Những bộ quần áo 'chống đói' vừa được Triều Tiên trình làng
Những bộ quần áo mới làm từ chất lượng như protein, axit amin, nước hoa quả, magie, sắt, canxi dành cho người dân Triều Tiên để phù hợp đi chèo thuyền, khám phá, leo núi và thậm chí là có thể ăn được để tránh chết đói".
Theo Daily Mail, những bộ quần áo mới này do Trung tâm Nghiên cứu Quần áo thuộc Bộ Thực phẩm và Nhu yếu phẩm hàng ngày Triều Tiên nghiên cứu và phát triển.
Ảnh: Daily Mail
"Quần áo được làm từ những loại vải flannelette nhân tạo bao gồm các nguyên tố vi lượng như protein, axit amin, nước hoa quả, magie, sắt, canxi có thể ăn được để tránh chết đói", Daily Mail dẫn dòng chú thích trên catalougue đặt tại trung tâm.
Cũng theo catalougue, những bộ quần áo này có "tay áo thông minh có thể kiểm soát hoặc hiểu được tình trạng sức khỏe của cơ thể người".
Có thể thấy những người mẫu chụp ảnh với cả điện thoại thông minh và những chiếc túi dành cho nam giới.
Alek Sigley, người quản lý hãng Tongil Tours chuyên tổ chức các chuyến du lịch tới Triều Tiên, nói với Mirror rằng: "Túi nam đang là xu hướng tại Bình Nhưỡng".
Ảnh: Daily Mail
Ngoài những bộ quần áo có thể ăn được, trong cuốn catalougue còn có những bộ váy áo và túi xách cho nữ giới.
Khi nói về những bộ trang phục này, ông Sigley cho biết: "Những người bạn Trung Quốc của tôi nói rằng trông chúng giống như thời trang những năm 90 tại Trung Quốc. Tuy nhiên, theo tiêu chuẩn của người dân địa phương thì những bộ trang phục này rất hiện đại tân tiến".
Hay là mình chỉ ăn lớp ngoài thôi, phần còn lại để dành... chưng, được không bác?
Haha... Theo tui thì ăn hết một lần cho nó đã và bay lên chín tầng mây xanh luôn, chứ ăn lớp ngoài còn lớp trong để chiêm ngưỡng thì làm sao mà chịu cho nổi đây hả bác nangsom??? Hahaha...
The Following 3 Users Say Thank You to laingo10 For This Useful Post:
Đúng là cái miệng cộng sản láo khoét thật, dân Bắc Hàn bị chết đói phải đào gốc tranh/cỏ ăn để sống sót, vậy mà cũng láo cho được!!!
Ngu từ của Vẹm bút việt cộng đấy!
Đấy là lối nói nói chuyện mà thằng chó hồ chí minh dạy cho việt cộng: nói những gì chính bản thân thằng nói cũng không hiểu đấy là nói "khủng", và nên nói thường xuyên, nhiều lần.
Thí dụ: Ma Gie Inh Vzet Nem - Ma Gie Inh Vzet Nem - Ma Gie Inh Vzet Nem
Xin hỏi ai nói cái lối quái gở nửa gà nửa vịt nửa khỉ nửa đười ươi ở trên không? (Hint: niểng....)
Hahahahahahahahaha
The Following 2 Users Say Thank You to QueMe For This Useful Post:
Haha... Theo tui thì ăn hết một lần cho nó đã và bay lên chín tầng mây xanh luôn, chứ ăn lớp ngoài còn lớp trong để chiêm ngưỡng thì làm sao mà chịu cho nổi đây hả bác nangsom??? Hahaha...
Quote:
Originally Posted by andy82
Như ăn kem thôi, trước khi ăn thì phải mút, phải liếm rồi mới đến nhai. Để dành là nó chảy, không được đâu.
Hết ngày mai kiếm cây kem khác.
Nghe mấy bác tả thôi, mà tui muốn bay qua bên đó kiếm liền vài ba cô để dành.
Nhưng tui chỉ sợ: Triều Tiên đi dễ khóa dìa! tiếc thật.
The Following 2 Users Say Thank You to nangsom For This Useful Post:
Bác Andy có kinh nghiệm nhiều trong việc ngắm hoa. Mình nghĩ cũng có thể do hoàn cảnh dất nước một phần.
Những hình ảnh gì lọt ra ngoài toàn là tốt đẹp. Mình cũng đồng ý với bác, Cái gì lai nhiều quá, thì mất tự nhiên. Như cái này. haha,...
Quote:
Originally Posted by andy82
Chu cha, đẹp đẹp.
Lại còn vi cam hồng ngoại, bao nhiêu vết chân kẻ ăn vụng bị ghi lại hết, thế này sao mà ăn vụng chùi mép đây.
Cứ ngồi ngắm đi.. để bầy chuột chui vô gậm nhấm hết rồi ngồi đó ngẩn ngơ tiếc nuối ...
The Following 2 Users Say Thank You to wonderful For This Useful Post:
Lại còn vi cam hồng ngoại, bao nhiêu vết chân kẻ ăn vụng bị ghi lại hết, thế này sao mà ăn vụng chùi mép đây.
Quote:
Originally Posted by wonderful
Cứ ngồi ngắm đi.. để bầy chuột chui vô gậm nhấm hết rồi ngồi đó ngẩn ngơ tiếc nuối ...
Mình nghĩ:
hình thứ 1: Ông HL thì đang... hưởng,
hình thứ 2: Cha 12 đang hồi họp chờ đợi!
hình thứ 3: PK sợ bà xã nhận dạng nên quay mặt đi chổ khác!
hình thứ 4 là bác Andy: đang tính toán coi phải dùng món gì trước?
Hình thứ 5 là Wonderful: nghe đồn nên tòm tèm lại, xin ăn ké!
Ủa còn mình đâu hổng thấy cà? hay là mình đang chụp lén?
The Following 3 Users Say Thank You to nangsom For This Useful Post:
Mình nghĩ:
hình thứ 1: Ông HL thì đang... hưởng,
hình thứ 2: Cha 12 đang hồi họp chờ đợi!
hình thứ 3: PK sợ bà xã nhận dạng nên quay mặt đi chổ khác!
hình thứ 4 là bác Andy: đang tính toán coi phải dùng món gì trước?
Ủa còn mình đâu hổng thấy cà? hay là mình đang chụp lén?
Wonderful thấy dzồi...nangsom cấm máy ảnh chụp lén...còn tay kia thì năm mười.. mười lăm hén...có khăn mở xa để chùi hôn đó..
The Following 3 Users Say Thank You to wonderful For This Useful Post:
Wonderful thấy dzồi...nangsom cấm máy ảnh chụp lén...còn tay kia thì năm mười.. mười lăm hén...có khăn mở xa để chùi hôn đó..
Hàng thuộc loại quý hiếm, mà...bắn bổng, bắn bỏ thì phí quá bác.!
Quote:
Originally Posted by andy82
Tôi đang sợ trước khi đi gặp Trump Kun cài cái sillip sắt có máy chém, thả mấy con chuột để dử mỡ, nên xếp gạch đợi bác wonderful ra xem thế nào đã.
Hay đợi xem cái tele của bác nangsom có bị bể không đã.
Tui thì tánh cẩn thận lắm bác ạ.
Thường thì cho 10 thằng lính đi dọ thám trước, xem mọi ngỏ ngách,... chỉ sợ địch họ gài mìn thôi.
Đến khi kẻ địch quằn quại, hơi thở tới hồi gấp gáp rồi. lúc đó tui mới ra lệnh tấn công, thì ăn chắc! haha,...
The Following 2 Users Say Thank You to nangsom For This Useful Post:
Hàng thuộc loại quý hiếm, mà...bắn bổng, bắn bỏ thì phí quá bác.! Nước loại quý hiếm nghe phát ham...có dư hôn đem xuất khẩu qua Tàu để gây giống mới của nangsom...
Tui thì tánh cẩn thận lắm bác ạ.
Thường thì cho 10 thằng lính đi dọ thám trước, xem mọi ngỏ ngách,... chỉ sợ địch họ gài mìn thôi.
Đến khi kẻ địch quằn quại, hơi thở tới hồi gấp gáp rồi. lúc đó tui mới ra lệnh tấn công, thì ăn chắc! haha,...
Chắc súng của bác cũng quý như súng của Trump....đi đâu cũng đem lính theo để bảo vệ cho chắc ăn...nhớ đem theo tiền để bịt miệng lối xóm nha ...
The Following 2 Users Say Thank You to wonderful For This Useful Post:
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.