Đi với ma.
Đàn bà làm doanh nhân đòi bình quyền, bình đẳng thì đừng núp bóng nữ nhi. Bạn đã vào thương trường mà thương trường là chiến trường, bạn đã tấn công người khác thì đó gọi là fair game. Đã là "Hoa Hậu" tuy là mua giải, ao làng tẩu từ hải ngoại về thì cũng nên văn minh.
Nếu bảo là đừng tranh cãi với đàn bà thì khi bà Hillary Clinton và Kamala Harris ra tranh cử chức vụ Tổng Thống thì các đấng mày
râu lại tranh cãi nảy lửa vậy? Tôi cực kỳ ủng hộ nữ tướng cầm quân đi đánh xứ người, nhưng đã là nữ tướng thì đừng núp bóng nữ nhi khi đụng trận.
Người khôn là người im lặng, nhưng làm nghề truyền thông mà im lặng thì lộn nghề. Mình không muốn hơn thua nhất là với người Việt nên cái bọn vô danh tiểu tốt mình không chấp nhưng đây là người có chút tiếng tăm, có chút tiền mà hồ đồ, phun ra những lời kỳ thị, chà đạp người khác khi không nắm bắt đầy đủ thông tin. Tung tin ra cho báo đăng rồi rút status lại là hành động nhổ ra liếm lại, cái hạng người này không phải là nữ nhi, mà đây gọi là loại đanh đá, kỳ thị và cho mình cái quyền chửi người vì có chút tiền, chút quen biết.
Không cần gọi Michael Jackson "đen" vì ai cũng biết mà, tên mẹ đặt cho tôi là Dũng, họ của cha tôi là Taylor. Vâng, tôi là người mang bốn dòng máu, có cả Ấn Độ và Phi Châu thì sao? Cô bán kem tắm trắng không có nghĩa là bằng cấp cho cô Hoa Hậu thiếu chiều cao và thiếu mọi yếu tố của một Hoa Hậu đích thực kỳ thị sắc tộc? Chửi cha không bằng pha tiếng.
Cô may mắn có đại gia chi vài chục ngàn để tậu cái vương miện Hoa Hậu ao làng về Việt Nam làm kinh doanh, nay có chút tiền lên giọng mẫu nghi thiên hạ, dạy đời. Thẩm mỹ của cô chỉ sửa cái đẹp bề ngoài nhưng không sửa được cái nết và cái não, nếu có cô không ra thế này! Cô thuộc loại Hoa Hậu có kích thước chuẩn mực cho sự kém đạo đức, văn hóa và hành xử thì đúng hơn. Tiền mua được giải chứ không mua được nhân cách và văn hoá.
Đây không phải là hơn thua với cô nhưng cô kết án tôi với những hành động hoàn toàn sai, cô gây hấn, tấn công tôi với những lời lẽ mà một đứa trẻ có văn hoá cũng không chấp nhận được thì tôi phải lên tiếng. Những ai cho rằng tôi quá lời với bậc "mẫu NHI thiên hạ" thì hãy đặt mình vào địa vị của tôi trước khi phán xét.
Dũng Taylor
Mới đây, Hoa hậu Thu Hoài bất ngờ chỉ đích danh Dũng Taylor đăng ảnh thi thể ca sĩ Vân Quang Long. Chia sẻ của nữ doanh nhân này gây tranh cãi bởi cô sử dụng từ ngữ khá nặng nề để chỉ trích ông bầu hải ngoại.
Phía Dũng Taylor khẳng định anh không phải là người chụp ảnh cận mặt cố ca sĩ Vân Quang Long. Ngoài ra, ông xã của Thu Phương còn đăng đàn đáp trả Thu Hoài với từ ngữ nặng nề không kém.
Cụ thể, Dũng Taylor cho rằng Thu Hoài là “hoa hậu ao làng”. “Công dung ngôn hạnh của hoa hậu ao làng. Mình biết đến cô bởi những sự kiện chửi lộn đình đám của cô trên mạng.
Cô là người kinh doanh và cũng mang trách nhiệm của một "hoa hậu" tậu từ hải ngoại về thì nên chuẩn mực lời ăn tiếng nói của mình.
Không tự tiện lên án người khác khi chưa nắm bắt đầy đủ thông tin, cho dù cô muốn lên án người khác thì phải thể hiện văn hóa xứng tầm với vương miện dù là mua? Mỗi người một việc, đừng dẫm chân vào chuyên môn của nhau là quy luật đời sống”, Dũng Taylor viết.
Tiếp đó, ông xã của Thu Phương khẳng định anh chỉ làm đúng trách nhiệm của một người làm truyền thông.