Following 3 Users Say Thank You to dalat47 For This Useful Post:
Trùi vậy em hổng báo anh biết làm hì hục gõ bài thơ mất 10 phút khi nhấn vào nó bảo mình load tên trở lại . Load xong bài thơ biến mất , bấm backspace thấy trống trơn . mất bài thơ tình mưa biển bây giờ hổng nhớ nữa
Phải bác nói cái này hông? Ủa sao nó lại chạy qua nhà con nhỏ... hàng xóm của tui?
Bác coi cái nào của bác, thì làm ơn lấy dìa, và nhớ quản lý nó thiệt kỷ, coi chừng nó...chạy bậy nữa nghen bác!
Mỗi màu là...một lần sao cà?
Ngày mai chắc phải đổi...ổ khóa mới quá!
The Following 2 Users Say Thank You to nangsom For This Useful Post:
Có! Có lần anh nhớ VT trong...mơ. Anh muốn tặng VT 1 nụ hôn thiệt là nồng nàn.
Bổng đâu, anh nhận 1 cái tát như trời giáng. Vì cái tội phá giấc ngũ của ...sư tử. Từ đó về sau, anh tự hứa sẽ không dám...nhớ VT nữa.
Nhưng rồi một bửa nọ trong cơn ngũ trưa, anh mơ:
Một buổi chiều gió mát
Vẽ hình em trên cát
Thì bị ăn một tát
Của một con bồ khác
Nãy giờ đang quan sát
Anh còn đang ngơ ngác
Liền ăn thêm một tát
Ôi tình yêu trên cát !!!
Thật là chua và chat
Tỉnh dậy, thì ra con sư tử đang gầm gừ..anh choàng dậy chạy vào toa lét tị nạn..: hafppy:
The Following 2 Users Say Thank You to laongoandong For This Useful Post:
Một buổi chiều gió mát
Vẽ hình em trên cát
Thì bị ăn một tát
Của một con bồ khác
Nãy giờ đang quan sát
Anh còn đang ngơ ngác
Liền ăn thêm một tát
Ôi tình yêu trên cát !!!
Thật là chua và chat
Tỉnh dậy, thì ra con sư tử đang gầm gừ..anh choàng dậy chạy vào toa lét tị nạn..: hafppy:
Ôi! chỉ có những người đồng cảnh ngộ mới hiểu nhau thôi, phải không lão!
Thôi, tui phải dìa. Đúng giờ mà không có mặt ở nhà là con sư tử...gầm!
The Following 3 Users Say Thank You to nangsom For This Useful Post:
Thôi, anh can Tí ơi! Đời trai anh khổ nhiều lắm rồi!
Một bà là đủ chết rồi
Thêm một bà nữa chắc ngồi ngoài sân
Bà ba chắc đứng chết trân
Bà tư thêm nữa chắc gần... nhà thương
Quá khứ của lão mê gái...
Tháng trước ngủ với em Hà
Em Hằng biết chuyện, thế là giận dai
Tháng sau ngủ với em Mai
Vừa rời nhà nghỉ, em Nhài lườm yêu
Buổi trưa đi với em Kiều
Vào trong khách sạn, gặp luôn em Đào
Em Ngọc lại gọi anh vào
Ôm vai, bá cổ thế nào đây anh
Em Hương kề má rất nhanh
Nhìn thấy em Thủy cũng đành phải đi
Thế nào lại gặp em Vi
Tình xưa nghĩa cũ còn gì mà vương
Nhìn My anh lại thấy thương
Đứng ở đầu ngõ mắt buồn nhìn xa
Chạnh lòng nghĩ đến em Nga
Hôm nọ đợi ở gốc đa xóm ngoài
Nhớ hôm đi với em Hoài
Vừa về một lúc thì Hoa sang nhà
Em Trang í ới từ xa
Có rảnh không vậy ra ngoài với em
Còn nữa..nhiều quá kể hổng hết, chỉ sợ có người đang mê lão Nắng tưởng mình ghen..:h afppy:
The Following 2 Users Say Thank You to laongoandong For This Useful Post:
Trùi vậy em hổng báo anh biết làm hì hục gõ bài thơ mất 10 phút khi nhấn vào nó bảo mình load tên trở lại . Load xong bài thơ biến mất , bấm backspace thấy trống trơn . mất bài thơ tình mưa biển bây giờ hổng nhớ nữa
Ai biểu thương gái... chẳng còn chi
Mặt nghệch là triệu chứng bệnh si,
Khờ khờ cứ tưởng như đang mơ
Bất ngờ nhận ngay một cái tát
Bài thơ không theo nhấn backspace
Sư tử sau lưng đang đứng hát ..(hét)
Phen này mọi thứ đều hỏng bét..
Chỉ tại mấy...em..quá đáng ghét..!!
The Following 2 Users Say Thank You to laongoandong For This Useful Post:
Trong chúng ta rồi ai cũng phải đi, không sớm thì muộn. Gặp gỡ chọc ghẹo hay đùa vui cũng là nhân duyên. Tí cũng biết tháng 4 là tháng đen vì có nghe mom nói. Tí không biết rành nên không dám bình luận. Tí cũng cám ơn những người đã nằm xuống để bảo vệ đất nước được bình an. Nhưng anh22 hãy sống cho vui vẻ nhé, anh bây giờ không những đang sống cho chính mình, nhưng quan trọng là anh đang sống cho những người đang yêu thương anh (GĐ, con cái và những chiến hữu).
Mỗi người đều có số, anh hãy sống cho vui vẻ, để 1 ngày minh có ra đi thì cũng để lại 1 hồi ức tốt đẹp phải hông nè... Cheer Up anh nhé
Đời người một thoáng đi qua
Ta Bà ... quán trọ mà ta ghé dừng
Có đến ...có đi không ngừng
Mĩm cười đón nhận.. vô thường kế bên.
Bé trở thành người lớn hồi lúc nào dzậy. ND bây giờ hiểu thêm về Bé rồi đó. Bé đã nói những điều mà ND định nói. Cám ơn Cô Bé Tí nhe:haf ppy:
The Following 3 Users Say Thank You to laongoandong For This Useful Post:
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.