Đã 11 giờ đêm, khi chiếc Camry vừa dừng ở 1 cánh rừng ngoại ô thì đôi trai gái vội mở cửa, lao ra ngoài. Chỉ kịp trải cái áo mưa ra thảm cỏ là họ lao vào nhau và bắt đầu hôn nhau thắm thiết. Khi chàng trai chuẩn bị chiếm lĩnh trận địa thì bỗng nhiên cô gái nói:
- Em xin lỗi, lẽ ra em phải nói với anh trước. Thực ra em kg phải là sinh viên mà chỉ là gái thôi. Mỗi lần tàu nhanh em lấy của khách 1 chai.
Chàng trai lẳng lặng, móc ví lấy 1 triệu đưa cho cô gái và tiếp tục làm nốt công việc của mình. Sau trận chiến kết thúc, chàng trai mặc quần áo, bước lên xe ngồi trước vô lăng nhưng kg vội nổ máy. Anh liền lấy iPhone ra mở nhạc, rồi vừa đốt điếu thuốc vừa thả hồn theo những bài hát của Trịnh Công Sơn do Khánh Ly trình bày. Sốt ruột, cô gái hỏi:
- Xong rồi sao anh kg nổ máy về đi còn ngồi đây làm gì?
Anh chàng đáp:
- Anh xin lỗi em, lẽ ra anh phải nói với em từ trước. Anh kg phải là giám đốc mà thực ra anh chỉ là tài xế lái Taxi. Vì đêm đã khuya nên từ đây về Hà Nội em phải trả 2 triệu anh mới có thể chạy được!
VietBF@sưu tập