By 9News Staff
Feb 26, 2021
Một người đào mộ ở New York đã bị chôn sống và chết trước khi được khai quật. (AP)
Một người thợ đào huyệt mộ ở New York đã chết sau khi cái hố mà anh ta ở dưới bị sập trên người.
Rodwin Allicock ở dưới đáy của ngôi mộ sâu hơn hai mét khi hai bên đổ sập vào khoảng 8h30 sáng hôm qua, Cảnh sát hạt Suffolk cho biết.
Đồng nghiệp của anh ta điên cuồng cố gắng đào anh ta ra, nhưng không thành công.
Người đàn ông 42 tuổi đã chết tại hiện trường.
Anh ta đang đào một ngôi mộ ở Công viên Tưởng niệm Washington, một nghĩa trang trên Đảo Long bên ngoài Thành phố New York .
"Các sĩ quan từ Bộ phận Dịch vụ Khẩn cấp của Cảnh sát Quận Suffolk cũng như các điều phối viên Cứu hộ Cứu hỏa Quận Suffolk, đại diện từ Sở Công chính Quận Suffolk, và các thành viên của Sở Cứu hỏa Đảo Trung, Sở Cứu hỏa Hagerman, Sở Cứu hỏa Selden và Sở Cứu hỏa Setauket đã trả lời Cảnh sát hạt Suffolk cho biết trong một tuyên bố.
Ref:
https://www.9news.com.au/world/new-y...a-9ea1ea0304e6