Sau khi nhân viên công lực và người thân nhìn thấy các con chó đang ăn thi thể người đàn ông chủ nhà hết một phần, khiến cảnh sát đang mở cuộc điều tra về một cái chết người đàn ông này trong căn nhà ở khu phía Tây thành phố Philadelphia.
Cảnh sát và lính cứu hỏa đến căn nhà Philadelphia nhưng không dám vào vì có chó dữ. (Hình: ABC 6)
Theo bản tin của đài truyền hình địa phương ABC 6 hôm Thứ Năm, 23 Tháng Giêng, cảnh sát và nhân viên cứu hỏa được gọi tới căn nhà, nơi họ thấy ba con chó lớn đang cắn xé thi thể của chủ nhân chúng, người không thấy liên lạc với an trong mấy ngày qua.
“Khi tôi đến gõ cửa nhà thì thấy mấy con chó chồm ra cửa sổ, tôi không biết là ông ấy có tới ba con chó,” theo lời người em gái của nạn nhân, bà Renee Melvin.
Do không biết là các con chó này có hung dữ hay không, các nhân viên cấp cứu phải gọi sở kiểm soát thú vật.
Cảnh sát và thành viên gia đình nói rằng khi họ từ ngoài nhìn qua cửa sổ, họ thấy thi thể một người đàn ông bị chó ăn hết một phần.
“Chúng tôi nhìn qua cửa sổ bên hông nhà và thấy ông ấy nằm trên giường, mặt đỏ máu,” theo lời người em rể, Hamin Melvin.
Một trong các con chó tại căn nhà được đưa ra ngoài. (Hình: ABC 6)
Nhân viên sở kiểm soát thú vật đến nơi khoảng 8 giờ 30 phút tối. Sau đó, họ đưa từng con chó ra khỏi nhà, gồm hai con chó lai giống Cane Corso/Bull Mastiff, đều là hai loại chó lớn, hung dữ, khoảng 10 tháng tuổi và mẹ của chúng.
Ông Hamin Melvin nói trước đây chưa thấy mấy con chó này có hành động gì dữ dằn.
Gia đình nạn nhân nói người đàn ông 67 tuổi này có các vấn đề về sức khỏe.
Căn nhà ở Philadelphia nơi xảy ra vụ các con chó ăn thịt chủ. (Hình: ABC 6)
Cảnh sát hiện chưa thể xác định là người đàn ông này chết khi nào.
Cũng theo cảnh sát, mấy con chó lục phá khắp nhà, có lẽ là để tìm kiếm thức ăn. Họ cho rằng, người đàn ông kia chết vì các lý do tự nhiên và mấy con chó bị đói.
Văn phòng giảo nghiệm tử thi hiện đang tìm hiểu nguyên nhân vì sao ông này qua đời. (V.Giang)