Trong chương trình Tình trăm năm. Nghệ sĩ ưu tú Mạnh Dung đã tâm sự về câu chuyện tình yêu, hôn nhân của ông với nghệ sĩ ưu tú Thanh Dậu.
Ông nói:
"Suốt mấy chục năm qua, từ yêu tới kết hôn, có con, tôi và vợ tôi sống với nhau vừa là tình nghĩa, anh em rồi đồng nghiệp, đồng chí, đến giờ vẫn không hề phai nhạt.
Chúng tôi quen nhau từ 1957, tới năm 1960 mới yêu và 1967 thì tổ chức đám cưới, tức là mất 10 năm quen biết và yêu nhau. Bởi vậy nên đến khi cưới nhau, vào đêm tân hôn, chúng tôi có một cảm giác vô cùng mới mẻ, mãnh liệt.
Thời trẻ, tôi nổi tiếng, có sự nghiệp, đứng trên sân khấu nên được rất nhiều cô gái theo đuổi, mến mộ. Tôi cũng biết người ta để ý mình nhưng không bao giờ quan tâm tới họ. Bởi vậy nên họ rất trân trọng tôi.
Về phía mình, tôi nhiều lần ghen với vợ, nhưng chỉ là lúc yêu nhau thôi. Tôi ghen vì có nhiều chàng trai muốn tìm hiểu vợ tôi. Đang tuổi thanh niên, lại yêu nhau mà không ghen thì yêu để làm gì, phải ghen chứ.
Tuy nhiên, khi đã kết hôn và biết là đã đến được với nhau, tôi không ghen nữa. Những người đàn ông kia có dành tình cảm, yêu vợ tôi, tôi cũng mặc kệ vì đó là quyền của họ. Tóm lại, tôi có ghen nhưng phải xác định ghen cho đúng, không ghen bừa.
Trong quá trình sống chung, vợ chồng tôi cũng hay tranh luận, cãi vã. Dù là tranh luận trong nghệ thuật hay tình yêu, cuộc sống cũng đều dẫn đến cao trào, đỉnh điểm.
Những lúc như thế, tôi tùy tình huống mà nhường nhịn, dừng câu chuyện ở đây để lúc khác tiếp tục. Tôi cứ để cho vợ nói và biết khi nào mình sẽ phải nói".
Về phía mình, nghệ sĩ Thanh Dậu cũng nói: "Khi biết chồng tôi có nhiều cô gái theo đuổi, tôi cũng lo lắng, thậm chí lo nhiều. Trước khi cưới, có mấy cô gái để ý, tán tỉnh chồng tôi ra mặt. Chồng tôi cũng quý và nhận làm em, khiến tôi lo lắng.
Tới khi cưới được rồi, cái ghen trong tôi còn sâu đậm hơn nữa. Tôi biết cái ghen của mình là xấu vì chồng là kép chính, lại cao to, đẹp trai thì có người theo là chuyện hiển nhiên, nhưng tôi không thể không ghen.
Tôi có nói chuyện ghen tuông với chồng nhưng ông ấy khẳng định không có tình cảm gì, nếu tôi cứ nghĩ như thế thì không được. Chồng tôi bảo khi đóng chung thì phải có tình cảm với vai diễn, nếu tôi cứ như thế thì ông ấy phải bỏ nghề.
Tôi yêu chồng tôi trước và theo đuổi nhiều năm. Tới khi đạt được tình yêu đó, chồng tôi đối xử với tôi cũng rất tuyệt vời.
Vợ chồng tôi có con hơi muộn. Cưới nhau được 3 năm trời chúng tôi mới sinh con. Lý do vì cả hai vợ chồng đều đi diễn nhiều quá. Chúng tôi thậm chí còn không có tuần trăng mật hay được nghỉ ngơi.
Sau một năm không thấy có con, chúng tôi lo quá nhưng cũng không đi khám. May quá, đến năm thứ 3 thì có con. Nhưng vợ chồng tôi cũng chỉ sinh được đúng một người con gái"