Thấy cả nhà bà hàng xóm từ ông bà, vợ chông, con cái cả thẩy già trẻ lớn bé 7 người từ sáng sớm đến tối muộn đều đeo khẩu trang, bà xă tôi bảo: Không được chủ quan,từ mai cả nhà cũng phải đeo khẩu trang không lây bệnh con cô vi đấy.
-Con cô vi nào bị bệnh – Ông chồng nói - Tôi mới gặp nó tung tăng ngoài đường cơ mà. Không kiểm chứng, chỉ tuyên truyền nhảm nhí.
Cô con gái lên tiếng: Con virus nCoV chứ không phải con cô vi. Mà mẹ chả theo dơi tin tức ǵ cả. Ḿnh ở trong nhà, nhà lại không ai có biểu hiện cảm cúm như: ho, hắt hơi, sổ mũi, sốt cao th́ việc ǵ phải đeo. Cứ lo lắng thái quá có khi lại mang họa vào thân đấy. Riêng con, ở trong nhà con không đeo.
-À con này giỏi căi. Người ta đang đồn ầm cả lên bao nhiêu người chết, bao nhiêu người phải cách li đấy. Chỉ được cái trứng khôn hơn vịt.
-Mẹ nghe tin vịt ở ng̣ai chợ chứ ǵ, toàn vịt què, con chả tin.
