11/30
Tin từ HAVANA, Cuba – Vào cuối tuần qua, nhà cầm quyền cộng sản Cuba phát động một cuộc công kích toàn diện bằng trên các cơ quan truyền thông nhà nước nhằm vào một cuộc biểu tình hiếm hoi diễn ra vào hôm thứ Sáu vì quyền tự do ngôn luận, xem đây là một phần trong nỗ lực liên tục của Hoa Kỳ nhằm tạo ra một cuộc nổi dậy.
Cuộc biểu tình vào hôm thứ Sáu xung quanh Bộ văn hóa với khoảng 300 người được khơi mào bởi cuộc đàn áp của chính quyền đối với Phong trào San Isidro của các nghệ sĩ và nhà hoạt động bất đồng chính kiến được thành lập hai năm trước để phản đối việc hạn chế quyền tự do ngôn luận.
Cuộc biểu tình chỉ kết thúc trước rạng sáng hôm thứ Bảy sau khi các viên chức gặp gỡ 30 người trong số những người biểu tình và đồng ý tiếp tục đàm phán và xem xét trường hợp của một thành viên bị giam giữ của nhóm San Isidro và một rapper bị kết án tám tháng tù giam trong tháng này vì tội chống đối. Họ cũng đồng ý bảo đảm các nghệ sĩ độc lập trong tương lai không bị quấy rối.
Nhưng chỉ vài giờ sau, chính phủ gọi nhà ngoại giao hàng đầu của Hoa Kỳ tại Cuba, Timothy Zúñiga-Brown, để trách móc về “sự can thiệp nghiêm trọng vào công việc nội bộ của Cuba” khi truyền hình nhà nước chiếu một chương trình đặc biệt dài 90 phút công kích rapper này và những nghệ sĩ bất đồng chính kiến khác, đồng thời chiếu những hình ảnh cho thấy sự tương tác của họ với các nhà ngoại giao Hoa Kỳ và những người lưu vong ở Miami.