Vụ việc đang gây ra sự tranh cãi lớn tại một khu nhà giàu của vùng Tây Yorkshire, Anh.
Những ngày qua, các cư dân sống ở khu nhà giàu ở Edgerton, Huddersfield, vùng Tây Yorkshire, Anh đã phải chứng kiến những hình ảnh phá hoại kinh hoàng mà kẻ thực hiện không phải ai khác, lại chính là người của công ty xây dựng mà họ là khách hàng.
Vậy điều gì đã dẫn tới hành động "cả giận mất khôn" này?
Được biết, các hộ gia đình ở nơi này đã gặp phải tình trạng rò rỉ đường ống nước từ tháng 9 năm ngoái.
Công ty xây dựng MD, với người đứng đầu là Mick Dunbar chính là đơn vị đã đứng ra sửa chữa sự cố này cho họ. Sau khi xong công việc, Mick đã gửi hóa đơn thanh toán cho các hộ, với mức giá là 11.000 bảng Anh mỗi hộ, tổng số tiền của các hộ phải trả cho công ty của ông là 66.000 bảng Anh (tương đương khoảng 2,1 tỷ đồng).
Anh Robert Hall, chủ của 1 trong số các căn hộ trị giá 400.000 bảng Anh (gần 13 tỷ đồng) cho biết việc sửa đường ống nước nói trên không tốn kém đến thế và nếu là các công ty khác thì họ chỉ tính phí tổng cộng là 25.000 bảng Anh (khoảng 800 triệu) mà thôi.
MD Construction đem đá đặt giữa đường, cản trở việc đi lại của các hộ dân ở khu nhà giàu Edgerton.
Chính vì không thống nhất được quan điểm, nên các hộ dân cư ở đây và ông Mick Dunbar đã xảy ra tranh cãi suốt từ cuối năm ngoái cho đến nay.
Công ty xây dựng MD Construction đã rất "điên tiết" khi các hộ dân không chịu trả tiền, còn các khách hàng thì khăng khăng sẽ không chi 1 đồng với cái hóa đơn vô lý như thế.
Một chiếc Nissan đen bị cẩu lên và đem đi... vứt ở bãi đậu xe cạnh đó.
Và cuối cùng, MD Construction đã thuê người đem những tảng đá lớn đặt giữa đường đi, cản trở việc đi lại của người dân trong khu vực.
Mâu thuẫn vì chuyện sửa đường ống, công ty xây dựng "xử đẹp" các chủ hộ, cảnh phá hoại gây ngỡ ngàng
Chưa hết, MD Construction đã cho người lái máy cẩu, cẩu những chiếc ô tô của các hộ dân và đem vứt sang 1 bãi đậu xe cạnh đó.
Hình ảnh được ghi lại cho thấy 1 chiếc Nissan Micra màu đen đã trở thành "nạn nhân bất đắc dĩ" trong vụ phá hoại có chủ đích này. Sau đó, 1 chiếc Ford cũng phải chịu tình trạng tương tự. Những chiếc xe bị lực mạnh tác động đã trở nên méo mó, kính chắn gió đã vỡ nát hết, khiến ai nhìn cũng xót xa thay cho chủ xe.
Anh Robert cho biết anh tin rằng chủ công ty xây dựng đang "trừng phạt" họ vì đã không thanh toán.
Anh cũng nói thêm rằng các nhân viên cứu hỏa đã di chuyển những tảng đá chắn đường ở đây và chưa rõ vụ tranh chấp sẽ được giải quyết ra sao.
VietBF @ Sưu tầm