Treo băng rôn đề nghị loại bỏ tiếng Việt, 1 cựu giáo viên bị công an mời lên làm việc
Treo băng rôn với nội dung "Đề nghị loại bỏ tiếng Việt, thay bằng tiếng Anh để đất nước phát triển", một người từng là thầy giáo ở Gia Lai bị công an mời lên làm việc.
Sáng 29-5, Công an TP Pleiku, tỉnh Gia Lai cho biết đã mời ông Bùi Quang Bình (SN 1988, trú tại phường Yên Thế, TP Pleiku) đến làm việc để làm rõ hành vi treo băng rôn ở nơi công cộng với nội dung mang tính chất kích động.
Trước đó, Công an TP Pleiku phát hiện có 2 băng rôn kích cỡ 2,4m x 0,9m và 2,4m x 1m treo sát nhau với nội dung "Đề nghị: Loại bỏ tiếng Việt, thay bằng tiếng Anh để đất nước phát triển" treo gần Trường THCS Phạm Hồng Thái (đường Phạm Văn Đồng, TP Pleiku).
Băng rôn phản cảm của ông Bình
Qua nắm thông tin, cơ quan công an xác định người treo các băng rôn trên là ông Bình nên mời lên làm việc. Tại cơ quan công an, ông Bình khai nhận là đã thuê in 2 băng rôn nội dung trên tại 1 tiệm photocopy và dán vào bảng quảng cáo với mục đích để mọi người chú ý, quan tâm hơn tới tiếng Anh.
Được biết, ông Bình từng là giáo viên dạy tiếng Anh của một trường học ở TP Pleiku nhưng hiện đã nghỉ việc.
Hì…hì…ông Bình nầy chơi xõ lá ý ổng nói: Đề nghị loại bỏ tiếng Việt “thay bằng tiếng tàu chệt” để đất nước thành tàu cộng đó!
Nếu ông Bình dạy tiếng tàu chệt của một trường học ở TP Pleiku thì đâu có mất việc…ai biểu dạy tiếng Anh
The Following 2 Users Say Thank You to tbbt For This Useful Post:
Phải chi ông thầy này xúi dân học tiếng Trung cuốc và tiếng Việt "buồi hèn", thì đâu có bị bắt làm việc với côn an Việt cộng! Tội nghiệp cho ông thầy này có tấm lòng mà thiếu suy nghĩ cho hợp thời! Thôi đành xuống hố cả nút vậy!!!
Last edited by public; 05-29-2020 at 21:10.
The Following User Says Thank You to public For This Useful Post:
Kim Jong Un bắt buộc nhân dân Triều Tiên phải học tiếng Anh. Hãy học theo Kim nhưng tuyệt đối không được bỏ tiếng Việt, ngôn ngữ đã giúp dân Việt thoát khỏi tiếng Hán vô cùng phức tạp. Ngày nay các nước trên thế diới đều khuyến khích người dân cũa họ nên học tiếng Anh cho dù một số quốc gia trong các nước đó căm thù Hoa Kỳ đến tận xương tủy. Không ai có thể phủ nhận lợi ích của Anh ngữ. Khi bạn du lịch đến bất cứ phi trường nào trên thế giới, người ta đều dùng tiếng Anh để giao tiếp với bạn.
Tôi còn nhớ sau tháng Tư năm 1975, chính quyền Việt Nam cấm dậy Anh ngữ trong các trường học. Nói thật lúc đó tôi cũng chả thèm để ý tới cái lệnh cấm quái đản ấy vì nó có ảnh hưởng đến đời sống của tôi đâu.
Nhưng khi tôi đến định cư tại Hoa Kỳ năm 1992, trở ngại đầu tiên lớn nhất là không biết nói tiếng Anh để giao tiếp với người Mỹ. Tôi thấy dân Phillipine, dân Ghana, dân Thũy Điển xử dụng Anh ngữ nói chuyện với dân Mỹ một cách kưu loát mà thèm, lúc đó tôi mới đau đớn để thừa nhận rằng chính quyền Việt Nam đả hoàn toản sai lầm khi cấm dậy tiếng Anh.
Hãy bắt buộc học Anh ngữ như Kim Jong Un đã làm vì điều đó chỉ có lợi chứ không có hại tí nào cả. Hãy học theo Kim, một người thù ghét Mỹ nhưng lại yêu thích tiếng Anh.
"Hăng tiết vịt" quá vậy cha?
Khuyến khích trau dồi English là đúng, nhưng sao lại đòi bỏ tiếng Việt?
Nhưng "tư duy" có chút tiến bộ;
vì có rất nhiều người ở Mỹ ngay cả 45 năm cũng rất ngu dốt tiếng Anh, chỉ ọ ẹ vớ vẩn.
Without prejudice.
Làm như dân vn ham học lắm vậy..ham nhậu thì có..biểu bỏ chầu nhậu đi học tiếng anh coi tụi nó chịu chưa..ba cái quảng cáo bá láp mà công an cũng sợ rỏ là đồ khỉ.
The Following 3 Users Say Thank You to wonderful For This Useful Post:
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.