Ông Phúc này hơi loạn. Kinh tế mới của CSVN có ý nghĩa khác, giống như mở rẫy khai nương để biến một vùng đất hoang sơ trở thành vùng đất mới có thể khai thách nông khoáng sản để thu hoạch về mặt kinh tế.
Còn Trà Vinh là khu thị tứ có lịch sử lâu đời đã mấy trăm năm, đất đai đã có chủ và nhà nào nhà nấy đã có cách kiếm sống rồi.
Kinh tế Trà Vinh thì chỉ kích thích boost kinh tế cũ cho nó boom lên, còn không thì đưa kỹ nghệ mới về đó. Không thể làm vùng kinh tế mới được.
Và ngôn ngữ của Việt Cộng thì bao nhiêu năm cũng vậy, đất Củ Chi thành đồng chống Mỹ, thành đồng kinh tế mới Lê Minh Xuân...
Cái gì mà trụ với thủ bám rễ cứng chắc như cái vách sắt thì họ gọi là
THÀNH ĐỒNG, còn cái gì dùng để tiến tới để tập kích và tấn công thì họ gọi là
MŨI NHỌN, còn dẫn đường tiền phong mở lối cho những cái khác đi theo thì gọi là
ĐẦU TÀU.
Kinh tế thành đồng là như lúa gạo cà phê hay hạt tiêu, kinh tế đầu tàu thì như du lịch hay thủ công nghệ, còn mũi nhọn thì như các sản phẩm kỹ thuật đang bán chạy vv...
Lão Phúc này thì cũng chỉ là một gã Việt Cộng già học cùng loại chữ từ cái lò Việt Cộng đó ra mà thôi. Kinh tế thành đồng xứ của lão cai trị đã thành du lịch kiếm gái ở VN, còn kinh tế mũi nhọn thì đã biến thành xuất cảng gái ra ĐNA... Giờ đây muốn Trà Vinh biến thành cái gì?