Phương Mỹ Chi chăm chút cho cha nuôi Quang Lê. Nữ ca sĩ coi Quang Lê không khác gì cha đẻ mình. Cô nhắn nhủ mình sẽ luôn bên cạnh Quang Lê.
Tối 25/5, Phương Mỹ Chi chia sẻ trên trang cá nhân dòng tâm sự xúc động về ca sĩ Quang Lê. Giọng ca Quê em mùa nước lũ cho biết cô rất thương ba nhưng thừa nhận bản thân là người ít khi thể hiện tình cảm ra ngoài. Với cô, Quang Lê là người đặc biệt trong bước đường nghệ thuật của mình.
Cô bé dân ca tâm sự: "Hôm qua thấy ba mệt mỏi, tất bật lo cho chương trình tâm huyết nhất của mình, con thấy thương ba lắm. Suốt cả chương trình con cũng không dám nói chuyện với ba nhiều vì con biết ba cần thời gian để lo cho mọi thứ. Con cũng ít khi nào thể hiện tình cảm với ba, nên con chỉ dùng hành động của mình để làm những điều cần nhất cho ba. Ba luôn là một người đặc biệt trong bước đường nghệ thuật của con, và dù sau này có ra sao, ba hãy nhớ luôn có con gái ở bên ba. Mong ba giữ gìn sức khoẻ để tiếp tục tổ chức thêm các số tiếp theo".
Phương Mỹ Chi lau mồ hôi cho ca sĩ Quang Lê.
Trước đây, từng có thời điểm dư luận đặt nghi vấn về mối quan hệ rạn nứt giữa Phương Mỹ Chi cùng Quang Lê. Tuy nhiên, cả phía Quang Lê và gia đình Mỹ Chi đều phủ nhận tin đồn này. Từ khi được Quang Lê nhận làm con nuôi, Phương Mỹ Chi nhận được nhiều sự giúp đỡ trong con đường ca hát và khá đắt show diễn, nhất là ở thị trường hải ngoại.
Phương Mỹ Chi từng bị chỉ trích mải mê chạy show, lơ là việc học. Tuy nhiên, trong ngày lễ tổng kết năm học cách đây vài ngày, cô gây bất ngờ khi khoe thành tích học giỏi. Trên trang cá nhân, Phương Mỹ Chi viết: "Vậy là lại kết thúc năm lớp 10 rồi. Nhận thưởng lần đầu tiên rơi nước mắt vì hồi hộp không biết trước mình đạt thành quả như thế nào. Nhìn lại chặng đường mà mình đã vượt qua mà thấy tự hào và hạnh phúc quá. Em xin cảm ơn vì tất cả".
Phương Mỹ Chi ngày càng ra dáng một thiếu nữ xinh đẹp.
Á quân Giọng hát Việt nhí 2013 cho biết thêm: "Thật sự em chỉ khoe bằng khen này với người thân chứ em cũng không dám up công khai để khoe với mọi người. Vì đạt được kết quả học tập tốt không phải có em là duy nhất. Nhiều bạn học rất giỏi em thấy mình vẫn chưa là gì".