Nử nghệ sĩ Ngọc Giàu từng khá vất vả trong chuyện tình cảm. Dù vậy, ở thời điểm hiện tại, bà đang rất hạnh phúc với mối tình kéo dài suốt 40 năm của mình, khi đã chung sống được 40 năm, thế nhưng NSND Ngọc Giàu cho biết tình cảm của bà và chồng vẫn luôn vẹn nguyên như ngày đầu.
Vốn thành danh từ sớm, thế nhưng về đời tư, NSND Ngọc Giàu từng khá vất vả trong chuyện tình cảm. Dù vậy, ở thời điểm hiện tại, bà đang rất hạnh phúc với mối tình kéo dài suốt 40 năm của mình.
Chuyện đời tư của nghệ sĩ Ngọc Giàu khá chông chênh.
Bế tắc sau cuộc hôn nhân đầu tiên
NSND Ngọc Giàu lập gia đình từ rất sớm. Tuổi 17, bà từng kết hôn với người chồng lớn hơn mình 32 tuổi. Dù ở với nhau 19 năm thế nhưng đây lại là cuộc hôn nhân không có tình yêu. Cuối cùng cả hai quyết định “đường ai nấy đi” sau khi con gái chung của bà và chồng qua đời vì bệnh nặng.
Trước cảnh con gái sớm qua đời, hôn nhân cũng gãy gánh giữa đường, có thời gian bà bế tắc đến mức nghỉ hát. Thời điểm đó, NSND Ngọc Giàu chỉ ở một mình gặm nhấm nỗi thương nhớ con. Cho đến khi gặp được người chồng hiện tại, nghệ sĩ Ngọc Giàu mới tìm lại được ý nghĩa cuộc đời nhờ hơi ấm tình thương của ông.
Nghệ sĩ Ngọc Giàu từng kết hôn rất sớm.
Mối tình trọn vẹn đã 40 năm
Lên xe hoa thêm một lần nữa, nghệ sĩ Ngọc Giàu giờ đã có cuộc sống với hạnh phúc trọn vẹn cạnh người đầu ấp tay gối suốt 40 năm qua. Theo lời nữ nghệ sĩ chia sẻ, bà và chồng vốn có tính cách trái ngược. Trong khi bà bộc trực thì người bạn đời lại trầm lặng. Thế nhưng, có lẽ cũng chính vì điều này mà cả hai gắn bó lâu bền.
Chia sẻ về mối quan hệ giữa mình và chồng, bà bộc bạch: “Chúng tôi ngoài nghĩa vợ chồng giờ còn xem nhau là một người bạn hủ hỉ lúc về già. Cuộc đời này duyên nợ cho mình gặp nhau, lấy nhau và chung sống cứ cố gắng sống trọn vẹn để giữ gìn tổ ấm. Tôi luôn quan niệm như thế và sau đó truyền dạy lại cho con.”
Người chồng đã đồng hành cùng bà suốt 40 năm.
Cả hai còn có với nhau một cô con gái. Hiện tại, người này đã lập gia đình, sang Mỹ định cư nhiều năm. Dù con thường khuyên mẹ sang nước ngoài sống cùng vợ chồng cô và các cháu, thế nhưng bà từ chối vì không thể sống xa sân khấu, chỉ tận dụng những dịp nhận show biểu diễn ở hải ngoại để đoàn tụ cùng con cháu.
Ở tuổi 76, bà sống cùng chồng tại một căn nhà nhỏ ở TP. Hồ Chí Minh. Đôi vợ chồng già vẫn chăm sóc, đỡ đần lẫn nhau, mỗi ngày tìm niềm vui nơi cây cảnh, tập thể dục sáng. Bà bày tỏ quan điểm: “Tuổi này tôi chẳng còn mong cầu điều gì thêm cho mình nữa. Một sự nghiệp vinh quang, một tổ ấm êm ấm khi về già đã quá đủ. Những buồn vui, được mất tôi xin gói gọn lại để cất giữ cho riêng mình...”
Cả hai vẫn mặn nồng, dành những hành động tình cảm cho nhau.
Bạn cảm nhận như thế nào về câu chuyện của NSND Ngọc Giàu?