Vì sao tên sư giả Lê Tùng Vân lại giàu có như vậy? Dưới đây sẽ tiết lộ chiêu lừa đảo ngoạn mục của tên giả sư Lê Tùng Vân và "con ghẹ" của hắn. Chỉ với chiêu lừa đảo trình lên quan lớn mà bọn chúng thu về tiền tỷ quá dễ dàng.
Sáng thứ tư ngày 02/10/2002, ông Lê Tùng Vân thành lập Công Ty TNHH Kỳ Long Đức, người đại diện pháp luật không ai khác chính là ông.
Năm 2003 bà Lê Thu Vân (mẹ ruột Hoàn Nguyên, Nhất Nguyên, "ghệ" ông Lê Tùng Vân) và Võ Thị Tuyết Xuân đột nhiên dắt nhau đi mua đất tại Đức Hoà.
Bà Vân mua 17.894m2, bà Xuân mua 23.280m2, cả 2 lô đất nằm gần nhau và có tổng diện tích là 41.174m2, sổ đỏ cũng được UBND huyện Đức Hoà cấp chung 1 ngày 19/8/2003.
Sổ bà Lê Thu Vân số: 10784QSDĐ, bà Lê Thị Tuyết Xuân số: 10785QSDĐ, hehe sát nút.
Ok, tới đoạn gay cấn nè 🙂.
22/8/2003 hai bà ghệ ông Vân đưa đơn xin đưa 2 mãnh đất đó vào thành lập Công ty TNHH Kỳ Long Đức. Một tuần sau, ngày 29/8/2003 ông Vân lại kê đơn xin thuê chính phần đất này để làm dự án "Ma" của ông ấy.
Ngày 26/02/2004 UBND Tỉnh Long An chơi lớn khi ra Quyết Định 530, thu hồi toàn bộ 41.174m2 đất của bà Vân và bà Xuân để cho Công Ty TNHH Kỳ Long Đức thuê lại toàn bộ số đất này.
Và căn cứ theo giấy tờ thì 2 con ghệ ông Lê Tùng Vân đã được giải toả + đền bù 74.113.200.000 VNĐ (bảy mươi bốn tỷ một trăm mười ba triệu hai trăm nghìn đồng chẵn) cho miếng đất "phèn". Ảnh hợp thức hoá giá đất và vẽ ra siêu dự án, hòng vay nhà nước 500 tỷ.
Ồ Wow ! Tiền quá dễ kiếm, ông Lê Tùng Văn quá siêu đẳng.
Siêu ở chỗ miếng đất đấy trị giá có mấy tỷ bạc thời đấy thôi, nhưng sau khi ông Lê Tùng Vân vẽ ra công ty, trình mớ giấy lộn lên quan lớn thì miếng đất phèn lại thành một cục tiền 74 tỷ.
Khái toán kiểu này thì dù cho Trump có đưa 2.000 tỷ đô cho ông chủ tịch tỉnh Long An thì chắc cùng lắm 3 năm là hết sạch.
_______
Phải thừa nhận "thầy ông nội" của các Fan TTBL rất là "đa tài", từ một cục c ứ t c h ó mà biến thành thỏi socola vị trà đào cam sả. Quý anh chuyên gia nào thẩm định giá đất của thương vụ này đọc tới đây chắc đái trong quần vì sợ ngồi tù rồi ấy nhỉ ?
Mình rất chi là tội nghiệp cho mấy đứa như Nấm. Cứ tưởng ông Lê Tùng Vân là dân của chế độ cũ nên lao vào bảo vệ, sẵn sáng bất chấp mọi thứ để bênh vực mít tơ Lee Tung Van, đến khi biết bị hố hàng, Nấm giờ chỉ biết chống chế bằng những thứ lập luận dốt học.
Đấu tranh kiểu gì mà u mê dữ thần, đã dốt rồi còn đi loan tin Nguyễn Sin mới bọc hết lớp 7 nữa chớ, thứ zô zăn quá.
Mấy anh chị cống cộng mấy ngày qua bênh vực, bảo vệ cho anh Vân giờ thấy tấm ảnh anh Vân đứng dưới lá cờ đỏ sao vàng vẫy tay xuống hội trường chắc giãy đành đạch cho coi.
______
Dưới đây có đính kèm Quyết Định số 530 của UBND Tỉnh Long An và cái Khái Toán 74 tỷ đền bù nhá.
Dị đó chứ nói thầy ông nội của chúng nó lừa đảo là chúng nó gào ầm lên cho coi, dùng cái thứ ....