10/14/19
JUPITER, Florida (NV) — Một ông ở thành phố Jupiter, tiểu bang Florida, mới đây có quyết định đóng góp cho cộng đồng nơi ông sinh sống bằng cách trả hết tiền nợ ăn trưa của các học sinh trong thành phố, sau khi nhìn thấy một bản post trên Facebook về việc này.
Theo bản tin của CNN hôm Thứ Hai, 14 Tháng Mười, bà Angie Vyas-Knight, người điều hành nhóm Facebook có tên “Jupiter Mamas”, sau khi đọc được các bản tin về trường hợp các học sinh ở khắp nơi trên nước Mỹ bị bêu xấu hoặc không có phần ăn, vì thiếu nợ tiền ăn trưa ở trường, đã muốn biết tình trạng này ở nơi mình ở ra sao.
Bà liên lạc với học khu Palm Beach County và hỏi về con số học sinh thiếu nợ.
Để cho mọi người thấy rõ tình trạng ở thành phố, bà đưa lên Facebook danh sách 9 trường, với số nợ tổng cộng là $944.34.
Ít tuần sau đó, một nhà môi giới địa ốc ở Jupiter, ông Andrew Levy, đọc được bản post này.
Ông Levy quyết định có hành động, và trả số nợ tiền ăn cho khoảng 400 học sinh, vì ông biết rằng trẻ thiếu nợ sẽ không được cho ăn hay chỉ được một miếng sandwich sơ sài.
Ông Levy nói với đài truyền hình địa phương WPEC, thuộc hệ thống CNN, rằng “Thức ăn là điều mà trẻ nhỏ đáng lẽ không phải lo lắng. Trẻ con không thể để bị đói bụng khi ở trường.”
Nhưng ông Levy không chỉ ngừng ở đó.
“Tôi sẽ hoặc là mở trang GoFundMe hay có một trang gây quỹ để có thể có tiền trả mỗi 3 tháng một lần, để số tiền nợ không tăng quá cao. Để các trẻ nhỏ không bao giờ phải lo lắng là không có được bữa ăn và cha mẹ chúng cũng không phải lo ngại về việc không trả được tiền ăn trưa của con,” ông Levy nói.
Cùng hưởng ứng lòng tốt của ông Levy, hiện có hơn 200 người đã hứa sẽ giúp trên Facebook.
Với sự giúp đỡ của những người này, ông Levy có thể giúp trả số nợ tiền ăn trưa không những ở thành phố Jupiter mà ở các nơi khác trong quận Palm Beach County.
Một nữ phát ngôn viên cho học khu Palm Beach nói với CNN rằng tổng số tiền nợ ăn trưa nơi này là $50,000 trong 180,000 học sinh ghi danh đi học ở đây.
(V.Giang)