Hai mẹ con đang đi chơi và chụp hình.
Cô gái mới lớn hỏi mẹ về giới tính nam, bắt mẹ phải cho ví dụ mô tả cụ thể.
Mẹ chỉ vào ống kính nhỏ xíu của máy hình đang cầm trên tay và trả lời:
-Con à, giới tính nam giống như ống kính camera, có thể thay đổi góc độ, kích thước để thực hiện tốt nhiệm vụ cũng như dễ cất dấu vận chuyển.😀😀😀
- Mẹ ơi...Lớp con rất nhiều bạn nữ nhưng ít bạn nam. Liệu có đủ camera cho mọi người như con???Con e rằng con không có được camera cho riêng mình!😀😀😀
- Con đừng hỏi và lo lắng. Chuyện gì đến sẽ đến. Hãy là cô gái ngoan. Nếu con là cô gái đức hạnh, khi lớn lên, Thượng Đế chắc chắn sẽ ban tặng con một cái thật tốt, xài suốt đời!
-Nhưng Mẹ ơi, nếu con không ngoan và đức hạnh thì sao?
-Thì con sẽ có nhiều cái!😀😀😀😀
- Há?????!😀😀😀
VietBF@sưu tập
|