01/18/20
Buổi sáng thứ bẩy tôi vẫn có thói quen dậy trễ nằm nướng trên giường, xem những video về ca nhạc, về động vật, thiên nhiên...
để thấy cuộc đời cũng còn xinh tươi, thú vị.
Sáng nay cũng vậy, sau khi coi video chó mèo ngộ nghĩnh, tôi lang thang trên Facebook xem hình ảnh bạn bè tụ tập tất niên, thấy cũng vui vui, đang tủm tỉm một mình thì ai dè một video quay cảnh tẩm liệm thi thể của ông lão Kình 84 t, già làng ở Đồng Tâm làm tôi chỉ xíu nữa là nôn ọe ngay trên giường vì sốc.
Thật là khủng khiếp và tận cùng của sự man rợ!
Tôi đã tính không viết thêm gì về đồng tâm, cũng không nên quan tâm , vì như tất cả bạn bè đều nói : cái thể chế này nó đã như vậy rồi, chẳng thay đổi được gì đâu!
Thôi mình cứ sống cái kiếp của mình đi , cứ như mọi người, cứ theo chủ nghĩa “mặc kệ nó”!
Nhưng những hình ảnh của một ông già, tóc tai bạc phơ, bị khép vào tội khủng bố ( mà chưa hề qua bất kỳ toà án xét xử nào), rồi bị xử tử tại chỗ , tại gia , với cơ thể hằn những vết đạn, máu me bê bết, chân thì bị gãy lìa, bụng bị rạch , thật là khủng khủng khiếp.
Mấy hôm nay qua báo chí Đảng , tivi Đảng , tất cả loa đài của Đảng , tôi được biết ông ông lão này đã được liệt vào thành phần khủng bố và vì thế nên ông bị giết trong khi và lúc thì:
- gây rối trật tự công cộng
- Ngăn cản lực lượng nhà nước xây dựng hàng rào sân bay lúc 4 g sáng.
- Cầm đầu trong việc tấn công vào lực lượng nhà nước đang làm nhiệm vụ canh gác.
Nhưng không biết trong thực tế ông đã giết hay ám sát được bao nhiêu người?
Đã phá hoại bao nhiêu công trình, tài sản của quốc gia?
Ai có thể cho tôi câu trả lời chính xác? xin cảm ơn !
Bin Laden tên trùm khủng bố của khủng bố - giết hàng ngàn người khắp thế giới, mà khi bị tiêu diệt còn được hưởng một cái chết nhân đạo và toàn thây hơn ông Kình.
Cái lỗi của ông lão ở đây, mà theo tôi cái lỗi quan trọng nhất:
- Ông đã tin vào những người đồng chí CS của mình, ông tin rằng họ không thể nào xuống tay với ông, một người đã có hơn 50 tuổi đảng- được rất nhiều dân làng ủng hộ! Thế nhưng ông đã lầm.
- Và cái lỗi thứ nhì, ông từng xuất hiện trong những video có lời lẽ hăm doạ “Một mất một còn” với chính quyền.
Đành rằng ai cũng biết một tên khủng bố thực sự sẽ không khi nào lên YouTube nói oang oang về kế hoạch khủng bố của mình.
Nhưng ông đã quá ngây thơ , trao cho CQ cái cớ để tiêu diệt mình và họ cũng chỉ cần có thế!
Mấy ngày qua, báo chí quốc doanh đăng tin tức lễ an táng cực kỳ trang trọng và hoành tráng của 3 người lính chết tại Đồng Tâm. Tôi rất cảm thương cho họ và gia đình của họ. Cái chết bỏng , chết cháy phải là cái chết rất đau đớn. Khổ nỗi là họ không chết trên chiến trường, cũng không phải vì bị tấn công ngoài đường xá mà lại chết khi chính họ tập kích lúc đêm khuya khoắt vào nhà dân.
Có cái gì không phải ở đây, cái gì rất phản cảm , bất công cùng cực , trong khi báo chí tràn đầy hình ảnh lễ tang trang trọng của 3 chiến sĩ thiệt mạng trong lúc trấn áp dân ,thì đâu đó ở Đồng Tâm, CQ lại ra sức ngăn chặn không cho phép 1 ai tới phúng điếu thăm viếng gia đình của ông lão Kình mặc dù lúc này chỉ còn lại một nhúm đàn bà và trẻ nhỏ....Không một cái hình tang lễ nào ở Đồng Tâm được đưa ra, công an chìm nổi đặc kịt!
Mấy ông cộng sản chắc sợ nếu không cấm tiệt, bao vây , cô lập triệt để, thì sẽ có hàng trăm ngàn dân cả nước đổ về phúng viếng ông Kình và điều này sẽ là một hình ảnh tương phản với hình ảnh một lão Kình tham lam , khủng bố , hung ác bị dân chúng ghét bỏ, mà CQ đang dày công vẽ lên!
Càng thấy bất công hơn nữa khi mà số tiền phúng điếu gia đình ông Kình cũng bị bên công an buộc ngân hàng phong tỏa với lý do đây là số tiền ủng hộ khủng bố!
Trai tráng gia đình ông lão đã bị bắt hết, đang bị thẩm vấn , tra khảo đánh đập , mặt mũi bầm tím ngay cả lúc lên tivi, vậy có lẽ khủng bố mà nhà nước nói đến bây giờ là bà vợ gần đất xa trời và mấy đứa con dâu , con gái cháu chắt đang tả tơi hoảng sợ ở nhà?
Hoá ra ai sống trong đất nước này cũng có nguy cơ biến thành khủng bố!!!
Kiểu quyền lực trong tay tao , tao cho sống thì mày sống , tao bắt chết thì mày chết, nhẫn tâm lắm mấy ông ơi!
Iran vô tình bắn rơi máy bay của chính mình, đây là một lỗi lầm dù vô tình nhưng cũng rất khủng khiếp! Mới đầu họ chối bai bãi nhưng sau đó cũng phải thừa nhận sự thật!
Tôi thật lòng mong muốn mấy ông chính quyền nhà mình một lần can đảm nhìn nhận sự thật , đừng đi tiếp hết sai lầm này đến sai lầm khác.
Đừng gây thêm chia rẽ và bất đồng chỉ vì muốn chứng mình chân lý rằng Đảng có thể xử lý mọi khủng hoảng bằng bạo lực cách mạng , trù dập và bưng bít.
Dân không phải con lừa.
Một ngày thứ bẩy buồn , trời đất u ám , xám xịt , mưa đang rơi....
Chẳng có không khí tết!
FB Bichdung