Buổi sáng, đưa con đến trường, con phụng phịu không muốn đi học. Bố trợn mắt:
- Mày có biết tại sao phải đi học không?
Con:
- Biết thừa! đi học chẳng qua là để có thể đi làm.
Bố:
- Thằng này giỏi! thế mày có biết tại sao phải đi làm không?
Con:
- Biết thừa! đi làm chẳng qua là để có thể cho con đi học.
Bố:
- Hôm nay mày vẫn phải đi học, còn bố nghỉ làm đi uống rượu để nghĩ sự đời...
Buổi chiều, đến trường đón con, con khoe:
- Bố ơi, hôm nay trong giờ lịch sử, cô giáo bảo dưới thời phong kiến ngày xưa, nhiều người đàn ông sau khi cưới vợ về mới biết vợ mình là ai bố ạ.
Bố xoa đầu con, nhìn về xa xăm, lắc đầu:
- Không chỉ có thời phong kiến ngày xưa đâu, thời nào cũng vậy!
Con:
- Thế ạ. Thảo nào trong giờ địa lý, cô giáo bảo ngay trong thời đại ngày nay, ở châu Phi vẫn có những bộ tộc lạc hậu, đàn ông sau khi cưới vợ xong mới biết vợ mình là ai...
Bố xoa đầu con, cười chua chát:
- Đâu chỉ có châu Phi! toàn thế giới con ạ!
Con:
- Thật thế ạ?
Bố: - Trong cuộc đời này, 90% đàn ông sau khi cưới vợ xong mới biết vợ mình là ai, 10% còn lại cho đến tận khi ly hôn vẫn còn chưa hiểu nổi vợ mình là ai đâu con ạ.
*VietBF@sưu tập